Chanathip bất lực, thua tâm phục khẩu phục ngày “huynh đệ tương tàn” trên đất Nhật

Tiểu Mã |

Đây là lần đầu tiên bộ đôi trụ cột ở tuyển Thái Lan là Theerathon Bunmathan và Chanathip đối đầu nhau ở J.League và “Messi Thái” là người phải đón nhận thất bại.

Chiều 9/11, CLB Sapporo của Chanathip phải hành quân tới sân của ứng viên vô địch Marinos của hậu vệ Theerathon Bunmathan ở vòng 32 J.League.

Đây là lần đầu tiên Chanathip và Bunmathan phải "huynh đệ tương tàn" trên đất Nhật Bản bởi ở trận lượt đi, Bunmathan vắng mặt do gặp chấn thương.

Mới cách đây 1 tuần, Chanathip còn sắm vai người hùng thầm lặng giúp Sapporo giành chiến thắng 3-0 nhờ một pha bóng tạo ra quả phạt đền và một pha kiến tạo thành bàn. Thế nhưng, hôm nay trước Marinos, "Messi Thái" đã không thể tạo nên sự khác biệt trong ngày mà các đồng đội của anh mắc không ít sai lầm.

Chanathip bất lực, thua tâm phục khẩu phục ngày “huynh đệ tương tàn” trên đất Nhật - Ảnh 1.

Chanathip cùng các đồng đội đã trải qua trận thua tâm phục khẩu phục.

Khi trận đấu mới trôi được 4 phút, Sapporo đã để thủng lưới tới 2 bàn. Erik Lima là người ghi cả 2 bàn cho đội nhà ở phút thứ 2 và thứ 4. Chỉ 4 phút sau đó, Sapporo ghi được 1 bàn gỡ nhưng họ tiếp tục mắc sai lầm và bị thủng lưới thêm 2 bàn nữa khi trận đấu trải qua 70 phút.

Sau đó, Chanathip phải rời sân từ phút 74. Sapporo cũng dồn lên tấn công mạnh mẽ hòng hy vọng kiếm điểm nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là ghi thêm 1 bàn gỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về Marinos.

Chanathip bất lực, thua tâm phục khẩu phục ngày “huynh đệ tương tàn” trên đất Nhật - Ảnh 2.

Bunmathan vẫn đang là một trụ cột quan trọng ở Marinos.

Ngay sau trận đấu này, cả Chanathip và Bunmathan sẽ rời các CLB ở Nhật Bản để trở về hội quân cùng ĐTQG Thái Lan nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup gặp Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11).

Nhìn chung, dù chưa thể tỏa sáng một cách đều đặn từ khi trở lại sau chấn thương nhưng chắc chắn, ở trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới, Chanathip vẫn sẽ là ngòi nổ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm mà hàng phòng ngự của HLV Park Hang-seo phải đặc biệt cảnh giác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại