M.U thua bẽ bàng Leipzig, HLV Solskjaer tìm cách "đánh trống lảng"

Long Nguyên |

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bào chữa theo cách khó tin sau khi M.U thất bại 2-3 trước Leipzig ở lượt trận cuối bảng H Champions League.

Trước trận đấu này, M.U đứng đầu bảng H với 9 điểm. Tuy vậy, họ chỉ hơn các đội xếp thứ hai, thứ ba trong bảng là PSG và Leipzig về chỉ số phụ. Do đó, M.U cần ít nhất 1 điểm khi tái đấu Leipzig để giành quyền đi tiếp.

Ở trận lượt đi, M.U đã chơi xuất sắc và đánh bại Leipzig tới 5-0 trên sân nhà Old Trafford. Nhưng trong trận đấu vừa diễn ra rạng sáng nay, Quỷ đỏ đã phải chấp nhận thất bại cay đắng.

M.U thua bẽ bàng Leipzig, HLV Solskjaer tìm cách đánh trống lảng - Ảnh 1.

M.U thua Leipzig ở lượt trận cuối bảng H

Leipzig khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Angelino.

Tới phút 13, Leipzig nhân đôi cách biệt. Lần này, Haidara đã lập công với pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Haidara.

Đối diện nguy cơ bị loại, M.U vùng lên tấn công nhưng lại thiếu sự sắc sảo trong những tình huống sút bóng. Đến phút 69, Kluivert ghi bàn cho Leipzig, nâng tỷ số lên 3-0.

Không còn gì để mất, M.U liên tục tấn công và có được 2 bàn gỡ do công của Bruno Fernandes (phạt đền) và Paul Pogba. Tuy vậy, đó là tất cả những gì M.U làm được và họ thua chung cuộc 2-3. Với thất bại này, M.U chắc chắn phải xuống chơi tại Europa League (bằng điểm với PSG nhưng kém về chỉ số phụ dù đội bóng Pháp còn trận đấu lại với Istanbul).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu quá chậm. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt ở cuối trận, nhưng chẳng thể thay đổi được mọi thứ khi đã bị dẫn 0-3. Chúng tôi đã không gặp may dù đã chơi đầy nỗ lực".

Phân tích thêm về lối chơi của M.U, HLV Solskjaer chia sẻ: "Không thể nói rằng chúng tôi đã chơi tốt. Tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa là đội bóng đã chơi không đủ tốt. Thực tế, thất bại nặng nề nhất đối với chúng tôi là trận thua Istanbul trên sân khách. Đó là trận đấu chúng tôi đánh mất những điểm số mà lẽ ra đội bóng phải có được.

Ở trận này, chúng tôi đã bị Leipzig chơi áp sát. Chúng tôi biết phải phòng thủ tốt từ những quả tạt vào vòng cấm nhưng lại không thực hiện đầy đủ công việc.

Tất cả các cầu thủ và chính tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng thực tế thì không thể thay đổi. Trước mắt, chúng tôi có một trận đấu lớn với Man City và cả đội cần quên đi trận đấu này để tập trung vào cuộc so tài sắp tới".

Kết quả các trận đấu:

M.U thua bẽ bàng Leipzig, HLV Solskjaer tìm cách đánh trống lảng - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng tại bảng H:

M.U thua bẽ bàng Leipzig, HLV Solskjaer tìm cách đánh trống lảng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại