"Côn đồ đại chiến" trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo SportMail) |

Lo lắng việc Liverpool có thể sẩy chân trước Man United ngay tại Anfield, các nhóm CĐV côn đồ thành phố cảng vùng Merseyside đã lên kế hoạch tấn công xe chở cầu thủ Man United.

Một tài khoản Instagram mang tên Officialliverpoolfans với hơn 77.000 người theo dõi đã kêu gọi các CĐV Liverpool tổ chức "cuộc chào đón thịnh tình" Man United ngay khi chiếc xe chở đội bóng này vào đến thành phố cảng.

Trận cầu được mệnh danh siêu kinh điển nước Anh sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều (giờ địa phương) ngày 19-1 tại sân Anfield và người quản trị trang Instagram kể trên đã yêu cầu các CĐV xếp hai hàng dọc theo mọi dãy phố, ngả đường dẫn tới sân Anfield từ… buổi trưa, mang theo chai lọ, gạch đá và sẵn sàng nện thẳng vào cửa kiếng chiếc xe chở cầu thủ đội khách.

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 1.

Trang Instagram kêu gọi CĐV Liverpool "chào đón" Man United

Bầu không khí căng thẳng trước trận đại chiến càng được hâm nóng bằng thái độ thù địch của các nhóm CĐV quá khích. Liverpool đang có lợi thế cực lớn ở cuộc đua mùa này khi đội đầu bảng "The Kop" đã bỏ xa đối thủ xếp ngay phía sau đến 14 điểm, chưa kể vẫn đá ít hơn một trận. 

Giới chuyên môn nhận định, ở thời điểm mùa giải chỉ vừa vượt qua nửa chặng đường đầu tiên, Liverpool gần như đã chạm một tay đến danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 30 năm chờ đợi. Phong độ ổn định của dàn cầu thủ ngôi sao, thêm vào đó là lối chơi công thủ toàn diện khiến Liverpool trở thành "cỗ máy hủy diệt" với chuỗi 38 trận bất bại trên sân cỏ Ngoại hạng.

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 2.

Dortmund, Roma, Villarreal, Man City... là nạn nhân của CĐV quá khích Liverpool

Vinh quang càng lớn, âu lo càng nhiều… Giữa lúc mọi thứ đang vận hành suôn sẻ, Liverpool thực sự rất ngại một cú vấp và Man United chính là hiện thân của nỗi lo lắng ấy. 

Ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, "Quỷ đỏ thành Manchester" đã ngăn trở Liverpool nối dài số trận toàn thắng từ đầu mùa lên con số 9, đồng thời chặn đứng mạch 17 trận thắng kéo dài từ cuối mùa bóng trước tại sân cỏ Ngoại hạng Anh của "The Kop".

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 3.

Liverpool đá trối chết mới cầm hòa Man United 1-1 ở lượt đi

Trận hòa 1-1 hú vía lần ấy khiến Liverpool thực sự dè chừng Man United, đội bóng được gán cho biệt danh "sát thủ nhóm Big Six" mùa này. 

Mọi vấn đề chiến thuật, đấu pháp và cả nhân sự đều đã được HLV Jurgen Klopp chuẩn bị hết sức chu đáo cho cuộc tái đấu nhưng các CĐV vẫn chưa thực sự an tâm. Họ muốn góp phần ngăn trở đối thủ theo cách riêng của mình bất chấp có thể sẽ bị chỉ trích nặng nề, kể cả ra tòa!

Clip CĐV Liverpool tấn công xe chở đội Man City 4-2018:

Man City khiếp vía với CĐV Liverpool


 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 5.

Xe chở đội bóng Man City bị CĐV Liverpool tấn công

Các phương án đối phó cực đoan này thực ra đã được nhóm CĐV Liverpool quá khích áp dụng để đón tiếp Man City khi đội bóng này hành quân đến sân Anfield đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League hồi tháng 4-2018. 

Lần đó, chiếc xe bus chở đội bóng Man City đã mắc kẹt trên đường tới sân khi một nhóm CĐV Liverpool chặn xe lại rồi tấn công bằng chai lọ và pháo sáng. Các cửa sổ kính ở hông xe bị ném vỡ, phần nóc xe bốc cháy vì lửa pháo sáng trước sự bất lực của các xe môtô cảnh sát hộ tống và cả cảnh sát tại chỗ.

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 6.

Cảnh sát hộ tống bất lực trước màn tấn công

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 7.

Chai lọ bay tới tấp đến các ô cửa kính xe

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 8.

Phần kiếng xe bị vỡ

Quãng đường di chuyển tiếp theo của chiếc xe bus bị "nhuộm" trong màu đỏ pháo sáng trông như một bãi chiến trường. Khỏi phải nói các cầu thủ Man City đã rất sợ hãi, mang tâm trạng nặng nề vào sân và chung cuộc nhận thất bại 0-3. 

Liverpool đã gửi lời xin lỗi Man City vì sự cố đáng tiếc này nhưng đáng tiếc hơn là chính quyền thành phố Liverpool đã "bất lực" trong việc tìm ra thủ phạm vụ tấn công. Án phạt mà UEFA đưa ra chỉ gói gọn trong số tiền phải nộp phạt 17.500 bảng, xem ra quá nhỏ nhoi so với chiến thắng tưng bừng của "The Kop".

 Côn đồ đại chiến trước trận siêu kinh điển Ngoại hạng Anh  - Ảnh 9.

Bầu không khí thù địch này đủ khiến mọi đối thủ phải kinh tâm

Phải chăng việc "giơ cao đánh khẽ" lần ấy của thành phố Liverpool lẫn UEFA khiến các CĐV quá khích lờn mặt và dự định tiếp tục tấn công Man United theo cách thức tương tự? Hãy chờ xem Man United tự bảo vệ mình ra sao cũng như chính quyền thành phố Liverpool có phương án bảo đảm an ninh trật tự cho trận đại chiến này như thế nào.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại