Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh

Tuấn Hoàng |

Những Bruno, Pogba hay Rashford đều không thể tạo được đột biến trên sân khiến MU đành phải nhận thua "tâm phục khẩu phục" 0-2 trước Man City.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 1.

Dean Henderson - 6: Thủ thành dự bị của MU bất lực trong bàn thủng lưới bàn đầu tiên khi Stones thoải mái dứt điểm sau một tình huống lộn xộn. Henderson cũng để lại dấu ấn với pha cản phá tuyệt đẹp để ngăn Riyad Mahrez ghi bàn nhưng chôn chân trước cú bắt volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Fernandinho giúp Man City ấn định chiến thắng.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 2.

Aaron Wan-Bissaka - 5: Hậu vệ người Anh có một ngày thi đấu rất vất vả khi phải theo kèm đàn em đồng hương Foden thi đấu năng nổ bên cánh phải của MU. Wan-Bissaka cũng mắc lỗi trong bàn thua thứ hai với tình huống phá bóng bằng đầu không tốt và để Fernandinho sút xa ghi bàn.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 3.

Victor Lindelof - 6: Cầu thủ người Thụy Điển được HLV Ole điền tên trở lại đội hình xuất phát dù mới chỉ vừa bình phục chấn thương. Màn trình diễn của Lindelof tương đối ổn với khả năng bọc lót cho hàng thủ nhưng bắt đầu tỏ rõ sự xuống sức sau bàn thua đầu tiên của MU.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 4.

Harry Maguire - 5: Đội trưởng MU bất ngờ thi đấu xuống sức sau chuỗi trận khá ổn vừa qua. Chính Maguire là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên khi không thể phản ứng đủ nhanh để ngăn cản John Stones băng xuống dứt điểm cận thành.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 5.

Luke Shaw - 5: Cầu thủ người Anh có một ngày thi đấu vất vả khi liên tục bị hai mũi nhọn giàu tốc độ và kỹ thuật Sterling cùng Mahrez bên phía Man City khoét vào. Sự quá tải khiến Shaw gần như chẳng thể làm được gì và bị bỏ lại một cách dễ dàng trước những tình huống Mahrez đi bóng cắt vào trong vòng cấm MU.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 6.

Scott McTominay - 5: Tiền vệ người Scotland thi đấu rất nhiệt và gần như chạy khắp sân để gây sức ép lên các tiền vệ của Man City. Mặc dù vậy, McTominay đôi khi trông vẫn rất lúng túng trong những tình huống theo kèm Kevin De Bruyne và Fernandinho.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 7.

Fred - 6: Trước một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật của Man City, cầu thủ người Brazil buộc phải thi đấu lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự và không thể mang đến những đường chuyền xuyên tuyến lên phía trên. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong khả năng tấn công của MU.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 8.

Paul Pogba - 6: Tiền vệ người Pháp gần như "tàng hình" trong cả trận và không để lại dấu gì trong khả năng phòng ngự. Nhưng cũng khó có thể trách Pogba khi Man City đã "cô lập" tiền vệ này quá tốt bằng cách cắt đứt nguồn cung bóng ở phía sau. Nhìn chung Pogba thi đấu không hề tồi và vẫn có thể thực hiện những đường chuyền vượt tuyến sắc bén.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 9.

Bruno Fernandes - 5: Tương tự Pogba, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chẳng thể làm được gì khi tuyến dưới MU gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Bên cạnh đó, mỗi khi có bóng trong chân, Bruno cũng là người bị theo kèm gắt gao nhất. Ngoại trừ tình huống sút xa nguy hiểm buộc thủ môn Steffen phải trổ tài từ sớm, Fernandes gần như "mất hút" trong 90 phút trên sân.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 10.

Marcus Rashford - 5: Tiền đạo người Anh không có quá nhiều cơ hội chạm bóng để gây áp lực cho Zinchenko và thậm chí còn thường xuyên phung phí bằng những tình huống việt vị khá vô duyên. Khả năng đi bóng của Rashford cũng gặp vấn đề khi thường xuyên làm chậm nhịp cả đội và không tạo ra mấy nguy hiểm về phía Man City.

Chấm điểm MU vs Man City: Hàng công kém cỏi, hàng thủ hớ hênh - Ảnh 11.

Anthony Martial - 4: Mũi nhọn người Pháp thi đấu vật vờ và chẳng gây được nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Steffen. Thậm chí Martial còn phung phí cơ hội tốt nhất của mình khi đánh đầu ra ngoài rất vô duyên sau đường tạt bóng tốt của Shaw.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại