May mắn tránh được lần "sát tướng" thứ 6, đã đến lúc Công Phượng định đoạt tương lai cùng HAGL?

Kim Thiền - Ảnh: Vương Anh |

Chẳng phải ngẫu nhiên mà cùng CLB TP.HCM, Công Phượng đang hướng đến chức vô địch V.League lần đầu tiên, còn HAGL vẫn đang chật vật với "bài toán" trụ hạng.

1. Từ mùa giải 2017 đến nay, cứ Công Phương xuất hiện ở đội bóng nào, là "tướng cầm quân" đội bóng đó không thể tại vị đến hết mùa giải. Mùa V.League 2017, vì HAGL thi đấu không tốt, Ban lãnh đạo đội bóng đá nói lời chia tay với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, để bổ nhiệm HLV Chung Hae-seong vào ghế Giám đốc kỹ thuật, còn HLV Dương Minh Ninh vào ghế HLV trưởng.

Đến V.League 2018, Công Phượng ghi đến 12 bàn thắng. Dẫu vậy HAGL vẫn quanh quẩn với mục tiêu trụ hạng. Điều này khiến GĐKT Chung Hae-seong phải ra đi vì không thể tìm được tiếng nói chung với Ban lãnh đạo.

Năm 2019, Công Phượng có hai chuyến xuất ngoại, và ở cả Incheon United của Hàn Quốc và Sint Truidense của Bỉ, cả hai HLV Jorn Andersen và Marc Brys cũng đều phải từ chức vì thành tích bết bát.

Trước đó, ở mùa giải đầu tiên lứa U19 HAGL của Công Phượng được đôn lên đá V.League, sau trận thua trước CLB Đồng Tháp ở vòng 21, lãnh đạo CLB HAGL cũng từng tuyên bố cách chức HLV Guillaume Graechen.

Mùa giải này, về với CLB TP.HCM, suýt chút nữa Công Phượng lại thêm lần dính "cái dớp" đen đủi khi sau trận thua 0-3 trên sân nhà Thống Nhất, HLV Chung Hae-seong đã nói lời chia tay cùng các học trò, song rốt cuộc lại tái hợp "như chưa từng có cuộc chia ly" với đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng.

Trong khi đó, sau trận thua 0-1 trước SLNA, HAGL đã "đặt một chân" vào khủng hoảng, và thêm lần nữa bầu Đức quyết định "thay tướng", "trảm" HLV Lee Tae-hoon, đẩy bộ đôi HLV Văn Đàn - Dương Minh Ninh lên ngồi chiếc ghế nóng đến "bỏng rát" của đội bóng phố Núi.

Chiếc ghế HLV trưởng HAGL cực nóng, là bởi trước mắt họ đang là tương lai u tối bởi gặp phải đối thủ cực mạnh ở vòng đấu quyết định để xem mình rơi vào nhóm tranh vô địch hay tranh trụ hạng. Đối thủ ấy chính là CLB TP.HCM của Công Phượng. So sánh về mặt lực lượng giữa hai đội bóng, HAGL hiện đang khác nào "lá khô trước gió" với khí thế hừng hực của đối phương, dù ngôi sao lớn nhất - là Công Phượng, sẽ không ra sân để đối đầu "đội bóng cũ".

May mắn tránh được lần sát tướng thứ 6, đã đến lúc Công Phượng định đoạt tương lai cùng HAGL? - Ảnh 2.

Nếu để thua CLB TP.HCM, khả năng HAGL sẽ rơi xuống nhóm 6 đội "tranh trụ hạng" là cực kỳ lớn, khi SHB Đà Nẵng cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA - ba đội bóng chỉ kém họ 1 hoặc 2 điểm sẽ gặp toàn những đối thủ đang xếp ở 3 vị trí cuối bảng, lần lượt là Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam và Hải Phòng.

2. Ba mùa bóng thi đấu trong màu áo HAGL, Công Phượng đều phải chứng kiến nỗ lực vật vã của các đồng đội trong cuộc chiến tránh xuống hạng, với những vị trí chẳng hề xứng đáng với kỳ vọng mà bầu Đức từng đặt vào họ khi đưa lứa U19 của mình lên chơi V.League, là vị trí thứ 13 mùa 2015, cùng vị trí thứ 10 hai mùa 2017 và 2018.

Từ Nhật Bản, cho đến Hàn Quốc rồi châu Âu, ở các CLB mà mình từng kinh qua, thứ chủ yếu nhất mà Công Phượng gặt hái được, chắc hẳn là sự thất vọng. Thất vọng bởi không tìm được một môi trường phù hợp với mình để phát triển tài năng, sự nghiệp, hoặc ít nhất là trụ lại để có thời gian thích nghi. Nhưng ở CLB TP.HCM thì khác. Ở đây, Công Phượng không chỉ là ngôi sao sáng nhất, mà còn nhận được sự hỗ trợ hết mình của một tập thể đầy mạnh mẽ và tham vọng.

May mắn tránh được lần sát tướng thứ 6, đã đến lúc Công Phượng định đoạt tương lai cùng HAGL? - Ảnh 3.

Ở trận tứ kết cúp Quốc gia trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu, Công Phượng chính là "đầu tàu" kéo CLB TP.HCM ngược dòng ngoạn mục sau khi thua trước 2 bàn ở hiệp 1 - hiệp đấu mà tiền đạo xứ Nghệ ngồi trên băng ghế dự bị.

Trận đấu mới nhất của "Chiến hạm đỏ", Công Phượng chơi "như lên đồng", góp 2 bàn vào chiến thắng đậm đà 5-1 của CLB TP.HCM trước Dược Nam Hà Nam Định, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm, vượt mặt CLB Hà Nội trong cuộc chiến tranh ngôi vương V.League 2020.

Trong khi đó, khi Công Phượng phải ngồi dự khán, trên sân Hàng Đẫy, CLB TP.HCM để CLB Hà Nội "giã" đến 5-1 trong trận bán kết cúp Quốc gia.

Giờ đây, "Chiến hạm đỏ" cần Công Phượng hơn bao giờ hết. Không chỉ cho riêng V.League 2020, mà còn là một ngôi sao đóng vai trò chủ chốt trong quá trình kiến tạo nên một thế lực mới của bóng đá Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với CLB Hà Nội - đội bóng suốt 10 năm nay thống trị V.League. Ở chiều ngược lại, Công Phượng cũng cần CLB TP.HCM chẳng kém, bởi chỉ có ở đội bóng giàu tham vọng này, anh mới có thể tìm được "dấu son" trong sự nghiệp của mình.

May mắn tránh được lần sát tướng thứ 6, đã đến lúc Công Phượng định đoạt tương lai cùng HAGL? - Ảnh 4.

Lần thay tướng này của bầu Đức cho thấy HAGL đang thực sự "hết bài", và ông bầu phố Núi cũng đã thực sự xác định "đá cho vui" khi sau lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... vài năm qua học viện HAGL JMG không thể "xuất xưởng" thêm cầu thủ tài năng nào nữa. Mùa giải năm nay, cửa xuống hạng của HAGL coi như không còn, nhưng lọt vào tốp 6 "từ dưới lên" cũng phản ánh đúng sức mạnh thực tại của họ.

Bầu Đức rất yêu Công Phượng, Công Phượng cũng cực kỳ biết ơn bầu Đức. Nhưng năm nay, Công Phượng của U19 ngày nào đã 25 tuổi. Đã đến lúc "cánh chim đầu đàn" ấy được quyền sải cánh trên bầu trời cao rộng hơn, thay vì về lại với "chiếc lồng son" HAGL sau mùa bóng này.

Đến lúc rồi, Công Phượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại