Chưa giải nghệ đã sạch tiền, sao Premier League thổi kèn đám ma trả nợ qua ngày

Na Miên |

Nolberto Solano mới bị cảnh sát bắt vì tiệc tùng trong thời điểm Peru giới nghiêm vì dịch Covid-19. Một thời tung hoành Premier League, từ lâu anh đã rơi vào cảnh cùng quẫn tài chính…

Chưa giải nghệ đã hết sạch tiền

Nolberto Solano là ngôi sao đầu tiên của người Peru thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, từng trải qua 6 đội bóng ở xứ Sương mù và nổi bật trong màu áo Newcastle. Cựu tiền vệ sinh năm 1974 này được ví như nghệ sĩ trên sân cỏ và có tổng cộng 51 pha kiến tạo tại Premier League.

Thành công trên sân cỏ Premier League nhưng ngay từ thời còn thi đấu trên sân cỏ nước Anh, Solano đã trở thành… Chúa Chổm. Tháng 7/2010, khi đang đầu quân cho Leicester City, Solano đã buộc phải tuyên bố phá sản. Cuối năm đó, The Bank of Scotland tịch thu căn nhà Solano ở Newcastle để rao bán với giá 200 nghìn bảng, thấp hơn nhiều con số mà cựu tiền vệ Newcastle chi ra để mua trước đó. Tương tự, căn nhà ở Gosworth giá 770 nghìn bảng cũng bị tịch thu.

Solano phá sản ngay từ thời điểm còn thi đấu. Vì đâu nên nỗi? Solano đổ lỗi cho cô vợ cũ đã tiêu xài hoang phí và đầu tư thua lỗ. Trong khi đó, một số nguồn tin từ báo chí Peru cho biết, Solano đầu tư nhiều tiền vào các dự án xây nhà chung cư tại quê hương để bán nhưng các dự án anh góp vốn tham gia đều thua lỗ.

Chưa giải nghệ đã sạch tiền, sao Premier League thổi kèn đám ma trả nợ qua ngày - Ảnh 1.

Nhưng không chỉ bị kiện tụng ở Anh vì những khoản nợ khắp nơi như Chúa Chổm, Nolberto Solano còn phải hầu tòa tại chính quê hương Peru của mình. Theo báo chí Peru, sau khi giải nghệ năm 2012, Solano trở lại quê hương và mua một căn hộ sang trọng tại La Molina.

Theo đơn kiện của ông Escobar Thompson, năm 2012 Solano mua căn hộ trị giá 500.000 USD của vợ chồng ông, trả trước 250.000 USD và số còn lại sẽ trả trong năm 2013. Nhưng rốt cuộc, Solano không trả, phải hầu tòa, chịu khoản phạt vì vi phạm hợp đồng thêm 100.000 USD và 150 USD tiền lãi mỗi ngày. Vụ việc này khiến tình hình tài chính của cựu tuyển thủ Peru và Newcastle càng lâm vào bi đát.

Chưa giải nghệ đã sạch tiền, sao Premier League thổi kèn đám ma trả nợ qua ngày - Ảnh 2.

Thổi kèn trả nợ

Sau khi giải nghệ, Nolberto Solano làm HLV nhưng chỉ được một thời gian ngắn là bị các đội bóng sa thải vì thành tích yếu kém, dẫn tới thất nghiệp và cùng quẫn. Tới năm 2017, Solano mới được nhận làm trợ lý ở ĐTQG Peru và sau đó là phụ trách đội tuyển U23.

Trong quãng thời gian thất nghiệp, Nobby làm gì để duy trì cuộc sống cũng như trả nợ? Anh vẫn còn một nghề tay trái, đó là thổi kèn trumpet. Ở lĩnh vực này, cũng có thể xem cựu ngôi sao Newcastle, West Ham và Aston Villa là một nghệ sĩ.

Nolberto Solano chơi kèn trumpet từ trước khi làm quen với bóng đá. Năm 10 tuổi, anh đã thổi trumpet cho ban nhạc của nhà trường nơi mình theo học. Nhưng tới năm 14 tuổi, Solano nghỉ học, bắt đầu sự nghiệp bóng đá và cũng bỏ luôn nhạc cụ này. Niềm đam mê trumpet của cựu tiền vệ sinh năm 1974 người Peru chỉ bùng cháy trở lại, khi anh gia nhập Newcastle vào mùa Hè năm 1998.

Chưa giải nghệ đã sạch tiền, sao Premier League thổi kèn đám ma trả nợ qua ngày - Ảnh 3.

Trên Independent, nói về con đường đến với âm nhạc của mình, Solano tâm sự: "Khi tôi rời Peru đến Boca Juniors, một đồng đội tặng cho tôi chiếc kèn trumpet, tôi rất thích nhưng ở Argentina, tôi không thể tìm được thầy dạy môn nhạc cụ này".

"Khi tới Anh, tôi mới có thời gian và điều kiện để thực hiện đam mê của mình và người truyền cảm hứng cho tôi là những người hàng xóm. Hằng ngày, tôi nghe thấy 3 đứa trẻ hàng xóm thổi sáo và saxophone. Tôi đến nhà hỏi mẹ chúng nơi dạy chơi kèn trumpet. Tôi thực sự bất ngờ và sung sướng, khi biết chính người phụ nữ ấy dạy các con chơi nhạc cụ và chồng bà ấy là một nghệ sĩ trumpet. Tôi xin nhận họ làm thầy ngay lập tức".

Vì mới đến xứ sương mù, Solano không giao tiếp được nhiều bằng tiếng Anh, nên ban đầu, trong quá trình học đầy gian nan, anh phải nhờ một anh bạn người Tây Ban Nha có tên Roberto làm phiên dịch.

Tuy nhiên, do có năng khiếu về âm nhạc, từng chơi trumpet từ nhỏ, lại được hai vợ chồng nghệ sĩ hàng xóm - fan của Newcastle nhiệt tình chỉ dạy nên theo thời gian, Solano tiến bộ rất nhanh. Và rồi, ông thầy đáng kính của Nolberto Solano ở Newcastle là Sir Bobby Robson trong một lần nói về cậu học trò cũ đã phải lên tiếng: "Nobby còn là một nghệ sĩ, tôi khoái tiếng kèn trumpet của cậu ấy".

Chưa giải nghệ đã sạch tiền, sao Premier League thổi kèn đám ma trả nợ qua ngày - Ảnh 4.

Nói về kỷ niệm… âm nhạc với Sir Bobby Robson, Solano cũng kể: "Tôi phải cảm ơn Chúa vì cơ hội làm học trò của Sir Bobby. Một lần tôi gọi điện thoại cho ông nhưng không nói gì mà… thổi trumpet. Sir Bobby không biết là tôi. Vài ngày sau, ông biết được người thổi kèn là tôi qua các đồng đội khác, ông liền gọi điện cho tôi. Nhưng ông cũng không nói gì, mà chỉ cười".

Thời tiết nước Anh khá ảm đạm và buồn đối với một chàng trai Nam Mỹ như Solano, đặc biệt là vào mùa Đông. Nhưng Solano có cách làm tan biến nỗi buồn ảm đạm ấy bằng âm nhạc salsa và tiếng kèn trumpet.

Cựu ngôi sao Newcastle nói: "Từ trung tuần tháng 12 thì bầu trời nước Anh rất tối, lạnh và buồn. Nhưng tôi thổi kèn trumpet ngay trong xe của mình, tiếng kèn như xóa tan đi mọi u ám, nó giúp tôi hưng phấn trở lại để đến sân tập, giúp tôi thăng hoa trong mỗi trận đấu. Tôi yêu salsa và trumpet. Bóng đá là đam mê nhưng âm nhạc là tâm hồn của tôi".

Vì quá đam mê với âm nhạc nên khoảng đầu năm 2000, Solano quyết định thành lập một ban nhạc salsa tên là The Geordie Latinos. Và những ngày tháng khó khăn không có việc làm tại Peru, Solano buộc phải làm nhạc công để kiếm sống. Nobby từng thổ lộ với El Popular: "Ngoài các buổi âm nhạc lớn cần nhạc công, nhà hàng, quán bar, tôi sẵn sàng thổi ở tất cả các sự kiện, kể cả là đám ma hay tiệc cưới, miễn là có tiền".

Từ năm 2017, Solano trở lại với công tác huấn luyện ở đội U23 và vấn đề tài chính cũng bớt khó khăn hơn. Tuy vậy, Solano vẫn gắn bó với nghề nhạc công cùng cây trumpet, vì đam mê và cũng vì nợ nần lẫn mưu sinh.

Cuộc đời của Nobby có thể nói là buồn như tiếng kèn trumpet, khi anh thổi Time to say goodbye trong những đám ma…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại