Vụ học trò cưng của Floyd Mayweather bị bắn chết: Bắt 2 nam nghi phạm, cáo buộc tội giết người

Đ.Hg |

Hôm 7-9, quyền thủ trẻ giàu tiềm năng Danny Gonalez, “học trò cưng” của Floyd Mayweather (hiện đang có hợp đồng hợp tác với Công ty Mayweather Promotions) đã bị bắn chết ở Moreno Valley - California. Hơn 1 tuần sau vụ nổ súng gây bàng hoàng cả làng đánh quyền thế giới, cảnh sát Hạt Riverside đã tiến hành bắt giữ 2 nam nghi phạm, đang truy nã nghi phạm thứ 3…

Gonzalez là một ngôi sao đang lên ở trong làng đánh quyền thế giới. Năm nay anh mới 22 tuổi và đang có thành tích 3 trận toàn thắng kể từ khi dấn thân vào sàn đài chuyên nghiệp (kể từ năm 2017). 

Phát hiện ra tài năng của Danny từ rất sớm, “Độc cô cầu bại” một thời, nay là “Money” Mayweather đã nhanh tay ký hợp đồng tài trợ với chàng trai này ở tuổi 18. Sau đó, Mayweather đã vui sướng chia sẻ trên mạng xã hội hồi năm 2016: “Có những thời điểm chắc chắn bạn biết mình vừa đào trúng mỏ vàng, và đây là một trong những thời điểm đó”.

Đau đớn là, “mỏ vàng” của Mayweather đã bị 3 kẻ sát nhân hung hãn sát hại bằng súng ngay trong Ngày lễ Lao động của nước Mỹ. Ngoài Gonzalez, người bị bắn gục và qua đời ngay tại hiện trường, còn có 2 trẻ vị thành niên khác cũng bị trúng đạn và đã được chở đến bệnh viện địa phương để cấp cứu, rất may là những vết thương này không có nguy hiểm đến tính mạng.

Sau những nỗ lực điều tra và tìm kiếm, trích xuất camera và phỏng vấn các nhân chứng trong hơn 1 tuần lễ, cảnh sát Hạt Riverside đã tiến hành bắt giữ 2 nam nghi phạm là Andre Richee (năm nay 27 tuổi) và Lee Morning (năm nay 32 tuổi); trong khi đó, họ vẫn đang tiến hành truy nã nghi phạm thứ 3, Joseph Goldsmith (năm nay 28 tuổi). Cả 2 nghi phạm đã bị bắt giữ đều đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự tội giết người cấp độ 1.

Vì một số lý do, Danny đã không thượng đài trong suốt giai đoạn 2018-2019. Tuy vậy, hồi đầu năm nay, Danny đã nói bóng gió đến ý định quay trở lại sàn đài. Ý định của Danny bị gián đoạn vì dịch Covid-19 và giờ đây, nó trở thành một ý tưởng dang dở. 

Cái chết của Danny mang lại sự đau đớn cho Mayweather. Cựu quyền thủ sở hữu thành tích bất khả chiến bại đã chia sẻ trên Instagram kèm tấm hình chụp chung với “học trò”: “Yên nghỉ trong an bình nhé nhà vô địch. Đã mất, nhưng không bao giờ bị quên lãng”.

Trong khi đó, Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman cũng đã viết: “Chúng tôi rất đau lòng trước cái chết bi kịch của quyền thủ trẻ giàu tiềm năng Danny Gonzalez. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện sâu sắc nhất đến với gia đình của Gonzalez trong thời điểm đầy khó khăn này. Cầu mong Danny sẽ yên nghỉ ở một nơi yên bình vĩnh cửu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại