Phan Văn Đức sắm vai người hùng, lạnh lùng “kết liễu” đối thủ trên chấm 11m

Tiểu Mã |

“Trò cưng” của thầy Park đã không làm người hâm mộ thất vọng với việc tỏa sáng để đem về chiến thắng cho SLNA.

Ở trận đấu giữa SLNA gặp Đà Nẵng ở vòng 3 V.League, Phan Văn Đức là gương mặt được chờ đợi nhiều nhất. Trong khi đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất chính là chân sút Đức Chinh bên phía đội khách do dính chấn thương.

Dù phải chơi trên sân Vinh nhưng Đà Nẵng lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Đội bóng vùng sông Hàn đẩy cao đội hình lên tấn công với ý đồ "đánh phủ đầu" trước SLNA. Ở khoảng thời gian đầu trận, cặp ngoại binh Ismaheel, Tanda của Đà Nẵng với tốc độ và sức càn lướt đã gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của đội chủ nhà.

Thế nhưng, sau quãng thời gian đầu trận phải chơi lép vế, SLNA dần lấy lại được thế trận. Đội chủ nhà thực hiện nhiều pha tấn công với những đường bóng được dồn cho Phan Văn Đức dứt điểm. Trong hiệp 1, Văn Đức có hai tình huống dứt điểm tương đối ngon ăn nhưng lại không thể ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, SLNA tiếp tục duy trì thế trận tấn công với mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Nhưng cũng phải chờ tới giữa hiệp 2, bước ngoặt trận đấu mới xảy ra và đội nắm lợi thế chính là SLNA.

Trong một pha tấn công, Quang Tình bên phía SLNA bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Phan Văn Đức đánh lừa thủ môn để sút tung lưới Đà Nẵng, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Phan Văn Đức sắm vai người hùng, lạnh lùng “kết liễu” đối thủ trên chấm 11m - Ảnh 1.

Văn Đức đã ghi bàn thắng duy nhất giúp SLNA đánh bại Đà Nẵng.

Ở phần còn lại của trận đấu, SLNA thi đấu khá chủ động. Ngược lại với Đà Nẵng, dù HLV Huỳnh Đức thực hiện một số sự điều chỉnh về nhân sự nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu cho SLNA. Với chiến thắng này, SLNA hiện có 7 điểm sau 3 vòng, tạm thời leo lên nhóm đầu trên BXH.

Ở trận đấu cùng giờ giữa Quảng Nam gặp Thanh Hóa, đội chủ nhà đã không gặp quá nhiều vất vả để đánh bại đối thủ và giành trọn 3 điểm.

Với lợi thế sân nhà, Quảng Nam sớm làm chủ thế trận và tạo được nhiều tình huống uy hiếp lên cầu môn của thủ thành Thanh Diệp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Thanh Hoá vẫn đứng vững sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Quảng Nam đẩy nhanh tốc độ tấn công và có được bàn mở tỉ số của Kebe ở phút thứ 52. Đúng 7 phút sau đó, Nguyễn Như Tuấn toả sáng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Ở phần còn lại, Thanh Hoá nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song tất cả những gì họ làm được cũng chỉ là một bàn thắng danh dự. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Quảng Nam.

Tại trận đấu còn lại giữa Quảng Ninh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bất ngờ đã xảy ra khi Quảng Ninh thất thủ ngay tại Cẩm Phả với tỷ số 0-2. Hai ngoại binh Bruno De Souza và Mansaray là những người ghi dấu ấn với các bàn thắng cho đội khách ở phút 27 và 66.

Đây là trận đấu mà nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dứt điểm tốt hơn, có lẽ họ sẽ giành một chiến thắng đậm hơn nữa.

Về phần Quảng Ninh, còn đáng buồn hơn khi ở phút 60, Hải Huy bị gãy chân sau pha va chạm với Hoàng Lâm.

Phan Văn Đức sắm vai người hùng, lạnh lùng “kết liễu” đối thủ trên chấm 11m - Ảnh 2.
Phan Văn Đức sắm vai người hùng, lạnh lùng “kết liễu” đối thủ trên chấm 11m - Ảnh 3.

BXH V.League sau 3 vòng (khi trận Hà Nội FC vs HAGL còn chưa kết thúc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại