Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh

Đông Linh - Ảnh: Reuters |

Bỏ xa đương kim vô địch Man City, cựu vô địch Leicester tiếp tục hành trình bám đuổi ứng viên vô địch Liverpool với cách biệt chỉ còn 8 điểm sau trận đại thắng trên sân của tân binh Aston Villa.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Brendan Rodgers trở thành "mục tiêu săn đuổi" của khá nhiều đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh, nhất là mỗi khi các CLB này chuẩn bị… sa thải HLV của mình. 

Tên tuổi nhà cầm quân người Scotland càng lấp lánh như một huyền thoại khi mới nhất, Leicester có chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên sân cỏ nước Anh, điều mà 16/20 đội bóng có mơ cũng không thấy khi từ đầu mùa đến giờ, các đội bóng này vẫn chưa thể giành được tổng số chiến thắng ở con số tương tự.

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

HLV Brendan Rodgers đưa Leicester trở lại mạnh mẽ

Trở lại trận đấu trên sân Villa Park đêm 8-12. Lợi thế sân bãi và đông đảo khán giả nhà giúp Aston Villa tự tin đẩy cao đội hình, tấn công quyết liệt sang phần sân của Leicester ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu có thêm chút may mắn, chủ nhà Aston Villa đã có thể mở được tỉ số ngay từ phút thứ 11 sau khi El Ghazi có pha đệm bóng đi trúng xà ngang.

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

El Ghazi và pha kết thúc đưa bóng chạm xà

Ở phần sân ngược lại, phong độ cực tốt của Jamie Vardy – người đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" – giúp Leicester tạo nên sự khác biệt. 

Phút 20, tiền đạo 32 tuổi có pha xử lý bóng vô cùng khéo léo, đánh bại toàn bộ hàng thủ Aston Villa để sút tung lưới thủ thành Tom Heaton. "Bầy cáo" tiếp tục thi đấu đầy hưng phấn và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 41 do công của cựu tiền đạo Man City Kelechi Iheanacho.

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Jamie Vardy ghi bàn mở tỉ số cho Leicester

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Iheanacho nhân đôi cách biệt cho đội khách

Bàn gỡ 1-2 của Jack Grealish đúng vào phút bù giờ của hiệp 1 cho thấy Aston Villa không hề suy sụp sau khi bị dẫn trước đến 2 lần. Cũng với tinh thần này, "The Villas" vào cuộc trở lại ở hiệp 2 vô cùng mạnh mẽ với sự cổ vũ của hơn 41.000 khán giả. Chỉ tiếc là đối thủ của họ, Leicester, còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa này.

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Jack Grealish và tình huống tỏa sáng duy nhất của chủ nhà Aston Villa

Ngay đầu hiệp 2, đội khách đã ra tay trừng phạt, dập tắt chút hy vọng vừa nhen nhóm của thầy trò HLV Dean Smith. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái phút 49, trung vệ Jonny Evans lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu hiểm hóc không thể cản phá, khiến thủ thành Tom Heaton gần như chỉ biết đứng chôn chân.

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Trung vệ (Johny Evans) cũng lập công

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Jamie Vardy tiếp tục bay bổng tại Villa Park với cú đúp

Bàn thắng thứ 4 trong trận của Leicester được ghi cũng do công của Jamie Vardy, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho đội khách. Leicester nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở Premier League lên con số 8, tiếp tục củng cố ngôi nhì bảng và bám đuổi đội dẫn đầu Liverpool với phong độ không thể thuyết phục hơn. 

Bản thân chân sút không còn được tuyển Anh trọng dụng Jamie Vardy cũng độc chiếm ngôi đầu danh sách "Vua phá lưới" với 16 pha lập công từ đầu mùa, gồm cả việc ghi bàn trong cả 8 trận gần nhất của Leicester!

Mở đại tiệc Villa Park, Leicester thắng trận thứ 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Thủ thành Tom Heaton bận rộn nhất trận đấu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại