Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân

TT |

Cầu thủ số 1 châu Á đã nhắn tin xin lỗi tới Andre Gomes và nhận được tin nhắn phản hồi. Tuy nhiên, Son Heung-min vẫn chưa dám mở ra đọc.

Rạng sáng ngày 7/11, sau khi ghi bàn vào lưới Red Star, tiền đạo Son Heung-min đã chạy về phía máy quay và chắp tay bày tỏ sự ân hận tới Andre Gomes, người đã bị anh vô tình làm gãy chân hôm chủ nhật.

Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân - Ảnh 1.

Son Heung-min chắp tay xin lỗi Andre Gomes trong trận đấu vào ngày 7/11.

Tuy nhiên, hóa ra đây không phải lời xin lỗi đầu tiên mà cầu thủ số 1 châu Á gửi tới người đồng nghiệp. Ở buổi phỏng vấn diễn ra mới đây, Son tiết lộ anh đã nhắn tin cho Gomes từ vài ngày trước.

"Tôi đã nhắn tin cho Gomes trước khi bay sang Serbia thi đấu Champions League và anh ấy đã phản hồi lại. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp tới anh ấy kèm theo câu xin lỗi tới Gomes cùng gia đình anh ấy. Tôi đã không thể mở ra đọc tin nhắn phản hồi của anh ấy.

Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân - Ảnh 2.
Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân - Ảnh 3.
Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân - Ảnh 4.

Son Heung-min rất buồn vì lỡ gây ra chấn thương cho Gomes. Ảnh: Getty.

Lúc này, tôi vẫn cảm thấy khá tệ khi nghĩ về tình huống đó. Tôi cảm thấy rất hối tiếc. Bóng đá là môn thể thao mà điều gì cũng có thể xảy ra. Không ai mong muốn bị rơi vào tình cảnh như vậy cả. Mọi thứ thật khó khăn với tôi trong những ngày vừa qua", Son chia sẻ.

Lúc này, mọi thứ đã dần ổn hơn với cầu thủ người Hàn Quốc. Phần đông các khán giả cũng như cầu thủ Everton đều thông cảm cho Son. Chiếc thẻ đỏ cũng bị xóa. Phong độ của anh cũng được tìm lại với cú đúp trong trận thắng Red Star vừa qua.

Còn với Gomes, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đã phẫu thuật thành công. Anh tỏ ra khá lạc quan khi xuất hiện trên mạng xã hội mới đây. "Chào mọi người, mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt. Tôi lúc này đã ở nhà với gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã luôn ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tôi", Gomes trải lòng.

Son Heung-min bồn chồn, không đủ can đảm để đọc tin nhắn phản hồi từ cầu thủ bị anh làm cho gãy chân - Ảnh 5.

Gomes cười tươi trong video cảm ơn người hâm mộ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại