Thắng kịch tính, U23 Jordan gieo sầu cho thầy Park với kịch bản đau lòng

Ngô Trà |

Có được 3 điểm sau 3 trận và bị loại đầy tiếc nuối, liệu thầy Park đã nghĩ đến kịch bản này chưa?

Đúng phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, khi trọng tài bàn đã chuẩn bị giơ bảng báo bù giờ thì Kum-song bên phía U23 Triều Tiên dính phải một lỗi đáng tiếc, pha gài chân sau với số 10 Alnaimat của U23 Jordan khiến anh lập tức phải trả giá. Tiền đạo Jordan đã quá khôn ngoan khi lập tức ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm phạt đền, cú sửa lòng lạnh lùng vào góc cao bên phải của Atieh đã đưa U23 Jordan vươn lên dẫn trước trong sự vui mừng. Họ mừng bởi trước quả phạt đền ấy, dù tấn công quyết liệt, song U23 Jordan không thể nào xuyên thủng nổi hàng thủ chơi chặt chẽ của các cầu thủ trẻ Đông Á.

Đáng nói, ở 15 phút đầu trận, U23 Triều Tiên mới là đội nắm thế trận khi nhập cuộc cực kỳ tự tin và chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Jordan giữ cho họ đứng vững trước các đợt tấn công ấy, đồng thời từng bước lấy lại thế trận. Và rồi bàn thắng từ chấm phạt đền đến đúng lúc, giúp họ tạm cầm 3 điểm cùng ngôi đầu bảng D trong tay.

Phút 75, bóng thêm lần nữa được cầu thủ U23 Jordan đưa vào lưới của thủ thành Ju Hyok sau pha đánh đầu bồi của Omar Al Zebdieh từ cự ly cực gần khung thành. Các cầu thủ U23 Jordan phải lùi màn ăn mừng lại một chút, song VAR xác định cầu thủ ghi bàn đã không rơi vào tư thế việt vị trong tình huống đấy. Cách biệt được nhân đôi cho U23 Jordan.

Phút 82, suýt nữa U23 Triều Tiên có được bàn gỡ sau hàng loạt pha vây hãm khung thành đối phương. Nhưng quá đen đủi cho họ khi cú đánh đầu từ vị trí chỉ cách khung thành có 1 mét, trong tư thế không ai kèm lại đi đúng vào cột dọc.

Phút 90, thêm lần nữa VAR phải vào cuộc để xác định xem bàn gỡ của U23 Triều Tiên có hợp lệ hay không. Rốt cuộc, cú đánh đầu lái bóng của Ryang Hyon Ju đã được thực hiện ở vị trí không hề việt vị, và U23 Triều Tiên có bàn gỡ đúng vào phút thi đấu cuối cùng.

Thắng kịch tính, U23 Jordan gieo sầu cho thầy Park với kịch bản đau lòng - Ảnh 2.

Dẫu cho thủng lưới đến 2 bàn, nhưng hàng phòng ngự của U23 Triều Tiên đã thể hiện được sự chắc chắn trong trận đấu này. Ở phía bên kia, U23 Jordan thành công bởi rất "biết người, biết ta", để dựng nên một hàng phòng ngự cực kỳ kín kẽ trước khi tìm kiếm bàn thắng.

Với những gì thể hiện trong trận hòa trước U23 UAE, U23 Việt Nam đang tự gióng lên cho mình hồi chuông đáng lo ngại về khả năng tấn công khi hàng hậu vệ chơi bóng đá đơn giản, đồng thời cũng lỏng lẻo, khiến hàng tiền vệ buộc phải lui về để "gánh đỡ". Với cách chơi như ở trận đấu vừa qua, rất khó để các học trò HLV Park Hang-seo xuyên thủng lưới hai đối thủ còn lại của mình.

Kịch bản hòa 3 trận và bị loại là kịch bản cực kỳ bi thảm cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng nếu không cải thiện được độ gắn kết, tinh thần và sự lỏng lẻo của hàng thủ, khả năng ấy là hoàn toàn có thể.

Tỷ số: U23 Jordan 2-1 U23 Triều Tiên

Đội hình thi đấu

U23 Triều Tiên: Ju Hyok, Kwang Chon, Song il, Kum Song, Yong Gwon, Jong Gil, Chung Gyu, Kwang Hyok, Kuk Chol, Ok Chol, Kuk Jin

U23 Jordan: Alfakhori, Haikal, Ahmed, Afaneh, Rawabdeh, Atieh, Olwan, Alrosan, Aburiziq, Alnaimat, Albarri

Ghi bàn

U23 Jordan: Mohammad Bani Atieh (45' pen), Omar Al Zebdieh (75')

U23 Triều Tiên: Ryang Hyon Ju (90')

Thắng kịch tính, U23 Jordan gieo sầu cho thầy Park với kịch bản đau lòng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại