3 cặp đôi cùng đội bóng nhưng coi nhau như kẻ thù

Long Nguyên |

Trong thế giới bóng đá, có không ít cầu thủ ở cùng đội bóng, nhưng họ không bao giờ muốn nhìn mặt nhau, thậm chí sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi không giữ được bình tĩnh.

1. Lothar Matthaus và Jurgen Klinsmann

Đây đều là những huyền thoại của bóng đá Đức cách đây hơn 2 thập kỷ. Họ từng là đồng đội ở ĐT Đức cũng như Bayern Munich, Inter Milan giành rất nhiều danh hiệu lớn, điển hình là chức vô địch World Cup 1990 tại Italia.

3 cặp đôi cùng đội bóng nhưng coi nhau như kẻ thù - Ảnh 1.

Klinsmann (trái) và Matthaus (phải) không bằng mặt khi tranh giành quyền lực ở Bayern. Ảnh: Shutterstock

Nhưng nếu bảo rằng Matthaus và Klinsmann có chút tình cảm nào đó, mọi người hâm mộ sẽ phải thất vọng. Klinsmann từng nói thẳng, Matthaus là kẻ giả dối, không đủ tầm làm thủ lĩnh trong đội bóng. Đáp trả mạnh mẽ, cựu đội trưởng ĐT Đức đăng đàn và nói thẳng, ông sẵn sàng tổ chức một cuộc lấy tín nhiệm trực tiếp trên truyền hình với Klinsmann, ai thắng cuộc thi người kia phải rời khỏi Bayern Munich.

Bayern Munich trước đây từng bị coi là FC Hollywood cũng bởi những cuộc đấu đá nội bộ với cái tôi quá lớn như vậy. Cho đến bây giờ, Matthaus và Klinsmann vẫn không ngần ngại chỉ trích "người đồng đội" một thuở khi có cơ hội.

2. John Terry và Wayne Bridge

Trước đây, khi còn chơi chung tại Chelsea, Terry và Bridge không chỉ là đồng đội mà còn là bạn rất thân. Sự khăng khít của họ được biết đến rộng rãi đến mức, ai cũng được nghe về chuyện Bridge rủ Terry mua 2 căn hộ liền kề tại thị trấn Surrey để tiện bề qua lại, gặp gỡ.

3 cặp đôi cùng đội bóng nhưng coi nhau như kẻ thù - Ảnh 2.

Người đẹp Perroncel là nguyên nhân khiến Terry và Bridge từ bạn thân thành kẻ thủ

Thế rồi, thời điểm định mệnh khiến đôi bạn trở thành kẻ thù diễn ra năm 2009, khi Bridge chuyển tới Man City. Trong khoảng thời gian ấy, Terry rất chăm chỉ qua "động viên" cô bạn gái Perroncel của Bridge, khi bộ đôi này có chút trục trặc vì phải xa nhau.

Chẳng hiểu Terry nói những gì mà cuối cùng, Perroncel lại... ngả vào vòng tay của trung vệ này. Tất nhiên, sau khi mọi chuyện vỡ lở, Bridge phát điên và không thể bỏ qua cho gã bạn thân giờ đã biến thành kẻ không thể nhìn mặt, không đội trời chung.

Sau đó, Terry may mắn được cô vợ Toni Poole bỏ qua, "chỉ" bị mất băng đội trưởng ĐT Anh. Bridge thì không có được cái kết tốt đẹp, khi anh mất gia đình và không lâu sau đó chia tay bóng đá trong sự lặng lẽ.

3. Maxi Lopez và Mauro Icardi

Cũng na ná như cặp Terry và Bridge, Maxi và Icardi từng khoác áo Sampdoria cùng nhau. Maxi được coi là đại ca, còn Icardi vào vai tiểu đệ.

Vốn là đồng hương Argentina nên Maxi rất quan tâm đến Icardi. Anh thường xuyên rủ ông em này đến nhà chơi, luôn ra sức giới thiệu và khen ngợi cậu em Icardi với cô vợ nóng bỏng Wanda Nara. Đó chắc chắn là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời Maxi và sau đó biến anh và Icardi trở thành kẻ thù của nhau.

3 cặp đôi cùng đội bóng nhưng coi nhau như kẻ thù - Ảnh 3.

Wanda Nara là nguyên nhân khiến "anh em" Maxi và Icardi không nhìn mặt nhau

Biết rõ Wanda đã có 3 mặt con với Maxi, nhưng khi đi chơi cùng độ đôi này, trong một lần không kiềm chế được bản thân, Icardi đã "bập" vào cuộc tình với Icardi.

Cái kết sau đó ai cũng biết: Maxi ly dị với Wanda rồi cô nàng này kết hôn với Icardi. Với cái danh "cướp vợ bạn", Icardi tất nhiên trong vai "kẻ xấu" và bị rất nhiều người ghét ra mặt. Trong số những người về với "phe Maxi", có cả siêu sao Lionel Messi và đó được coi là lý do khiến Icardi không có cơ hội chứng tỏ tài năng ở ĐT Argentina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại