Thay Công Phượng, CLB TP.HCM rượt đuổi trong tuyệt vọng để níu kéo 1 điểm ở Thống Nhất

Tiểu Mã (ảnh: Tú Anh) |

CLB TP.HCM và Đà Nẵng đã tạo ra màn rượt đuối khó có thể kịch tính hơn, trong ngày mà Công Phượng thi đấu nhạt nhòa, phải rời sân sớm.

Ở hai vòng đấu gần nhất tại V.League, bộ đôi Công Phượng và Huy Toàn đã thi đấu thăng hoa, liên tục phối hợp để cùng nhau kiến tạo, ghi bàn. Phong độ cao giúp bộ đôi này, đặc biệt là Công Phượng nhận được sự kỳ vọng lớn khi CLB TP.HCM tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 7 V.League.

Đây là màn so tài mà CĐV có lý do để chờ đợi xem Công Phượng hay Đức Chinh bên phía Đà Nẵng (người mời trở lại sau chấn thương), ai mới đem về chiến thắng cho đội nhà. Thế nhưng, rốt cục, cả Công Phượng, Huy Toàn lẫn Đức Chinh lại đều gây thất vọng cho người hâm mộ theo những cách khác nhau.

Đầu tiên, hãy nói về Công Phượng. Dù chơi trên sân nhà song màn trình diễn của chân sút xứ Nghệ hôm nay có phần trái ngược so với hai trận gần nhất. Sự phối hợp của Phượng với những vệ tinh xung quanh như Huy Toàn, Balde hay Diakite là hết sức rời rạc.

Thay Công Phượng, CLB TP.HCM rượt đuổi trong tuyệt vọng để níu kéo 1 điểm ở Thống Nhất - Ảnh 1.

CLB TP.HCM đã thi đấu khá tệ ở hiệp 1.

Tất cả những gì Công Phượng làm được ở trận đấu này chỉ là một pha solo ở giữa hiệp 1 nhưng không mang lại nhiều hiệu quả bởi hệ thống phòng ngự tập trung của SHB Đà Nẵng đã dễ dàng để hóa giải, hay một vài pha chuyền bóng đáng chú ý.

Trong suốt hiệp 1, Công Phượng thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm về phía khung thành Đà Nẵng. Trong ngày không đạt phong độ cao, không quá bất ngờ khi Công Phượng bị thay ra ở phút 59, nhường vị trí cho "gà son" Xuân Nam.

Trước đó, CLB TP.HCM đã dính phải một đòn "hồi mã thương" điếng người từ phía Đà Nẵng. Tình huống này xảy ra ở cuối hiệp 1. Đội bóng sông Hàn đã có pha phản công mẫu mực và được kết thúc bởi cú sút xa hiểm hóc ngoài vòng cấm, làm bất lực nhiều cái bóng áo đỏ và đưa Đà Nẵng vượt lên.

Sau giờ nghỉ, ngoài sự thay thế ở vị trí của Công Phượng thì HLV Chung Hae-seung còn thực hiện thêm 2 quyền thay người nữa nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Huy Toàn hôm nay cũng chơi dưới sức, không cho thấy tốc độ và sự "khó chịu" giống như thường lệ. Lối chơi của TP.HCM trở nên ngày càng bế tắc trước hệ thống phòng ngự khá chắc chắn của Đà Nẵng.

Trong khi đó, về phía đội khách, gương mặt được kỳ vọng bậc nhất là Hà Đức Chinh cũng chẳng khá hơn Công Phượng là bao. Có lẽ, "dấu ấn" mà cầu thủ này để lại chỉ là một tấm thẻ vàng vì lỗi câu giờ ở phút 78, sau đó rời sân.

Thế nhưng, trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn ở khoảng 5 phút cuối trận. Đây là khoảng thời gian chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục của hai đội. Đầu tiên là bàn gỡ 1-1 đầy bất ngờ cho HCM ở phút 88, sau pha ra chân dứt điểm của Thanh Bình.

Chỉ đúng hơn 2 phút sau đó, TP.HCM tiếp tục có được bàn thắng. Lần này, đến lượt Balde tung cú đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn đội khách cơ hội. Lúc này, Chủ tịch Hữu Thắng tỏ ra cực kỳ vui sướng trên khán đài thống nhất. Ngược lại thì HLV Huỳnh Đức lộ ra với gương mặt vô cùng thất vọng, như thể ông sắp khóc ở Thống Nhất.

Thay Công Phượng, CLB TP.HCM rượt đuổi trong tuyệt vọng để níu kéo 1 điểm ở Thống Nhất - Ảnh 2.

TP.HCM đánh mất chiến thắng đúng phút bù giờ cuối cùng.

Thế nhưng, kịch bản "điên rồ" thực sự xảy ra đúng phút 90+3. Tưởng chừng HCM có thể cầm chắc chiến thắng song Đà Nẵng lại bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 sau pha dứt điểm của Tanda.

Với cuộc rượt đuổi đầy cảm xúc ở Thống Nhất, TP.HCM có lý do để tiếc nuối nhưng ngược lại thì Đà Nẵng cũng rất xứng đáng có được điểm số ở trận đấu này.

Tỷ số chung cuộc: CLB TP.HCM 2-2 SHB Đà Nẵng

Đội hình:

TPHCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Seo Yong Duk, Huy Toàn, Hữu Tuấn, Văn Thuận, Văn Thành, Công Phượng, Diakite, Balde, Công Thành

Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Anh Tuấn, Thanh Hải, Văn Long, Jelic, Tài Lộc, Đình Hoàng, Tiến Dụng, Công Nhật, Tanda, Đức Chinh

Thay Công Phượng, CLB TP.HCM rượt đuổi trong tuyệt vọng để níu kéo 1 điểm ở Thống Nhất - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại