TUYỆT VỜI: Văn Hậu chính thức ra mắt trong ngày Heerenveen giành chiến thắng quan trọng

Ngô Trà |

Rốt cuộc, Văn Hậu cũng có được trận đấu ra mắt trên đất Hà Lan như ước nguyện của rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Chúc mừng "chàng trai vàng" đất Việt.

Đáng nói, đây chỉ mới là trận đấu thứ 2 của Heerenveen tính từ khi Đoàn Văn Hậu "trở về" Hà Lan từ SEA Games 30 với chiếc huy chương vàng trên cổ. Ở trận đấu trước của đội bóng Hà Lan, CLB này đã có màn tôn vinh đầy trọng thị dành cho tuyển thủ Việt Nam.

Trận đấu này, Văn Hậu chỉ được chơi khoảng 6 phút và phải lĩnh một thẻ vàng, nhưng rõ ràng đây là một khởi đầu tốt cho hậu vệ người Việt Nam, mở ra một năm 2020 đầy hứa hẹn cho hậu vệ người Thái Bình trên đấu trường châu Âu.

Chiến thắng 2-0 của Heerenveen trước Roda JC Kerkrade là khá quan trọng, khi nó đưa đội bóng của Đoàn Văn Hậu lọt vào vòng 1/8 cúp quốc gia Hà Lan. Văn Hậu được HLV Johnny Jansen tung vào sân ở phút 89 thay hậu vệ trái Sherel Floranus, chơi khá xông xáo và nhận được rất nhiều sự cổ vũ của các cổ động viên trên khán đài sân Abe Lenstra.

Với màn thể hiện của mình, cũng như động thái từ nhà cầm quân người Hà Lan, chắc chắn trong thời gian tới Văn Hậu sẽ được sử dụng nhiều hơn. Ba tháng tính từ ngày đặt chân đến châu Âu, Văn Hậu đã có những thay đổi vượt bậc, với những sự thay đổi tích cực về thể hình và thể lực, cải thiện rõ rệt khả năng tranh chấp, cũng như tư duy chiến thuật.

Ở SEA Games 30, Văn Hậu ghi 2 bàn thắng trong trận chung kết trước U22 Indonesia để đưa thầy trò HLV Park Hang-seo đoạt huy chương vàng với trận thắng đậm đà đến 3-0.

Đoàn Văn Hậu vào sân thay Sherel Floranus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại