CĐV Iraq tiếc nuối: "May mắn và trọng tài giúp U23 Thái Lan có vé vào tứ kết"

Linh Đan (từ Bangkok) |

U23 Iraq đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực, nhưng kết quả hòa 1-1 với U23 Thái Lan đã khiến họ phải sớm dừng bước ngay sau vòng bảng.

Bầu không khí SVĐ Rajamangala tối 14/1 vô cùng sôi động khi có đến hơn 15.000 CĐV Thái Lan tới cổ vũ cho đội nhà. Trong khi đó, dù chỉ chiếm số lượng rất ít nhưng một nhóm nhỏ CĐV Iraq cũng tạo được sự chú ý nhất định với những là quốc kỳ trên tay.

Kết thúc trận đấu, niềm vui đã thuộc về chủ nhà Thái Lan với kết quả vừa đủ để giành quyền đi tiếp, còn U23 Iraq chấp nhận phải nói lời chia tay VCK U23 châu Á.

CĐV Iraq tiếc nuối: May mắn và trọng tài giúp U23 Thái Lan có vé vào tứ kết - Ảnh 1.

Có khoảng 20 CĐV Iraq tới sân Rajamangala vào tối 14/1.

Chia sẻ cảm xúc của mình về kết quả trận đấu, anh Abdel Halim, một CĐV của Iraq có mặt tại sân Rajamangala cho biết:

"Tôi nghĩ U23 Iraq đã có một trận đấu tốt, các cầu thủ đều đã cố gắng hết mình. Nhưng bạn biết đấy, thời tiết ở Đông Nam Á là một vấn đề với chúng tôi. Cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV Thái Lan phần nào cũng khiến cầu thủ Iraq thêm khó khăn hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì những gì U23 Iraq đã thể hiện. Họ chơi tốt và xứng đáng nhận được những lời ngợi khen".

CĐV Iraq tiếc nuối: May mắn và trọng tài giúp U23 Thái Lan có vé vào tứ kết - Ảnh 2.

CĐV Abdel Halim (đội mũ) là người Iraq nhưng hiện đang sinh sống tại Australia. Anh đã cùng gia đình mình tới Thái Lan để cổ vũ cho U23 Iraq tại VCK U23 châu Á 2020.

Nhận xét về U23 Thái Lan, CĐV Iraq cho rằng đội chủ nhà đã có một trận đấu "vừa hay lại vừa may". Anh Abdel Halim nói:

"U23 Thái Lan chơi một trận khá ổn. Thêm vào đó họ cũng rất may mắn. Từ việc có bàn thắng sớm rồi đến thoát thua trong gang tấc ở cuối trận.

Dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cao hàng phòng ngự của họ, đặc biệt là vị trí thủ môn. Anh ta đã cản phá xuất sắc một vài tình huống nguy hiểm và giữ tấm vé đi tiếp ở lại với người Thái."

Đồng thời, CĐV người Iraq cũng chia sẻ quan điểm của mình về công tác trọng tài:

"Tôi nghĩ trọng tài đã điều khiển trận đấu này không tệ. Nhìn chung là như vậy. Có một vài pha bóng có thể gây tranh cãi, nhưng về cơ bản các quyết định của ông ấy đều có cái lý của mình.

Tất nhiên đây là bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi rằng đôi lúc đội chủ nhà được ưu tiên hơn một chút. Tôi buồn, nhưng vẫn thấy tự hào".

CĐV Iraq tiếc nuối: May mắn và trọng tài giúp U23 Thái Lan có vé vào tứ kết - Ảnh 3.

U23 Iraq từng xuất sắc giành vé dự Olympic vào năm 2016. Tuy nhiên đến lần này, họ đã không thể tái lập được thành tích 4 năm trước.

Kết lại, anh Abdel Halim cho rằng dù không thể vào tứ kết nhưng VCK U23 châu Á 2020 vẫn là một giải đấu mang lại nhiều bài học bổ ích cho cầu thủ Iraq.

"U23 Iraq đã chơi tốt, đặc biệt là số 6 Amir Fouad. Ngoài ra còn cả thủ môn Ali Kadhim nữa. Cậu ấy cũng có những pha cứu thua ấn tượng.

Chúng tôi không thể gọi về các cầu thủ U23 đã khoác áo ĐTQG, nhưng không sao cả. Các cầu thủ Iraq dự giải đấu này vẫn còn rất trẻ và đây sẽ là bài học bổ ích cho họ trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Giải vô địch quốc gia của Iraq bị gián đoạn bởi những vấn đề của đất nước. Bởi thế, kinh nghiệm từ nhưng giải đấu như thế này sẽ là kết quả quý giá nhất mà họ thu về được và mọi thứ vẫn còn rộng mở ở phía trước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại