Vừa trở lại thi đấu, Filip Nguyễn đã phải nổi giận vì liên tục bị đồng đội "báo hại"

Lupo |

Trận đấu đầu tiên kể từ sau khi chữa khỏi Covid-19 của Filip Nguyễn đã diễn ra không suôn sẻ.

Đón tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Jablonec trên sân nhà, Slovan Liberec tạo dựng được thế trận khá tốt song cuối cùng lại để thua 1-3 vì những sai lầm nơi hàng phòng ngự.

Ngay ở phút thứ 2, Koscelnik đã khiến các đồng đội sững sờ khi đưa bóng về lưới nhà, giúp Jablonec sớm vươn lên dẫn trước. Slovan Liberec thi đấu rất quyết tâm, nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương và tìm được bàn gỡ hòa vào giữa hiệp một.

Slovan Liberec 1-3 FK Jablonec

Nhưng khi mà toàn đội đang hướng đến chiến thắng, một lần nữa hàng thủ tiếp tục mắc sai sót với pha bẫy việt vị lỗi. Mikula trong nỗ lực lùi về phá bóng vô tình tạo điều kiện để tiền đạo dễ dàng lập công nâng tỉ số lên 2-1.

Hậu vệ Koscelnik khép lại ngày thi đấu tồi tệ bằng tình huống kèm người không tốt ở những phút cuối. Anh để cho Zeleny đánh đầu đầy hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 nghiêng về Jablonec. Sau bàn thua này, thủ môn Filip Nguyễn tỏ ra rất tức giận với các đồng đội. Ngày trở lại của anh đã có một kết thúc rất đáng thất vọng.

Trên BXH, Slovan Liberec tụt xuống thứ 6, kém vị trí giành vé dự Champions League 5 điểm. Filip Nguyễn và đồng đội còn có nguy cơ rơi xuống sâu hơn khi vòng đấu thứ 8 giải VĐQG Séc mùa 2020/21 khép lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại