QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng

A Kha |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra vô cùng buồn bã sau khi Hà Nội FC bất ngờ để thua SLNA ngay trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 V.League 2020.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 1.

Dù tạo ra nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành SLNA, tuy nhiên Hà Nội FC vẫn giành được dù chỉ 1 điểm khi để thua với tỉ 0-1.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 2.

Sau trận đấu, hội CĐV Contras Hà Nội và một số khán giả nán lại sân để động viên tinh thần các cầu thủ.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 3.

Tuy nhiên nhiều người không giấu khỏi nỗi buồn vì thua trận. Trong lúc lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện và các đồng đội đang dàn hàng vỗ tay theo nhịp hát cổ động của Contras Hà Nội, trung vệ Thành Chung sớm quay lưng rời đi và trở lại khu kỹ thuật trước.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 4.

HLV Chu Đình Nghiêm rõ ràng không thể vui với kết quả của đội bóng. Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới chỉ có được 7 điểm (thắng 2, hòa 1, thua 2) và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 5.

Ông Nghiêm đã tung cả Quang Hải vào sân sau khi Hà Nội bị dẫn bàn, dẫu cho trước trận đấu đã có thông tin về việc tiền vệ mang áo số 19 bị chấn thương cơ đùi và khó có thể đối đầu SLNA.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 6.

Tiền vệ Hùng Dũng có lẽ là người buồn nhất vì trận thua này. Kết thúc phần tri ân CĐV, anh đứng gục đầu đầy thất vọng ở bên đường biên.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 7.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn phải đến an ủi cậu học trò của mình và kéo anh trở lại khu vực kỹ thuật để chuẩn bị cho buổi lễ mừng sinh nhật 14 tuổi của Hà Nội FC diễn ra sau trận đấu.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 8.

Đến lúc này chỉ còn một mình Rimario trầm ngâm ở lại. Sự thất vọng lộ rõ qua từng cử chỉ của tiền đạo này, khi anh đứng lặng thinh và nhìn về hướng khung thành khá lâu. Chân sút người Jamaica đã có một vài cơ hội để ghi bàn, tuy nhiên pha bóng nguy hiểm nhất anh tạo ra được chỉ là cú dứt điểm trúng cột dọc ở phút 37.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 9.

Nụ cười trở lại với Hùng Dũng trong khoảnh khắc khi được vợ con tới an ủi.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 10.

Tuy nhiên ngay sau khi vợ con rời đi, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 lại ôm đầu và bước đi trong sự thất vọng lộ rõ.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 11.

Bản thân trợ lý Nguyễn Công Tuấn dù động viên Hùng Dũng trước đó ít phút nhưng cũng không giấu được cảm xúc của mình.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 12.

Điều này phần nào ảnh hưởng tới không khí của buổi lễ sinh nhật Hà Nội FC.

QBV Việt Nam gục đầu thất vọng, vợ con tới an ủi cũng không hết buồn vì thua trận cay đắng - Ảnh 13.

Đặc biệt sau khi kết thúc lễ mừng sinh nhật, bầu Hiển đã dành khoảng 10 phút để trao đổi riêng với ban huấn luyện Hà Nội FC. Rõ ràng, nhà đương kim vô địch V.League cần sớm chấm dứt chuỗi trận không tốt (hòa 1, thua 1) và tìm lại cảm giác chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại