Xuân Trường tái xuất, bầu Đức thay tướng, HAGL có kịp trở lại sau cú "ném băng" của Văn Toàn?

Kinh Luân - Ảnh: Tú Anh |

Cú ném băng đội trưởng thẳng xuống mặt sân của Văn Toàn là dấu hiệu cho sự chịu đựng "đến ngưỡng", song vòng đấu sau, HAGL có sự trở lại của Xuân Trường - ngôi sao được mong đợi.

1. Trước trận làm khách dự kiến sẽ rất khó khăn trên sân Lạch Tray vào đầu tuần sau của HAGL, có thông tin rằng bầu Đức đang rậm rịch nói lời chia tay với HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon. Thậm chí thông tin còn cho biết người được đặt vào "chiếc ghế nóng", không ai khác, chính là "người quen" Giôm Graechen.

Nếu điều này xảy ra, nó cũng là lựa chọn hợp lý. Hợp lý, là bởi ông thầy người Hàn Quốc của Văn Toàn, Tuấn Anh và các đồng đội đã thực sự "hết bài".

"Hết bài" là bởi ngay từ khi tiếp quản đội bóng phố núi, chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập tức "bắt bệnh" khiến lứa cầu thủ lừng lẫy của bầu Đức phải lận đận nơi đáy bảng xếp hạng V.League nhiều mùa bóng liền, để bắt tay vào xây dựng lối chơi mới đòi hỏi nhiều thể lực và tranh chấp hơn, khôn ngoan và hiện đại hơn. Đã không ít lần HLV Lee Tae-hoon khẳng định công khai điều đó.

Xuân Trường tái xuất, bầu Đức thay tướng, HAGL có kịp trở lại sau cú ném băng của Văn Toàn? - Ảnh 1.

Song với những gì thể hiện từ khi V.League trở lại sau đại dịch covid-19, dễ dàng nhận ra "cuộc cách mạng" của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở HAGL đã đổ vỡ. Sau hai trận thua tan tác trước Nam Định và CLB Hà Nội, đội bóng phố Núi trở lại với "bản ngã" là lối chơi kiểm soát bóng, quay lại với lối chơi mà những cầu thủ U19 HAGL ngày nào vốn đã quen thuộc, dù là một trong những nguyên nhân chính khiến HAGL tan tác ở đấu trường V.League.

Sau trận thua tan tác đến 1-3 trước SHB Đà Nẵng, câu hỏi được đặt ra là liệu đội bóng phố Núi có cần đến HLV Lee Tae-hoon, khi họ đang phải vận hành lại lối chơi mà HLV Giôm Graechen cùng các học trò cũ của ông thông thuộc hơn HLV người Hàn Quốc nhiều?

Sau cú lột băng đội trưởng ném thẳng xuống đất, Văn Toàn đã đăng đàn nói lời xin lỗi: "Mình không kiềm chế cảm xúc thật nên cảm thấy có lỗi với các bạn và các đồng đội của mình nữa. Mình xin lỗi vì đã để mọi người thấy hình ảnh không đẹp đấy. Mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn đã động viên mình nhé".

Xuân Trường tái xuất, bầu Đức thay tướng, HAGL có kịp trở lại sau cú ném băng của Văn Toàn? - Ảnh 2.

"Cảm xúc thật" mà Văn Toàn nói đến, ắt hẳn không phải là sự thất vọng về bản thân, bởi trận đấu trên sân Hòa Xuân, tiền đạo này là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, cũng như "mở tài khoản" cho riêng mình ở mùa bóng này. Vậy cái "cảm xúc thật" khiến Văn Toàn "không thể kiềm chế" đến từ đâu? Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời.

2. Trận thua tan nát trước SHB Đà Nẵng là điểm nhấn đen tối của HAGL ở mùa bóng này, đẩy họ xuống vị trí thứ 8, chấp chới ranh giới phải đua trụ hạng, và trước mắt là trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân Lạch Tray. Nhưng may mắn, trong tình cảnh ấy, đội bóng phố Núi đón sự trở lại của Xuân Trường, dù cho hơn 20 phút chơi trên sân Hòa Xuân, tiền vệ người Tuyên Quang mất hút, và HAGL phải nhận bàn thua thứ 3 ngay sau khi anh vào sân.

Hơn 20 phút trên sân Hòa Xuân cho thấy Xuân Trường vẫn chưa sẵn sàng để trở lại, khi cảm giác bóng của tiền vệ này sau chấn thương là khá tệ. Tuy nhiên vấn đề chính lại nằm ở hàng thủ của đội bóng phố Núi, khiến gánh nặng đè lên đôi chân của tiền vệ người Tuyên Quang sẽ cực kỳ nặng nề nếu anh được tung vào sân.

Xuân Trường tái xuất, bầu Đức thay tướng, HAGL có kịp trở lại sau cú ném băng của Văn Toàn? - Ảnh 3.

Suốt những trận đấu gần đây, sự yếu kém trong phòng ngự của hai cầu thủ chạy cánh Văn Thanh và Hồng Duy, cùng với việc trung vệ Trọng Sáng trận nào cũng mắc lỗi khi Tuấn Anh phải cực kỳ vất vả khi phải "trám chỗ" cho hàng thủ. Nên nhớ, thể lực và khả năng tranh chấp chưa bao giờ là điểm mạnh của Xuân Trường ngay cả khi cầu thủ này không dính chấn thương. Việc phải cánh đáng cả khu trung tuyến để Tuấn Anh chơi lùi sẽ là một thử thách thực sự với anh.

Có một nghịch lý ở HAGL trong khoảng thời gian gần đây, đấy là bất kể đội bóng phố Núi thắng hay thua, thì Tuấn Anh và Văn Toàn vẫn nhận được những lời khen từ các chuyên gia, đến mức người ta chẳng còn phân biệt được liệu họ chơi hay thật, hay chơi hay là bởi các đồng đội xung quanh chơi quá tệ. Có lẽ, những lời khen ấy mới chính là nguyên nhân khiến Văn Toàn giật chiếc băng đội trưởng trên tay ném thẳng xuống sân.

HAGL đang trở lại lối chơi cũ để tìm "con đường sống" giữa V.League đầy khắc nghiệt, nhưng khác với những năm trước, giờ đây Tuấn Anh và Văn Toàn ít nhiều sẽ gặp phải cảm giác mình đang là "rồng tại ao tù", và đấy mới là vấn đề lớn nhất mà đội bóng phố Núi gặp phải ở thực tại.

Đừng đặt hi vọng nhiều vào sự trở lại của Xuân Trường, đừng mong tiền vệ người Tuyên Quang có thể trở lại cầm nhịp trận đấu, điều tiết nhịp độ tấn công hay thay thế vai trò thủ lĩnh của Tuấn Anh. Cùng lắm, chỉ nên mong Xuân Trường chộp được thời cơ từ những cú sút phạt đã trở thành thương hiệu của mình để ghi bàn.

Và quan trọng hơn, sự trở lại của Xuân Trường tốt nhất là làm cho Tuấn Anh và Văn Toàn đỡ đi được cảm giác cô đơn. Nếu không được như thế, HAGL nguy mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại