Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho "người cũ" Rimario "khai nòng"

Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh |

HAGL thua CLB Hà Nội, đấy hẳn nhiên là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều sau trận thua Nam Định, đội bóng của bầu Đức lại thêm lần thua tan nát.

Trên sân Hàng Đẫy, HAGL vẫn nhập cuộc non nớt như thường lệ. Dù cho bố trí cả hai ngoại binh là Kelly và Memovic lùi về đá trung vệ, song họ vẫn áp dụng lối đá "lấy công bù thủ", nhao lên tấn công mỗi khi có cơ hội, dù cho những pha tấn công ấy chỉ như "muỗi đốt inox" với hàng thủ đội bóng thủ đô.

Trong khi đó, CLB Hà Nội chơi cực hay, với những pha đập nhả nhịp nhàng, khiến cho đối phương không thể có được bóng. Phút thứ tư, A Hoàng đã phải lĩnh thẻ vàng. Phút 22, đến lượt Memovic ăn thẻ vì phạm lỗi nguy hiểm với Quang Hải. Và chỉ 2 phút sau, đội bóng thủ đô có được thứ mình muốn - bàn thắng mở tỷ số.

Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho người cũ Rimario khai nòng - Ảnh 2.

Hai bàn thắng liên tiếp của Văn Quyết, rồi Rimario ở phút 28 đều đến từ những sai lầm của hàng phòng ngự HAGL, song phải ghi nhận rằng lối chơi tốc độ, ăn ý "như đá tập" của CLB Hà Nội khiến các cầu thủ phố Núi "chóng mặt". Chơi trong điều kiện nhiệt độ trên sân lên đến 39 độ C, cùng sự ngột ngạt của thời tiết, công bằng mà nói HAGL đã làm quá tốt khi trụ được đến nửa hiệp đấu đầu tiên.

Là bởi, không khó để nhận ra rằng sự chênh lệch về mặt lực lượng giữa CLB Hà Nội và HAGL là quá lớn. Giữa những "hàng khủng" như Rimario, Omar, Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Moses của đội bóng thủ đô, Tuấn Anh và Văn Toàn "lọt thỏm", không thể "cất tiếng" nổi trên sân Hàng Đẫy.

Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho người cũ Rimario khai nòng - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, HAGL đang thực sự có vấn đề, nhất là ở hàng thủ. A Hoàng chơi cực kỳ lóng ngóng, Memovic và Kelly không thể tìm thấy nhau. Dẫu phải để Trọng Sáng - tội đồ khiến hàng thủ đội bóng phố Núi tan hoang ở những trận đấu trước, ngồi ngoài, song rốt cuộc chưa hết hiệp 1, HLV Lee Tae-hoon cũng đành phải tung lại trung vệ này vào sân, để kéo Kelly lên hỗ trợ Tuấn Anh ở khu vực giữa sân.

Khổ thân HAGL, khi họ phải tràn lên tấn công khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu, bởi có còn cách nào khác để "giữ thể diện" nữa đâu, dù biết rằng CLB Hà Nội còn nguy hiểm hơn khi chịu khó "nhún mình", đá lùi về, nhường trung tuyến cho đối phương, bởi với lối chơi "giăng bẫy" ấy, họ có thể tung đòn "hồi mã thương" để hạ đối thủ bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc, HAGL cũng có được pha kết thúc đầu tiên về phía khung thành CLB Hà Nội khi hiệp 2 trận đấu trôi qua được chục phút. Bù lại, họ nhận thêm bàn thua từ chính "người cũ" của mình - tiền đạo Rimario.

Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho người cũ Rimario khai nòng - Ảnh 4.

Suốt 13 trận từng thi đấu trong màu áo HAGL, Rimario không thể ghi nổi dù chỉ là 1 bàn thắng. Về với Thanh Hóa, tiền đạo này "trả thủ" đội bóng cũ bằng cú đúp vào lưới đội bóng phố Núi ngay trên sân Pleiku, và trên sân Hàng Đẫy tối nay, Rimario thêm lần "xát muối vào vết thương" của HAGL, với hai bàn thắng dễ dàng.

Dễ dàng, là bởi trước một Trọng Sáng non nớt, Rimario chỉ cần một cú quặt bóng là loại bỏ dễ dàng. Dễ dàng, là bởi Rimario chẳng mấy khó khăn để "đè chết" Memovic - ngoại binh mà HAGL đặt niềm tin nhiều nhất, để tung cú sút xa hạ gục Bửu Ngọc, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội khi hiệp 2 trận đấu mới trôi qua có 12 phút.

Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho người cũ Rimario khai nòng - Ảnh 5.

Nhìn Rimario ghi bàn, người ta thấy thương HAGL kinh khủng. Nhưng nhìn Rimario không ghi bàn, người ta lại càng thương đội bóng phố Núi của bầu Đức hơn. 

Ngay sau bàn thắng thứ hai của Rimario, CLB Hà Nội thay liền 3 cầu thủ để "đá cho vui", nhưng cũng ngay sau đó, Rimario có pha đối mặt Bửu Ngọc, nhưng có lẽ đã "quá no", tiền đạo này quyết định chuyền cho "bóng Vàng" Hùng Dũng ghi bàn. Hùng Dũng thì không thể tin được rằng Rimario lại từ chối tình huống ghi bàn ngon ăn như thế nên chỉ đứng nhìn. HAGL may mắn thoát khỏi một bàn thua mười mươi.

Có lẽ chưa bao giờ, các cầu thủ HAGL lại mong trận đấu kết thúc sớm như trận đấu hôm nay. Trên sân Hàng Đẫy, có lẽ trận đấu này là hình ảnh phản ánh rõ nhất sự chênh lệch đẳng cấp giữa CLB đã thống trị bóng đá suốt 10 năm qua với đội bóng suốt 5 mùa qua chỉ chăm chú vào cuộc đua trụ hạng.

Có lẽ đã đến lúc Tuấn Anh, Văn Toàn tìm cho mình một CLB mới, thay vì cứ mãi "đá cho vui" như thế này!

Tỷ số: CLB Hà Nội 3-0 HAGL

Đội hình thi đấu

Sụp đổ quá sớm, HAGL trở thành miếng mồi ngon cho người cũ Rimario khai nòng - Ảnh 6.

Ghi bàn: 

Văn Quyết (24'), Rimario (28', 57')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại