HLV Việt bức xúc đập bàn, tiết lộ nhiều chi tiết "nhạy cảm" của đội nhà

Hải Bình |

HLV Nguyễn Tý của U21 Khánh Hoà tiết lộ nhiều bí mật khá "nhạy cảm" của đội bóng trẻ phố Biển khi tham dự VCK U21 Quốc gia 2020 ngay trên sân nhà.

U21 Khánh Hoà (đỏ) vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại VCK U21 Quốc gia 2020.

U21 Khánh Hoà (đỏ) vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại VCK U21 Quốc gia 2020.

Không thể giành chiến thắng trước U21 Đồng Tháp (0-0), HLV Nguyễn Tý của U21 Khánh Hoà đã có những hành động khá bức xúc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bước vào phòng họp báo, HLV của U21 Khánh Hoà bất ngờ tiết lộ nhiều chi tiết "nhạy cảm" liên quan tới chế độ dành cho học trò:

"Giải đấu này diễn ra tại Khánh Hoà, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi luôn ra sân vì màu cờ sắc áo, vì thế hệ trẻ của bóng đá nơi đây. Hơn nữa, tôi muốn cho tất cả mọi người thấy những khao khát của cầu thủ trẻ nơi đây, hướng đi cho năm sau và tương lai.

Phải hơn thế này, hơn nhiều nữa không như 8 năm qua tôi làm việc tại đây. Chế độ 70 ngàn đồng 1 ngày cho cầu thủ, đó là điều khiến tôi đau lòng nhất, đau khổ nhất cho bóng đá Khánh Hoà. Tôi là người yêu nghề bóng đá, và rất đau lòng".

HLV Việt bức xúc đập bàn, tiết lộ nhiều chi tiết nhạy cảm của đội nhà - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tý nhiều lần đứng ngồi không yên khi các cầu thủ U21 Khánh Hoà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Chia sẻ thêm về lý do bức xúc, nhiều lần đập bàn trong lúc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Tý nói thêm: "Khi tôi làm HLV đội một Khánh Hoà, tôi không đi Hải Phòng, dù rằng khi đó lãnh đạo Hải Phòng mời tôi 2 lần với mức lương từ 25 đến 30 triệu, 1 tháng được về nhà 1 lần vé máy bay khứ hồi... Thế nhưng, tôi vẫn ở lại đây làm bóng đá trẻ.

Nhưng tôi không nghĩ rằng, việc đau lòng nhất của tôi, là vấn đề 70 nghìn 1 ngày. Suốt 8 năm trời như vậy, có ai huấn luyện được không. Cầu thủ của tôi đi tập muộn, lý do không phải vì họ sai giờ, mà phải đi làm thêm, đi ship hàng. Thế nhưng, lãnh đạo ở trên không thấy được vấn đề này, cứ đổ lỗi vào chúng tôi.

HLV Nguyễn Tý bức xúc phát biểu sau trận U21 Khánh Hoà bị Đồng Tháp cầm chân 0-0.

Năm ngoái học trò của tôi bị chấn thương, tét đầu, khâu 8 mũi, nhưng vẫn nói với tôi thầy quấn băng cho con, cho con được vào sân thi đấu tiếp, để lấy vé dự VCK U21 Quốc gia 2019 tại Kon Tum.

Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình, và mong rằng sau giải đấu này, thông tin đại chúng như thế này, mong rằng lãnh đạo biết được. Đội người ta thưởng này, thưởng nọ, Khánh Hoà gặp Hà Tĩnh và toàn đội mạnh nhưng đi VCK về thưởng được mỗi người 500 nghìn.

Cầu thủ của tôi 21 tuổi, nhưng chưa được vô phòng tạ tập được 1 buổi nào cả. Tôi đã học đầy đủ bằng cấp của HLV chuyên nghiệp, như thế này sao tôi làm được, cầu thủ sẽ bị teo cơ, phản khoa học. Nếu cứ như thế tôi không làm được, không thể hại học trò tôi được.

Hôm nay tôi nói hết, bóng đá Khánh Hoà cực kỳ nhiều tài năng, nhưng không có cách nào... Tôi mong các vị nhìn, xem, làm sao để cho bóng đá nơi này phát triển hơn nữa".

Ngày mai 13/12, VCK U21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra 2 trận đấu tại bảng B. Lúc 15h00, U21 Phố Hiến gặp Viettel. Ngay sau đó lúc 17h30 là trận đấu U21 SLNA đối đầu với Long An. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân 19/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại