Hai lần “chết đứng”, U23 Thái Lan để thua ngược trong muôn vàn cay đắng

Tiểu Mã |

Ở thời điểm mà các cầu thủ Australia liên tục chuyền hỏng, U23 Thái Lan thi nhau dứt điểm nhưng bóng chẳng chịu bay vào lưới, bên ngoài sân, HLV Nishino đăm chiêu như “mất sổ gạo”.

Trái ngược với sự thưa thớt trên khán đài cách đây hai ngày, hôm nay, Rajamangala được phủ kín bằng một màu xanh lam từ các CĐV xứ Chùa Vàng.

Phút 24 của trận đấu, cầu trường Rajamangala với sức chứa gần 5 vạn CĐV như muốn "nổ tung" sau bàn thắng đẹp như tranh vẽ của Voi chiến. Xuất phát từ đường lên bóng với tốc đồ cao, Thitathorn sút góc hẹp từ cánh trái đưa bóng dội cột dọc bật ra trước khi Anon sút bồi căng như kẻ chỉ khiến pha bay người của thủ môn Australia chỉ mang ý nghĩa minh họa.

Chắc hẳn, hàng vạn CĐV của Thái Lan sẽ phải thi nhau tấm tắc sau pha làm bàn đẹp mắt ấy. Chắc hẳn, bất kỳ một ai theo dõi trận đấu cũng sẽ nghĩ về một trận cầu tưng bừng nữa của "Voi chiến", sau màn "vùi dập" Baraih 5-0.

Thế nhưng, sau pha làm bàn của Anon, máy quay đã bắt được hình ảnh HLV Nishino bên ngoài đường biên. Sau niềm vui thoáng qua, vị chiến lược gia người Nhật lại tiếp tục dáng vẻ đăm chiêu giống như thường nhật. 

Hai lần “chết đứng”, U23 Thái Lan để thua ngược trong muôn vàn cay đắng - Ảnh 1.

U23 Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số.

Việc để thủng lưới khiến các cầu thủ Australia đánh mất sự tập trung. Những hậu vệ và tiền vệ trung tâm của Australia liên tục chuyền hỏng, tạo cơ hội để Thái Lan dứt điểm. Thế nhưng, hết Suphanat, Supachai hay Supachok đều không tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt.

Lúc này, máy quay lại hướng về phía HLV Nishino. Ông vẫn đăm chiêu như thể đang "mất sổ gạo". Có lẽ, nhà cầm quân người Nhật đang lo lắng về một điều gì đó, cho dù các học trò của ông nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Nên nhớ, trong khoảng 40 phút đầu trận, Thái Lan gần dứt điểm cả chục lần trong khi Australia chỉ vỏn vẹn 1 lần. 

Khi mà các CĐV trên khán đài Rajamangala còn liên tục "mừng hụt", U23 Thái Lan bất ngờ dính phải cú đòn điếng người từ Australia. Cuối hiệp 1, đội bóng áo vàng bất ngờ có bàn gỡ hòa theo kịch bản không nhiều người nghĩ tới.

Tiền đạo chủ lực Piscopo đoạt bóng từ giữa sân trước khi chọc khe cho D'Agostino sút chéo góc hiểm hóc gỡ hòa cho U23 Australia. Sau khi tham khảo VAR, các trọng tài đã công nhận bàn thắng hợp lệ cho đội bóng xứ Chuột túi.

Hai lần “chết đứng”, U23 Thái Lan để thua ngược trong muôn vàn cay đắng - Ảnh 2.

Australia mới là những người hưởng niềm vui cuối cùng.

Bàn gỡ này làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Bởi trong hiệp 2, Thái Lan không thể duy trì tâm lý hưng phấn và lối chơi áp đảo trước Australia. Mọi khó khăn với Voi chiến còn tăng lên gấp đôi sau khi bộ đôi Supachai và Suphanat bị đau, phải rời sân ngay sau giờ nghỉ.

Ngược lại, bàn gỡ giúp Australia thi đấu lột xác so với hiệp 1. Không còn những đường chuyền hỏng hay đánh mất vị trí, các cầu thủ áo vàng thi đấu đầy tập trung và khoa học.

Thế trận đổi chiều một cách chóng vánh giúp Australia trở thành đội thi đấu lấn lướt và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để "tặng" cho người Thái một gáo nước lạnh điếng nữa.

Đó là thời điểm giữa hiệp 2, Australia lần thứ hai làm người Thái "chết lặng" bằng bàn thắng vượt lên. Piscopo bấm bóng chuyền rất tuyệt vời cho Alex Gerbasch căng ngang từ cánh trái để Nicholas D'Agostino đệm lòng chân phải tung lưới U23 Thái Lan.

Đến lúc này, HLV Nishino tiếp tục thực hiện quyền thay người cuối cùng nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Thậm chí, Australia còn có thêm những cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt.

Dù không thể ghi thêm bàn thắng nhưng tỷ số 2-1 là quá đủ để Australia mở hội ngay tại Rajamangala. Còn với Thái Lan, họ đã để thua ngược theo cách cay đắng. Thế nhưng, thầy trò HLV Nishino sẽ phải tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Kết quả này khiến cục diện bảng A đang rất khó lường. Thái Lan bị mất vị trí đầu bảng vào chính tay Australia. Trận đấu tiếp theo với Thái Lan chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn trong bối cảnh tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng, cộng thêm khả năng thi đấu của Supachai và Suphanat còn đang bỏ ngỏ.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 1-2 Australia.

Đội hình:

Hai lần “chết đứng”, U23 Thái Lan để thua ngược trong muôn vàn cay đắng - Ảnh 3.
Hai lần “chết đứng”, U23 Thái Lan để thua ngược trong muôn vàn cay đắng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại