Thú chơi ngông thích nuôi hổ của Mike Tyson và giai thoại mất oan 6 tỷ đồng vì để vật nuôi ăn thịt người

TT |

Theo huyền thoại Mike Tyson, ông đã phải bán đi chú hổ đã gắn bó với mình 16 năm sau khi con vật này cắn đứt tay một người hàng xóm.

Mike Tyson có lẽ là nhà vô địch đặc biệt nhất trong lịch sử làng quyền Anh. Bởi lẽ, không chỉ được nhớ tới nhờ tài năng, nhà cựu vô địch hạng nặng còn khiến người đời phải tốn nhiều giấy mực với cuộc sống bên ngoài sàn đấu của mình.

Xung quanh "Tay đấm thép" có rất nhiều điều để nói và mỗi giai thoại có lẽ phải mất vài bài viết để làm rõ. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta sẽ chỉ đề cập tới một sở thích khá "ngông" của Mike, đó là bỏ tiền tấn để mang hổ trắng về làm thú cưng.

Thú chơi ngông thích nuôi hổ của Mike Tyson và giai thoại mất oan 6 tỷ đồng vì để vật nuôi ăn thịt người - Ảnh 1.

Mike Tyson đã từng nuôi 3 con hổ trắng trong nhà.

Thật tình, "Tay đấm thép" chẳng phải là người mê hổ từ nhỏ. Cơ duyên của ông với loài vật quý hiếm này đến rất tình cờ, trong lúc ông còn đang phải ngồi tù do dính phải cáo buộc hiếp dâm.

Thời điểm ấy, ông hoàng quyền Anh đang gặp rắc rối với chiếc xe của mình và sẵn sàng cho đi nếu nhận được một mức giá thật sự hấp dẫn. Biết được thông tin này, một người bạn của Mike cũng là một tay môi giới xe hơi có tiếng, đã tìm tới tận nhà tù và đưa ra lời đề nghị cực kỳ bất ngờ. Theo đó, ông sẽ đổi chiếc xe lấy những vật nuôi đắt tiền, để cho xứng tầm với tên tuổi của ông vào thời điểm ấy.

"Cậu ta nói, 'cha của tôi có nuôi hổ và sư tử. Nếu anh muốn một trong số đó, nó sẽ ngầu hơn một chiếc Ferrari nhiều'. Tôi trả lời: 'Tại sao anh không đặt cho tôi một cặp. Tôi sẽ ra tù trong vài tháng tới'. Và rồi khi tôi thoát khỏi nhà khám, trở về nhà, hai chú hổ đã ở đó", Mike nhớ lại.

Thú chơi ngông thích nuôi hổ của Mike Tyson và giai thoại mất oan 6 tỷ đồng vì để vật nuôi ăn thịt người - Ảnh 2.

Chú hổ có tên Kenya của Mike có cân nặng lên tới 250 kg.

Con số đã tăng lên thành 3 không lâu sau đó. Nuôi hổ đúng là thú chơi chỉ có ở dân nhà giàu. Chưa cần kể tới khoản tiền khủng để mua về, chỉ riêng việc nuôi sinh vật cũng đã ngốn của Mike một khoản kha khá.

Theo Richest, 3 con hổ tiêu tốn của "Tay đấm thép" tới 200 nghìn USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) mỗi năm. Chưa dừng lại, Mike cũng mất 125 nghìn USD (gần 3 tỷ đồng)/năm tiền thuê HLV để thuần hóa những con hổ này. Nhờ đó, nhà vô địch một thời có thể thoải mái chơi đùa với "thú cưng" của mình, hết từ bồn nước trong nhà cho tới đi dạo ngoài công viên.

Dù vậy, theo thời gian, số lượng hổ được ông nuôi cứ giảm đi. Dân tình thì đồn thổi rằng "Tay đấm thép" đã hết tiền để chơi ngông kể từ sau ngày giải nghệ. Bản thân Mike chưa từng thừa nhận điều này. Chỉ biết rằng, kể từ cuối những năm 2000s, ông chỉ nuôi duy nhất chú hổ nặng 250 kg có tên Kenya.

"Nó rất quý tôi. Tôi đã nuôi nó, ngủ với nó, cho nó vào phòng. Nó thì quấn lấy tôi. Tôi với nó bên nhau đã khoảng 16 năm rồi".

Thú chơi ngông thích nuôi hổ của Mike Tyson và giai thoại mất oan 6 tỷ đồng vì để vật nuôi ăn thịt người - Ảnh 3.

Mike cho hay những con hổ trắng rất khỏe.

Nhưng rồi "Tay đấm thép" cũng phải bán nốt con vật yêu quý này. Nguyên nhân lần này chắc chắn không phải vì tiền mà do lo tới tính mạng bởi trong một ngày đẹp trời, Kenya đã cắn đứt tay một người phụ nữ.

Xuất hiện rất nhiều dị bản xung quanh câu chuyện này. Tuy nhiên, đáng tin nhất có lẽ là qua chính lời kể của Mike. Cách đây chưa lâu, ông đã thuật lại khá chi tiết diễn biến vụ việc trong một show truyền hình.

Theo đó, người phụ nữ trên đã thấy hứng thú với Kenya. Cô này thậm chí đã nhảy qua hàng rào để chơi với con hổ của Mike. Thế nhưng, không nhìn thấy bóng dáng người quen, Kenya đã "nổi điên". Hệ quả thì rất khủng khiếp, người phụ nữ bị cắn đến đứt cả một cánh tay.

Ngay lập tức, "Tay đấm thép" bị khởi kiện và đối mặt với án phạt nặng vì để vật nuôi "ăn thịt người". Muốn dàn xếp nhanh mọi chuyện, ông đành cắn răng chi ra 250 nghìn USD (gần 6 tỷ VNĐ) nhằm mua sự im lặng từ phía nạn nhân.

Mọi thứ êm xuôi từ đó nhưng sự gắn bó giữa Mike và chú hổ Kenya cũng chấm dứt luôn tại đây.

"Bạn không thể tin chúng có thể làm gì với con người. Tôi không biết nữa. Không có cách nào để thuần chủng chúng 100% cả. Không bao giờ điều đó xảy ra. Nó sẽ giết bạn vào một ngày nào đó. Có thể nó không cố ý làm điều này. Bọn hổ quá khỏe, đặc biệt khi bạn chơi cùng chúng. Bạn đấm chúng một cái. Chúng đánh lại và bạn toi đời", Mike cay đắng.

Sau khi bán nốt Kenya, nhà vô địch quyền Anh một thời không nuôi thêm bất kỳ con vật hoang dã nào nữa. Đến nay, khi được hỏi nghĩ gì về quyết định "chơi ngông" nuôi hổ trong quá khứ, huyền thoại 53 tuổi nhanh chóng đáp lại: "Tôi đã thật ngu ngốc".

Mike Tyson trêu đùa với hổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại