Wolves – Man United: Solskjaer lo lắng chuyến đi vào tử địa

TIẾN TRUNG |

Manchester United không thắng trong 3 chuyến du hành tới sân Wolves dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, khiến trận đấu tại FA Cup tại Molineux trở thành một thách thức khó khăn.

Ole Gunnar Solskjaer đã kêu gọi các chàng trai Manchester United phản ứng sau trận thua Arsenal, khi đội từng thắng Cúp FA 12 lần cần một màn quật khởi trên sân Molineux để vượt qua rào cản đầu tiên đáng ngại trong đấu trường cúp FA mùa này.

Trận thua 2-0 tại Arsenal vào ngày đầu năm mới là khởi đầu thập kỷ khó khăn cho Man United, và đối mặt với Wolves trong giải cúp có nghĩa là cuộc sống không dễ dàng hơn với Quỷ đỏ.

Mùa trước, cũng tại sân Molineux này, Wolves đã loại Man United ở vòng tứ kết và HLV Solskjaer nhận thức rằng ông vẫn chưa thắng lần nào sau 3 chuyến viếng thăm sân Molineux kể từ khi lên nắm quyền ở United vào tháng 12-2018.

"Đây là lần thứ tư chúng tôi đến Molineux trong triều đại của tôi và Man United vẫn chưa giành chiến thắng, nhưng đó là một nơi khó khăn. Liverpool thua ở đó mùa trước, Man City cũng vừa mới thua ở đó mùa này, vì vậy chúng tôi phải chơi quyết tâm thắng ở đó để tiến sâu vào giải".

"Chúng tôi phải chơi tốt, phải trình diễn và phải đến đó với tinh thần lạc quan, bởi vì chúng tôi muốn có một phản ứng sau thất bại trước Arsenal, trận đấu mà mọi người gọi là một màn trình diễn tệ, tệ hiếm thấy".

Solskjaer có suy nghĩ riêng về màn trình diễn tại Arsenal, nhưng Quỷ đỏ cần phải cải thiện nếu Man United muốn vượt qua Wolves vào thứ Bảy.

Sergio Romero sẽ tiếp quản đôi găng từ David de Gea, người có phong độ sa sút. Tuy nhiên, De Gea không bị phế truất mà chỉ vì Solskjaer có thói quen chọn Romero cho các trận đấu cúp.

Mason Greenwood có thể đá chính khi tiền đạo tuổi teen tạo ấn tượng rất lớn trong mùa giải đột phá của mình.

Anthony Martial và Jesse Lingard đều bị gạch tên khỏi trận đấu cúp FA vì chấn thương, và sẽ thật thú vị để xem liệu họ có trở lại trong trận đấu quan trọng hơn vào thứ Ba: Trận bán kết Cúp Liên đoàn (lượt đi) với Manchester City.

Solskjaer sẽ phải đối mặt với một bộ óc chiến thuật sắc bén của Nuno Espirito Santo, người đã dẫn dắt Wolves vươn lên từ giải hạng Nhất để trở thành một thế lực đáng gờm hiện nay. Thất bại trước Watford ở bán kết FA Cup mùa trước là một đòn cay đắng đối với Wolves, khi họ dẫn 2-0 tại Wembley nhưng thua ngược 2-3. Tuy nhiên, Solskjaer chỉ thấy chất lượng và một chiến lược mạch lạc khi ông nhìn vào đối thủ.

HLV người Na Uy nói: "Họ có chất lượng: những cầu thủ giỏi, một HLV tốt, người đã có thời gian xây dựng đội và có cách chơi, triết lý riêng của ông ấy. Các cầu thủ hiểu nhau rất rõ. Bạn có thể thấy rằng họ đã chuyển đổi giữa 3-5-2, 3-4-3 và dường như họ biết từng chi tiết nhỏ trong 2 hệ thống đó. Vì vậy, chúng tôi biết rằng mình sẽ có một đêm khó khăn tại Molineux".

Solskjaer sẽ không thể tung đội hình mạnh nhất đa đấu với Nuno Santo bởi ông cần lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết Cúp Liên đoàn với Manchester City. Xét tình cảnh Solskjaer lúc này, báo giới ví von là giống như tay thợ sân dấn thân vào tử địa mà không mang giáp (De Gea) lẫn súng (Martial).

Dự doán: Wolves thắng 2-1

Wolves – Man United: Solskjaer lo lắng chuyến đi vào tử địa - Ảnh 1.

Đối đầu trực tiếp

 

Wolves – Man United: Solskjaer lo lắng chuyến đi vào tử địa - Ảnh 2.

Phong độ thi đấu

 

Wolves – Man United: Solskjaer lo lắng chuyến đi vào tử địa - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại