Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại

Đoàn Dự |

Terry là cầu thủ đầy phức tạp. Anh đáng tin trên sân bóng, là trụ cột tinh thần đầy mạnh mẽ của cả đội nhưng lại khiến những người xung quanh phải không ngừng đề phòng.

NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG HUYỀN THOẠI

Năm chức vô địch Premier League, một chức vô địch Champions League, một chức vô địch Europa League, năm lần lên ngôi tại FA Cup, hai lần là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea... đấy chỉ là điểm qua những thành tích ấn tượng nhất của John Terry tại đội chủ sân Stamford Bridge.

Chơi tại vị trí trung vệ, Terry đã có 717 trận đá cho Chelsea, ghi 67 bàn thắng. Và có một điều đặc biệt, anh đã ở lại - trở thành thủ lĩnh của CLB thành London trong giai đoạn đội bóng này có nhiều biến động nhất. Ấy là khi Chelsea chuyển mình mạnh mẽ từ một đội bóng "mạnh" ở Premier League thành cực mạnh, thành "Gã nhà giàu" nhờ tiền tấn của tỷ phú người Nga Abramovic.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 1.

Năm 2003, khi tỷ phú xứ Bạch Dương mua CLB thành London, ông thực hiện hàng loạt những thương vụ bom tấn. Ngày ấy, tính toán xem Chelsea sẽ ra sân với đội hình nào thì mạnh nhất là một đề tài muôn thuở của báo chí, vì The Blues liên tục có tân binh và sở hữu quá nhiều siêu sao. Nhưng cùng với Lampard, John Terry đứng đó, xuyên suốt từ thời đại cũ sang thời đại mới, vững chắc trong đội hình chính thức.

Ở bất cứ giai đoạn nào, Terry cũng là biểu tượng bất bại của Chelsea. Anh mạnh mẽ, khôn ngoan và sở hữu tinh thần thi đấu cực mạnh, đủ làm hoảng sợ bất cứ cầu thủ tấn công nào của đối phương. Trên hết, Terry đặc biệt trung thành cùng The Blues. Đã có những thông tin hai đội bóng vĩ đại là Real và Barca muốn mua trung vệ này, nhưng tình yêu trong ngôi sao người Anh chưa bao giờ thay đổi.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 2.

Mãi tới năm 2017, khi nhận thấy mình đã già (36 tuổi) và không còn tác dụng nhiều tại Chelsea, Terry mới chủ động rời đi. Anh đến Aston Villa để thi đấu thêm một mùa nữa, rồi định chuyển sang Spartak Moscow để thỏa mãn tiếp tình yêu bóng đá, nhưng bất ngờ dừng lại, giải nghệ vào ngày 7/10/2018.

Hiện tại, anh đang làm trợ lý HLV tại chính Aston Villa và sẽ không lạ nếu một ngày, Terry trở lại Chelsea trong vai trò mới.

QUYỀN LỰC ĐEN

Terry sở hữu mọi tố chất để làm đội trưởng và đúng anh là đội trưởng của The Blues. Nhưng còn hơn thế nữa, người ta đồn John chính là một trong số ít những người đứng đầu nhóm quyền lực đen tại Stamford Bridge. Thậm chí, tỷ phú Abramovic được cho là nhiều lần muốn chống lưng các HLV để loại bỏ nhóm quyền lực đen này nhưng đều thất bại.

Vậy Terry làm cách nào để tạo nên quyền lực tối thượng cho mình tại một trong những CLB lớn nhất thế giới bóng đá hiện tại?

Tạo vây cánh là một biệt tài của Terry. Ở Chelsea, cựu trung vệ này có rất nhiều chiến hữu cùng chung hoạn nạn (chủ yếu là cùng chung các phi vụ ăn chơi và giải quyết hậu quả sau đó) như Ashley Cole, Lampard, Drogba... Ngoài xã hội, anh bị đồn quen biết không ít dân xã hội đen.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 3.
Terry được cho là có quan hệ thân thiết với trùm xã hội đen Mbark Di Cesare ở khu Tây London. Một lần khi đi "bay" tại hộp đêm ZR3, Terry gọi điện cho "anh bạn" phàn nàn về việc bị tăng giá hóa đơn. Ngay lập tức vào ngày hôm sau, số tiền Terry vừa trả cho hộp đêm được gửi tới tận nhà kèm những lời xin lỗi và hứa miễn phí cho lần sau.

Thậm chí, nhiều thông tin còn cho rằng Terry có những sự chi phối nhất định với cả giới truyền thông Anh vốn rất "hiếu chiến", thường không kiêng nể bất cứ ai. Điều này có thể thấy phần nào khi các scandal về Terry dù bị khui ra nhưng rồi cứ thế chìm xuống không kèn không trống.

Chính nhờ có rất nhiều vây cánh, lại cực kì khôn ngoan nên dù dính phải vô số scandal từ ngoài xã hội đến trong bóng đá, Terry đều thoát ngoạn mục để vẫn là trụ cột số một của đội chủ sân Stamford Bridge.

Cuối năm 2001, Terry và 3 đồng đội say rượu, chế nhạo du khách Mỹ tại London về thảm họa 11/9. Anh chỉ bị phạt 2 tuần lương và không sao nữa. Hai tháng sau đó, Terry bị bắt vì ẩu đả tại hộp đêm, khiến một nhân viên bảo vệ nhập viện nhưng vẫn vững vàng tại CLB. Năm 2003, Terry cá cược đua ngựa trái phép lên tới 40.000 bảng và bị bắt quả tang. Tuy nhiên, anh cũng thoát được vụ việc này.

Một vụ việc khác cũng rất nghiêm trọng là khi Terry bị khui ra việc đứng sau, móc nối tổ chức các tua du lịch thăm quan cơ sở vật chất của Chelsea để kiếm tiền riêng. Khi vụ việc bị bóc mẽ, cũng không hề có thông tin nào về việc Terry bị CLB phạt. Về phần cựu trung vệ này, anh thanh minh mình làm như vậy để kiếm tiền từ thiện. Tất nhiên, lý do này không mấy được tin tưởng.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 5.

TAY CHƠI THÀNH LONDON

Như đã kể ở trên, Terry có rất nhiều thú chơi, từ "bay lắc" đến cờ bạc, cá độ... nhưng nổi tiếng nhất vẫn là các mối quan hệ trai gái. Mà đặc biệt, ngôi sao này lại thích ngoại tình... Anh bị thống kê có ít nhất 14 lần lừa dối cô bạn gái (sau này là vợ) Toni.

Năm 2009, anh bị khui ra chuyện chăn chiếu với người đẹp Vanessa Perroncel, vốn là vợ tương lai của Wayne Bridge. Khi vụ việc này bị khui ra, người ta mới xâu chuỗi lại lịch sử tình trường đầy bê bối của Terry.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 6.

Jayne Connery

Theo đó, tháng 11/1999, Terry đã cặp kè với cô người mẫu nghiệp dư Jayne Connery trong suốt 5 tháng dù đã đính hôn. Chính cô nàng Jayne Connery cũng bị Terry lừa, không hề biết về việc ngôi sao này sắp cưới vợ.

Tháng 3/2002, Terry bị cho là đã dắt cô nàng Nicola Ulian (khi ấy 27 tuổi) về khách sạn tìm vui, dù sắp thi đấu với cường địch Liverpool.

Mùa thu năm 2003, Terry đang cùng tuyển Anh tập trung để chuẩn bị cho Euro 2004 thì cô người mẫu 18 tuổi, Rebecca Ryan khui ra chuyện hoan lạc cùng trung vệ Tam sư suốt cả một buổi chiều.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 7.

Linsey Dawn Mckenzie

Đến tháng 1/2004, cô người mẫu ngực trần Linsey Dawn Mckenzie công khai thừa nhận chuyện quan hệ chăn chiếu với Terry.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 8.

Karina Clarke

Hè 2004, cựu sao khiêu dâm Karina Clarke tiết lộ chuyện cùng một cô gái khác chơi "trò 3 người" với Terry, thậm chí còn quay lại những thước phim hết sức nóng bỏng.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 9.

Lauren Pope

Cùng trong năm 2004, người mâu Lauren Pope được cho là có quan hệ tình ái với cựu đội trưởng Chelsea.

Đến tháng 4/2005, một người đẹp 21 tuổi, Lianne Johnson tiết lộ từng quan hệ trong phòng vệ sinh của một hộp đêm với Terry. Khi ấy, cô đang bị đau ở chân và phải chống nạng nhưng cũng không thể ngăn đôi bên làm chuyện nhạy cảm.

Tháng 9/2005, Terry có quan hệ cùng người đẹp Shalimar Wimble ngay tại nhà bạn thân, Wayne Bridge - người mà sau này anh đã phản bội.

Tháng 11/2005, Terry bị cáo buộc quan hệ cùng trẻ vị thành niên, là cô gái 17 tuổi Jenny Barker, ngay trong chiếc Bentley có giá 100.000 bảng. May cho Terry là anh không bị kết án vì vụ việc này.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 10.

Alicia Douvall

Tháng 1/2006, Toni mang bầu và Terry vốn là nghiền sex, lập tức tìm tới cô người mẫu Alicia Douvall để giảm stress.

Đến Giáng sinh năm 2006, 6 tháng trước khi kết hôn với Toni, Terry bị bắt quả tang ngoại tình cùng một mỹ nhân tóc vàng trong phòng bếp.

Tháng 12/2009, Terry gặp nữ phóng viên Katie Hind tại một hộp đêm và gửi tin nhắn gạ tình tới cô.

Với tay chơi sừng sỏ thành London này, không tồn tại bất cứ giới hạn nào về chuyện tình ái, đặc biệt khi anh vẫn luôn biết cách để được cô vợ Toni tha thứ. "Tôi đã ngủ với 8 cô gái sau lưng vợ. Đó là điều sai trái. Cô ấy biết và tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó" - Terry "mặt dày" thú nhận trước mọi người ngay trước đám cưới với Toni.

Đã 11 năm kể từ lần gần nhất người ta khui ra một vụ ngoại tình của Terry. Phải chăng anh đã trở nên chung thủy, hay chỉ là biết cách khéo léo che đậy hơn?

KẺ ĐÂM LÉN?

Wayne Bridge là anh chàng tội nghiệp nhất. Là bạn thân, là chiến hữu ăn chơi bao năm của Terry nhưng cuối cùng, anh lại bị John đâm một cú đau điếng bằng cách ngoại tình với cô nàng Vanessa Perroncel. Thậm chí, Terry còn khiến cho vợ chưa cưới của bạn dính bầu và phải đi phá. Tệ hơn nữa, Terry cũng chưa từng chính thức xin lỗi Wayne Bridge.

Thế nhưng, xét theo một cách nào đó khác, vụ đâm lén của Terry lại là pha cứu thua trông thấy với Wayne Bridge. Terry dĩ nhiên không thể tự làm việc có lỗi với Wayne mà cần sự phối hợp nhiệt tình của cô nàng Vanessa Perroncel.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 11.

Vanessa Perroncel bên Wayne Bridge lúc chưa diễn ra lùm xùm cùng Terry.

Thậm chí, đã từ lâu Vanessa Perroncel mang tiếng xấu là "người đàn bà của Chelsea" khi có quan hệ tình ái với rất nhiều siêu sao thuộc đội bóng này, như Adrian Mutu, Gudjohnsen, Babayaro, Desailly hay Stanic, Veron, Makelele...

Vậy nên, khi Wayne Bridge vì quá cay đắng do bị phản bội, đã chia tay cô nàng Vanessa Perroncel thì đấy cũng là một sự thức tỉnh để tránh nguy cơ bị lừa dối thêm nữa.

Cần phải biết, hồi tháng 5/2010, cô nàng Vanessa Perroncel từng lên mặt báo và khẳng định không hề có chuyện quan hệ tình ái với Terry, cũng như muốn làm lành với Wayne Bridge:

"Tôi quen Terry đã 8 năm, từ trước cả khi gặp Wayne Bridge. Tôi và Terry luôn giữ liên lạc nhưng chỉ có vậy. Anh ấy có đến nhà tôi 2 lần/tuần nhưng chuyện quan hệ nam nữ là không đúng".

"Nếu tôi và Wayne có thể quay lại với nhau thì thật tuyệt vời nhưng e là giờ anh ấy không còn cần tôi như tôi cần anh ấy. Dù sao thì những chuyện điên rồ vừa qua đã làm cả hai bị tổn thương quá nhiều".

Đầu năm 2011, Wayne Bridge công khai bạn gái mới là nữ ca sĩ nhóm The Saturdays, Frankie Sandford. Câu chuyện giữa Terry với Vanessa Perroncel thế nào thì có lẽ chỉ 2 người là biết rõ nhất.

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 12.

Terry và Mourinho có những khoảng thời gian cực kỳ thân thiết nhưng...

Một nghi án "đâm lén" khác của Terry là nhắm vào ông thầy Jose Mourinho. Khi Mourinho phải rời Chelsea lần đầu năm 2007 hay lần thứ 2 năm 2015, đều có các tin đồn rằng ông đã bị Terry "lật ghế". Trước những lời đồn này, Terry nói một cách hàm hồ:

"Hãy tin tôi, tất cả cầu thủ đều muốn chiến thắng trong các trận đấu. Chelsea có kết quả tồi tệ và tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm. Có những tin đồn về việc các cầu thủ đứng sau sự ra đi của HLV Mourinho nhưng tôi xin khẳng định, chúng tôi luôn để ông chủ Abramovic và BLĐ quyết định tất cả. Còn với cầu thủ chúng tôi, nhiệm vụ duy nhất là chơi tốt trên sân bóng".

Vết nhơ trên biểu tượng huyền thoại - Ảnh 13.

Đâu mới là con người thật của John Terry?

Nhưng cựu cầu thủ Chelsea, Claude Makelele sau này viết trong tự truyện về vụ việc kể trên:

"Tôi nhận được tin từ Drogba: "Mourinho sẽ bị sa thải vào ngày mai". Tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ Mourinho là người không thể đụng đến ở CLB. Nhưng buổi sáng hôm sau ở sân tập Cobham thật sự hỗn loạn. Những tay săn ảnh có mặt ở mọi nơi. Cánh phóng viên thì tiếp xúc với tôi. Thậm chí trực thăng bay vù vù trên đầu chúng tôi.

Tôi bắt chuyện với HLV thể lực Rui Faria và ông nói: "Những tin đồn là sự thật. HLV đã bị sa thải". Rui Faria tiết lộ rằng rất nhiều cầu thủ đã phàn nàn về Mourinho, đặc biệt có John Terry.

Sau đó tôi được biết Mourinho đã nói với Terry rằng cậu ấy sẽ phải ngồi ghế dự bị vài trận để hồi phục thể lực sau ca phẫu thuật lưng (thực hiện hồi 12/2006). John Terry nói cậu ấy khỏe mạnh để thi đấu nhưng Mourinho cứ khăng khăng muốn cậu ấy dự bị.

Mourinho cho rằng phong độ của John Terry đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng. Mourinho còn nói thẳng rằng cặp trung vệ của Chelsea sẽ là Ricardo Carvalho và Alex. Chiến tranh rõ ràng đã nổ ra".

Bất hiếu với bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ?

Truyền thông Anh đưa thông tin bố Terry buôn bán ma túy, trong khi mẹ thì ăn cắp vặt. Bố mẹ vợ của Terry từng phải sống ở xe lưu động và cũng từng ăn cắp vặt. Vì mức sống khó khăn của bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ, Terry bị cáo buộc không đủ sự hiếu thảo.

Phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand

Năm 2012, FA từng phạt Terry 220.000 bảng và cấm thi đấu 4 trận vì có lời lẽ phân biệt chủng tộc với em trai trung vệ Man United. Cũng vì vụ việc này, mối quan hệ khá tốt giữa Terry và Rio đổ bể.


Xem thêm các bài viết về đời sống đầy cảm dỗ của những siêu sao trong làng thể thao tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại