"Sập bẫy" quá sớm, U19 HAGL không thể khiến bầu Đức nở nụ cười như lứa Công Phượng ngày nào

Ngô Trà - Ảnh: HC |

Trước đối thủ cực kỳ khôn ngoan và già dặn, U19 HAGL không thể tái hiện được hình ảnh của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ngày nào.

Bóng mới lăn có 13 phút, U19 PVF đã có được bàn thắng mở tỷ số từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái. Trước hàng thủ áo trắng giăng ngang kín khung thành thủ môn Bảo Duy, song bóng lại tìm đến đúng chân Hoàng Huy. Khống chế bóng một chạm cực dính, tiền đạo U19 PVF thoải mái tung cú sút tung lưới, mở tỷ số cho đội nhà.

Trước hàng phòng thủ chơi tỉnh táo táo của U19 PVF, những pha lạm dụng kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ trẻ HAGL tỏ ra không mấy khả quan để tiếp cận khung thành đối phương. Ở phía bên kia, sau khi có được bàn thắng, U19 PVF tận dụng cực tốt những tình huống phản công. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Bảo Duy, có lẽ mành lưới của đội bóng trẻ phố Núi đã rung lên không chỉ 1 lần trong 45 phút đầu tiên.

Sập bẫy quá sớm, U19 HAGL không thể khiến bầu Đức nở nụ cười như lứa Công Phượng ngày nào - Ảnh 1.

Hiệp 2 bắt đầu trong sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ HAGL, và họ lại suýt nữa trả giá vì hàng phòng ngự hời hợt của mình. Bóng lăn được 6 phút, khung thành của thủ môn Bảo Duy đã phải rung lên vì pha đánh đầu trong tư thế khá thoải mái của Nguyên Hoàng sau đường tạt "như đặt" của đồng đội. U19 PVF liên tục dùng những pha đánh biên để làm khổ hàng thủ đối phương.

Không khó để nhận ra lối chơi của U19 HAGL năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Giôm Graechen "đúc y khuôn" lứa U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ngày nào. Vẫn lối chơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, kiểm soát bóng và đập ban nhỏ, song đáng tiếc trong đội bóng trẻ HAGL không có được những cá nhân kiệt xuất như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng ngày nào.

Trong khi đó, U19 PVF tỏ ra cực kỳ già dặn và có tư duy bóng đá cực kỳ hiện đại, biết cách khắc chế lối chơi của đội bóng trẻ phố Núi cực tốt. Phút 64, Công Đến tung đường chọc khe cực đẹp cho Trung Hiếu chạy vòng qua hàng thủ U19 HAGL nhận bóng, vẩy má ngoài cực đẹp nâng tỷ số lên 2-0. Đấy cũng là pha chạm bóng đầu tiên khi vừa được tung vào sân của cầu thủ này.

Sập bẫy quá sớm, U19 HAGL không thể khiến bầu Đức nở nụ cười như lứa Công Phượng ngày nào - Ảnh 2.

Trung Hiếu vẩy má ngoài ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 PVF.

Bầu Đức hẳn là chưa thể nở nụ cười với thành tích của lứa U19 HAGL này, song HLV Philippe Troussier hẳn đã có thể yên tâm khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn của lứa U19 PVF, khi trước mắt đang làm giải đấu cực kỳ quan trọng của U19 Việt Nam, hòng tái hiện lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn với những Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng...

Tỷ số: U19 HAGL 0-2 U19 PVF

Đội hình thi đấu

U19 PVF: Lâm Hào, Minh Đoàn, Hoàng Phúc, Văn Chung, Công Đến, Nguyên Hoàng, Quang Trường, Xuân Bắc, Hoàng Huy, Tiến Đỉnh, Văn Toàn.

U19 HAGL: Bảo Duy, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm, Nhĩ Khang, Tùng Anh, Thanh Long, Quốc Cường, Việt Hoàng, Tuấn Vũ, Nhật Minh, Du Học.

Ghi bàn

Hoàng Huy (13'), Trung Hiếu (64')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại