Cựu sao Man United hé lộ về 3 chữ "kinh hoàng" khiến anh cả đời bị ám ảnh bởi Ronaldo "béo"

Domino |

Từng khoác áo Man United và giành được không ít danh hiệu, nhưng Quinton Fortune vẫn chưa bao giờ quên cái ngày định mệnh đưa anh gặp Ronaldo "béo".

Trong quãng thời gian 8 năm gắn bó với Man United, Quinton Fortune không thường xuyên được Sir Alex đưa vào đội hình xuất phát. Dù vậy, anh vẫn kịp góp mặt trong 126 trận đấu, ghi 10 bàn thắng, có 6 đường kiến tạo và 3 lần được nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League cùng Quỷ đỏ.

Cựu sao Man United hé lộ về 3 chữ kinh hoàng khiến anh cả đời bị ám ảnh bởi Ronaldo béo - Ảnh 1.

Fortune (áo trắng đang tranh bóng) không quá xuất sắc nhưng được nhiều CĐV Man United khen ngợi vì sự nhiệt tình và thái độ chuyên nghiệp

Từng sát cánh cùng những cầu thủ tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới như Van Nistelrooy, Rooney, Cristiano Ronaldo hay Dwight Yorke... , song người mà Fortune nhớ nhất lại là một đối thủ: Ronaldo "béo".

Ngôi sao người Nam Phi kể lại kỷ niệm khó quên: "Đó là vào năm 1997, trong mùa giải duy nhất của Ronaldo với Barcelona. Khi ấy tôi khoác áo Atletico Madrid. Và trùng hợp thay, trong trận ra sân đầu tiên, tôi bị giao nhiệm vụ kèm Ronaldo.

 Tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết của trận đấu đó. Chúng tôi bị phạt 2 thẻ đỏ, 1 quả penalty, còn Ronaldo thì ghi hat-trick chỉ trong vòng khoảng 30 phút.

Trước khi tôi được vào sân, HLV đã có những chỉ đạo dành cho tôi. Ông ấy nói tôi sẽ chơi ở cánh trái, nhưng tôi quá lo lắng và hầu như chẳng nghe được gì mấy. Cuối cùng, lúc tôi vừa bước vào thảm cỏ, HLV kéo tôi lại và cố nói nốt 3 chữ: "Kèm Ronaldo nhé!".

Ronaldo "béo" hủy diệt Atletico (Atletico 2-5 Barcelona)

Ronaldo "béo" chỉ hơn Fortune 1 tuổi. Nhưng thời điểm đó, trong khi Ronaldo vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và là chân sút đáng sợ nhất thế giới thì Fortune mới chập chững làm quen với La Liga.

Và dĩ nhiên Fortune không tài nào vô hiệu hóa được Ro "béo". Anh chỉ biết bất lực nhìn đối thủ hết lần này đến lần khác uy hiếp khung thành.

Cựu sao Man United hé lộ về 3 chữ kinh hoàng khiến anh cả đời bị ám ảnh bởi Ronaldo béo - Ảnh 3.

Ronaldo "béo" và Figo từng sát cánh ở Barcelona.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về Barcelona. Ở tình huống ấn định kết quả, Fortune và đồng đội chạy hết tốc lực cố cản Ronaldo. "Người ngoài hành tinh" nhận thấy thế bèn nhẹ nhàng gạt trái bóng sang để Figo sút tung lưới trống.

Fortune kể lại: "Thật điên rồ! Lần đầu ra sân và HLV bắt tôi phải đối mặt với "con quái vật" đang làm thịt chúng tôi. Đó là chưa kể họ còn có Figo nữa. Thực lòng tôi đã nghĩ đến chuyện giả vờ chấn thương và trốn vào phòng thay đồ để khỏi phải thi đấu". 

Fortune còn gặp lại Ronaldo "béo" vào năm 2003 khi anh khoác áo Man United đối đầu Real Madrid. Quỷ đỏ chiến thắng 4-3, nhưng đó là trận đấu thuộc về Ronaldo với một hat-trick cho Kền kền trắng.

Real Madrid đi tiếp nhờ tỉ số chung cuộc 6-4. Man United bắt đầu một cuộc cách mạng khi chia tay Beckham và đón Rooney, Cristiano Ronaldo. Còn trên khán đài Old Trafford, Abramovich quyết định đổ tiền vào Chelsea, tạo ra một thế lực mới của bóng đá châu Âu.

Cựu sao Man United hé lộ về 3 chữ kinh hoàng khiến anh cả đời bị ám ảnh bởi Ronaldo béo - Ảnh 4.

Trước khi chia tay Old Trafford năm 2006, Fortune đã kịp chứng kiến thế hệ cầu thủ tài năng mới của Man United trưởng thành.

Cựu sao Man United hé lộ về 3 chữ kinh hoàng khiến anh cả đời bị ám ảnh bởi Ronaldo béo - Ảnh 5.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại