VĐV Việt Nam nói gì khi hoãn Olympic 2020?

TRỌNG ĐẠT |

Nhiều vân động viên (VĐV) Việt Nam cho rằng sẽ có thêm thời gian tập luyện, nâng cao kỹ năng khi Olympic 2020 dời sang năm 2021 vì dịch Covid-19. Trong khi đó, số ít VĐV bày tỏ lo lắng bởi giải đấu bị hoãn quá lâu.

VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ tiếc nuối khi Thế vận hội mùa Hè không diễn ra như kế hoạch, nhưng cho rằng đây là điều cần thiết bởi sức khoẻ của mọi người nên được đặt lên hàng đầu.

“Tôi đang rất háo hức chờ đợi đến ngày khởi tranh Olympic 2020 bởi đây là lần đầu tiên tôi góp mặt và đã đạt được hai chuẩn A ở cự ly 1.500m tự do và 800 m. Tôi có chút tiếc nuối khi Thế vận hội năm nay bị hoãn. Dù vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của ban tổ chức. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm, sức khoẻ của mọi người nên được đặt lên hàng đầu”, Huy Hoàng cho biết.

Theo Huy Hoàng, anh vẫn duy trì tập luyện theo giáo án hai buổi sáng- chiều đều đặn, sáng từ 6h đến 10h, chiều từ 13h15 đến 16h. Kình ngư người Quảng Bình cho biết, việc hoãn Olympic sẽ giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị.

Trong khi đó, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương, người vừa giành tấm vé dự Olympic 2020 mới nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam, tỏ ra không quá bất ngờ khi giải đấu bị hoãn. "Tôi không quá bất ngờ trước việc hoãn Olympic sang năm 2021. Với tôi, đây cũng có thể coi là điều tốt, bởi sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại, một số giải trong nước và quốc tế tôi dự kiến tham dự đều đã bị hoãn vì dịch Covid-19. Trước mắt, tôi vẫn duy trì tập luyện, sẵn sàng cho các giải đấu khi trở lại".

Trong khi nhiều vận động viên lạc quan trước việc Olympic 2020 bị hoãn, thì lực sỹ Vương Thị Huyền tỏ ra lo lắng. “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như vậy, việc hoãn Olympic 2020 được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, tôi không nghĩ giải lại hoãn dài như vậy, sang tận năm 2021. Nó có thể có lợi với nhiều vận động viên khác, nhưng với cá nhân tôi là quá sức tưởng tượng".

Theo Vương Thị Huyền, việc "tập chay" quá lâu có thể ảnh hưởng tới phong độ và tinh thần thi đấu. Bên cạnh đó, hai tuần nay, chấn thương gối và lưng của cô bị tái phát.

"Hiện tại, tôi chỉ dám tập nhẹ bởi cứ lên trọng lượng là lại đau. Mỗi ngày, tôi đều phải đến phòng y tế của Trung tâm (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn) để tập vật lý trị liệu. Chấn thương của tôi do tích tụ trong tập luyện và thi đấu. Tôi sợ việc hoãn thi đấu quá lâu thì chấn thương khó phục hồi, mà còn ngày càng nặng thêm. Olympic là giấc mơ lớn của tôi. Tôi muốn mình, nếu có thể, tham dự ở trạng thái tốt nhất. Tôi nghĩ hoãn giải đấu đến cuối năm là phù hợp”.

Hiện tại, Vương Thị Huyền nằm trong top 8 thế giới ở hạng cân 49 kg nữ và gần như chắc suất dự Olympic 2020. Bên cạnh Vương Thị Huyền, cử tạ Việt Nam còn có hai VĐV khả năng cao có suất tới Nhật Bản là Thạch Kim Tuấn (61 kg nam) và Hoàng Thị Duyên (59 kg nữ).

Cho tới thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 5 suất chính thức tham dự Olympic 2020, bao gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (TDDC), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), và Nguyễn Văn Đương (boxing).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại