Không phải chuyện đùa, U22 Việt Nam có thể bị Indonesia "đòi nợ" theo kịch bản bi tráng nhất

Domino |

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam, HLV Indra Sjafri tin rằng nếu gặp lại ở trận chung kết, U22 Indonesia sẽ chiến thắng.

Không đơn thuần chỉ là một câu nói thốt lên sau câu hỏi từ phóng viên, màn tài đấu với U22 Việt Nam là điều mà HLV Indra Sjafri có lẽ đã nghĩ đến ngay sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Hoặc thậm chí nhà cầm quân người Indonesia còn dự tính ra kịch bản này sớm hơn, từ lúc ông kéo học trò về sân nhà nhằm giữ lấy 1 điểm, hoặc từ trước khi trận đấu diễn ra.

Cơ sở đầu tiên để HLV Indra Sjafri đặt niềm tin chính là tình thế hiện tại của bảng đấu. Qua 3 lượt trận, U22 Việt Nam dẫn đầu với 9 điểm, Indonesia và Thái Lan cùng 6 điểm. 3 đội còn lại là Singapore, Lào và Brunei gần như không có cơ hội cạnh tranh.

Trước mắt người Indonesia là 2 trận gặp Lào và Brunei. Với thực lực hiện tại, đội bóng xứ Vạn đảo hoàn toàn đủ sức giành trọn 6 điểm. Nhiệm vụ của họ là ghi thật nhiều bàn thắng, tạo ra một hiệu số bàn thắng bại thật tốt. Nếu làm được điều này trong vòng đấu cuối, U22 Indonesia sẽ cầm chắc chiếc vé đi tiếp và nhìn Việt Nam cùng Thái Lan "một mất một còn".

Không phải chuyện đùa, U22 Việt Nam có thể bị Indonesia đòi nợ theo kịch bản bi tráng nhất - Ảnh 1.

Cửa đi tiếp còn nguyên với U22 Indonesia

Tiếng nói từ lịch sử cũng rất quan trọng. Bóng đá Indonesia nhiều năm trở lại đây rất khát danh hiệu, dù là ở cấp ĐTQG hay giải trẻ. Họ sở hữu nhiều tài năng nhưng cứ hết lần này đến lần khác thất bại trong trận chung kết AFF Cup rồi SEA Games.

Tính từ cấp độ U19 trở lên, Indonesia có 2 lần lên ngôi trong 6 năm trở lại đây. Và cả 2 lần đó đều mang dấu ấn của "thuyền trưởng" Indra Sjafri. Năm 2013, U19 Indonesia thua 1-2 trước U19 của Công Phượng, Văn Toàn tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Tái ngộ trong trận chung kết, đội bóng xứ Vạn đảo chơi một trận cảm tử, khiến lứa cầu thủ đậm chất kỹ thuật của Việt Nam phải chùn chân. Và cuối cùng, U19 Indonesia đăng quang sau loạt đá 11m.

Hồi đầu năm nay, U22 Indonesia giành chức vô địch giải U22 Đông Nam Á. Họ vượt qua Việt Nam ở bán kết và Thái Lan tại chung kết. 2 cầu thủ ghi bàn cho Indonesia trong trận chung kết là Sani và Osvaldo đều góp mặt tại SEA Games 30.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ, xây dựng đội hình với hàng thủ làm điểm tựa, ưa chuộng những pha phản công thần tốc ở 2 biên, HLV Indra Sjafri gợi nhớ đến "kỳ nhân" Rajagopal, người từng đánh bại Việt Nam ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010.

Chung kết SEA Games 2009: U23 Việt Nam 0-1 U22 Malaysia

Trong đó, SEA Games 2009 là giải đấu gây tiếc nuối lớn nhất với CĐV Việt Nam. U22 Việt Nam dưới thời HLV Calisto khi ấy đánh rơi tấm HCV vì để thua Malaysia, sau khi đã thắng chính đối thủ này ở vòng bảng. Cho đến nay, trận chung kết khó giải thích trên đất Lào ấy vẫn ám ảnh rất nhiều người hâm mộ.

Cuối cùng, chuyên môn là điểm tựa vững chắc nhất của HLV Indra Sjafri. U22 Indonesia bước vào trận đấu với thể lực đã bị bào mòn đáng kể sau 2 màn kịch chiến với Thái Lan và Singapore. Một số trụ cột của họ không đạt được trạng thái tốt nhất.

Ngược lại, U22 Việt Nam có 2 trận đấu khá nhàn nhã trước Brunei và Lào. HLV Park Hang-seo thoải mái quay vòng cầu thủ, thử nghiệm chiến thuật mà vẫn giành trọn 6 điểm với 12 bàn thắng.

Để lật ngược thế cờ, thầy Park đã phải tung ra hết những quân bài chiến lược trong tay. Ngay cả khi đó, U22 Việt Nam cũng chỉ có thể chiến thắng nhờ một tình huống sút bóng xuất thần đến từ Hoàng Đức.

Không phải chuyện đùa, U22 Việt Nam có thể bị Indonesia đòi nợ theo kịch bản bi tráng nhất - Ảnh 3.

U22 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước Indonesia

Nếu 2 đội tái ngộ, HLV Indra Sjafri chắc chắn sẽ đưa ra những phương án để giảm bớt sức mạnh tấn công của U22 Việt Nam đồng thời khoan sâu hơn vào những lỗ hổng nơi hàng thủ.

Một Indonesia đầy đủ hảo thủ và sung sức chắc chắn đáng sợ hơn đội quân mà thầy trò HLV Park Hang-seo vừa đối đầu hôm Chủ nhật. Đặc biệt, nếu tái ngộ tại chung kết, trận đấu căng thẳng và mang tính chất "không có gì để mất", người Indonesia sẽ càng tiềm ẩn khả năng bùng nổ cao hơn.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng các đội bóng Indonesia đã không ít lần trong quá khứ rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột, càng về cuối giải khí thế và tâm lý thi đấu càng sa sút. Đó là bài toán mà HLV Indra Sjafri phải giải được nếu muốn giúp đội nhà tiến vào trận chung kết, nơi họ chờ đợi màn "đòi nợ" U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia (nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại