Ngoại binh sân phủi Junior: Ấn tượng với Quang Hải và "ngán" uống bia kiểu Việt Nam

PV - Cao Oanh |

Ở sân bóng 7 người hay còn gọi là bóng đá Phủi, có một gương mặt vô cùng đặc biệt với tên thường gọi là Junior. Người đang làm mưa làm gió với những phẩm chất của một tiền đạo ngoại binh đẳng cấp.

Ngoại binh sân phủi Junior: Ấn tượng với Quang Hải và ngán uống bia kiểu Việt Nam - Ảnh 1.

Junior đang là ngoại binh rất nổi tiếng trong làng bóng đá phủi

Một buổi chiều tháng 9, phóng viên thể thao của báo Dân Việt đã có cuộc hẹn với cầu thủ bóng đá phủi người Bờ Biển Ngà là Junior. Tại đây chúng tôi đã có buổi trò chuyện đầy thú vị về cuộc sống cũng như công việc anh tại Việt Nam.

Chào Junior, rất vui vì cuộc gặp gỡ và giao lưu với bạn hôm nay. Chúng tôi có một vài câu hỏi dành cho bạn như sau:

PV: Junior sang Việt Nam được lâu chưa? Trước khi sang Việt Nam, bạn làm gì ở Bờ Biển Ngà?

Tôi đã ở Việt Nam được 3 năm rồi. Ở Bờ Biển Ngà tôi chỉ có đá bóng và đi học thôi. Tôi từng chơi ở đội U15 của Stella Club, một đội bóng ở châu Phi.

PV: Tại sao bạn lại chọn Việt Nam làm điểm đến của mình? Thông qua mối quan hệ hoặc ai mà bạn tới đất nước của chúng tôi? Qua một thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về đất nước và con người Việt Nam?

Tôi có một người bạn đã tới Việt Nam trước. Bạn ấy sống ở đây và gợi ý tôi tới Việt Nam để đá bóng. Còn về cuộc sống ở Việt Nam so với Bờ Biển Ngà thì cũng không khác nhau là mấy. Người Việt rất thoải mái, vui tính và đặc biệt rất yêu quý những bạn bè nước ngoài.

Ở Việt Nam hiện tại tôi có một người bố nuôi tên là Hưng, người Việt Nam, ông ý rất tốt với tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn công việc hiện tại thì tôi đang làm HLV bóng đá cộng đồng tại 2 trung tâm là Blue Sky và CFF.

PV: Bạn có định chơi bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam không và bạn từng thử việc ở CLB nào chưa?

Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam, nhưng đó không phải công việc mà tôi muốn tìm ở thời điểm hiện tại. Bởi không dễ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại nơi đây

Việt Nam không trao cơ hội cho người nước ngoài đá nhiều, Giải hạng nhất, hạng hai không cho ngoại binh đá, mà phải V.League. Tôi còn trẻ, mới 22 tuổi, họ không cho đá đâu. Phải có quốc tịch Việt Nam cơ, vì vậy điều đó không dễ dàng.

Bạn có hay theo dõi các các CLB ở Việt Nam hoặc các ĐT Việt Nam thi đấu không? Bạn ấn tượng nhất với ai?

Ở V.League, tôi hay theo dõi CLB Hải Phòng và Sài Gòn. Tôi cũng thường xem các trận đấu của ĐT Việt Nam. Tôi ấn tượng với cầu thủ Quang Hải. Cậu ấy đá rất tốt và sở hữu chân trái rất độc.

Ngoại binh sân phủi Junior: Ấn tượng với Quang Hải và ngán uống bia kiểu Việt Nam - Ảnh 2.

Junior đang là HLV bóng đá cộng đồng tại Việt Nam

PV: Bạn đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, thông qua tư cách một HLV bóng đá cộng đồng. Vậy bạn tin rằng, với sự phát triển như hiện tại, Việt Nam có cơ hội dự World Cup như Bờ Biển Ngà không?

Tất nhiên Việt Nam có thể đi chơi World Cup. Tôi đã xem ĐT Việt Nam thi đấu và họ đã thể hiện rất tốt và chơi rất hay. Hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có mặt ở sân chơi World Cup.

PV: Bạn đã tham dự các đội bóng và các trận đấu phong trào tại Việt Nam, đặc biệt là các đội sân 7 người. Vậy bạn nhận xét thế nào về trình độ của những đồng đội và đối phương mà bạn có dịp thi đấu cùng.

Bóng đá Việt Nam và Bờ Biển Ngà rất khác nhau. Các cầu thủ châu Phi rất khỏe còn Việt Nam thì nhanh. Nhưng có một vấn đề là cầu thủ Việt Nam thích đá sân 7. Ở châu Phi không như thế đâu, họ thích đá sân 11. Đó là sự khác nhau giữa hai nền bóng đá.

PV: Ở quê hương bạn, bạn hâm mộ cầu thủ nào nhất? Theo bạn, thời điểm này, cầu thủ nào của Bờ Biển Ngà được đánh giá là xuất sắc nhất?

Cầu thủ Bờ Biển Ngà tôi yêu thích nhất là Drogba và Gervinho. Tôi thích nhất CLB Real Madrid, thích Van Nistelrooy. Còn cầu thủ mà tôi hướng đến là Karim Benzema. Anh ta là tiền đạo nhưng đề cao khả năng đóng góp cho toàn đội.

Ngoại binh sân phủi Junior: Ấn tượng với Quang Hải và ngán uống bia kiểu Việt Nam - Ảnh 3.

Junior và cô bạn gái người Việt - Ly Trần

PV: Theo chúng tôi được biết, bạn đã có bạn gái ở Việt Nam? Hỏi riêng một chút nhé, bạn đánh giá bạn gái của bạn là người thế nào? 

Tôi đã có bạn gái. Cô ấy là người Việt Nam và mọi thứ đều tuyệt vời. Mỗi quốc gia đều khác biệt bởi rất nhiều điều. Trước tôi làm bảo vệ ở một quán bar và gặp người yêu ở đấy. Chúng tôi đã yêu nhau được 7 tháng rồi và có suy nghĩ về đám cưới.

PV: Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải thích nghi với khí hậu và ẩm thực ở Việt Nam? Bạn thích và ghét nhất món ăn nào? Vì sao? Bạn có thích uống bia không và bạn đánh giá thế nào về văn hóa uống bia của người Hà Nội, đặc biệt là những bạn bè của bạn?

Khi sang đây lần đầu, món ăn đầu tiên tôi thử là mỳ xào bò và khi đó tôi không quen lắm. Nhưng bây giờ, tôi có thể ăn khắp Hà Nội. Món ưa thích của tôi là cơm rang dưa bò, bún bò Huế - ăn 3 bát cũng hết.

Ở Việt Nam mọi người đá bóng xong rất thích uống bia. Ở châu Phi không như thế. Chúng tôi cũng uống bia, nhưng khi đá bóng phải tập trung hoàn toàn vào đá bóng.

Ở quê nhà tôi không bị uống nhiều như thế này. Còn ở Việt Nam, đá ít cũng uống, cứ đá xong là uống. Tôi vì uống nhiều nên bụng không có múi, bụng to. Nhưng nếu không uống thì mọi người sẽ không vui.

PV: Bạn có ý định chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai không hay đến một lúc nào đó, bạn sẽ trở về Bờ Biển Ngà?

Tôi muốn ở lại đây vì tôi có người yêu rồi. Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi. Tôi cũng muốn nhập tịch Việt Nam để được đá V.League và Hy vọng may mắn sẽ đến với tôi.

PV: Cảm ơn Junior vì buổi nói chuyện đầy thú vị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại