Lập cú đúp "kiến tạo" cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City

Domino |

Trong một ngày "ma xui quỷ khiến", trung vệ được kỳ vọng nhất của Real Madrid đã khiến đội nhà phải ôm hận.

Cả Man City và Real Madrid đều bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với hàng thủ chắp vá. Pep Guardiola đặt cược vào Fernandinho ở vị trí trung vệ, thay vì Otamendi và Stones. Trong khi đó, Real thiếu vắng đội trưởng Ramos và phải đưa Eder Militao đá cặp với Varane.

Và điều lo ngại về hàng thủ trở thành sự thật với đội khách chỉ sau 9 phút thi đấu. Các cầu thủ phòng ngự Real Madrid đã phối hợp với nhau khá rườm rà, tự đẩy mình vào thế khó. Thủ môn Courtois chuyền bóng cho Varane trong tình huống cầu thủ này bị đối phương áp sát. Trung vệ người Pháp mắc sai lầm và để cho Gabriel Jesus cướp được bóng ngay ở khu vực cấm địa. Ngay sau đó là đường chuyền dọn cỗ để Sterling mở tỉ số.

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 1.

Varane (áo hồng) là người mắc sai lầm nghiêm trọng

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 2.

Sterling ăn mừng bàn thắng

Hưng phấn với bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà có thêm một vài pha lên bóng nguy hiểm. Nhưng một HLV lọc lõi như Zidane không để cho đối phương uy hiếp quá lâu. Ông chỉ đạo các học trò gia tăng sức ép, đẩy cao tốc độ trong các đường tấn công. Các cơ hội lập tức đến với Real Madrid.

Bên ngoài sân, Pep Guardiola trải qua những phút bất an. Thế rồi cũng như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân người TBN phải chứng kiến các hậu vệ dưới quyền mình bị đối phương "xỏ mũi". Bên cánh trái, Cancelo để Rodrygo thoải mái thoát xuống tạt bóng. Phía trong, các trung vệ bất lực nhìn Benzema bật cao đánh đầu tung lưới.

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 3.

Benzema san bằng tỉ số

Tỉ số 1-1 khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn. 2 đội liên tục tạo ra nhiều tình huống tấn công với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm mà Real Madrid tưởng như đang rất gần bàn thắng thứ hai, chốt chặn đáng tin cậy nhất của họ lại một lần nữa "dội gạo nước lạnh" vào đồng đội.

Ở tình huống bóng không có gì nguy hiểm, Varane đánh đầu chuyền về mà quên mất tiền đạo đối phương đang chờ sẵn. Gabriel Jesus nhanh chân cướp được bóng và đánh bại Courtois, nâng tỉ số lên 2-1.

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 4.

Varane đánh đầu chuyền về quá bất cẩn

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 5.

Gabriel Jesus thoát xuống cướp bóng ghi bàn thứ hai cho Man City

Trên khán đài, Ramos - người bị treo giò và không được thi đấu trận lượt về - thể hiện cảm xúc thất vọng xen lẫn giận dữ. Có lẽ anh không thể tin được người đàn em từng vô địch World Cup lại trở thành "điểm đen" chứ không phải một ai khác.

Nắm lợi thế trong tay, Pep Guardiola được dịp triển khai thế trận sở trường. Man City chủ động cầm bóng, khiến cho các cầu thủ Real Madrid nôn nóng và dần kiệt quệ và về thể lực lẫn tinh thần. Hàng thủ Real có thêm những tình huống chuyền bóng ngớ ngẩn, trong khi hàng công vô cùng bế tắc.

Man City không tận dụng được các cơ hội để gia tăng thêm cách biệt, song tỉ số 2-1 đã là quá đủ để họ giành vé đi tiếp. Thầy trò Pep Guardiola đã vượt qua một cửa ải quan trọng và tràn đầy tự tin hướng đến trận tứ kết, nơi Lyon đang chờ họ (từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ chỉ diễn ra một lượt duy nhất và được tổ chức tại BĐN).

Lập cú đúp kiến tạo cho đối thủ, nhà vô địch World Cup khiến Real tan nát dưới chân Man City - Ảnh 6.

Chiến thắng xứng đáng cho Pep Guardiola và học trò.

Về phần Real Madrid, thất bại này một lần nữa cho thấy họ vẫn đang đối mặt với vấn đề lớn trong cuộc chuyển giao thế hệ. Cuộc thay máu lực lượng của Zidane sẽ còn tiếp tục, những bản hợp đồng bom tấn sẽ sớm được chốt. Mục tiêu của Real vẫn luôn phải là Champions League, La Liga chưa bao giờ là đủ.

Kết quả: Man City 2-1 Real Madrid (chung cuộc: 4-2)

Bàn thắng: 

Man City: Sterling 9’, Jesus 68’

Real Madrid: Benzema 28’

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Benzema, Rodrygo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại