Võ sư Vịnh Xuân đưa ra lý do lố bịch đến “đáng kinh ngạc” để giải thích cho thảm bại ê chề

Tiểu Mã |

Võ sư Đinh Hạo khăng khăng cãi rằng anh tự ngã xuống sàn chứ không phải vì dính đòn đá của võ sĩ tán thủ.

Võ sư phái Vịnh Xuân Đinh Hạo, đệ tử của Dư Xương Hoa (truyền nhân đời thứ ba của Diệp Vấn) vừa trải qua một thất bại ê chề trước võ sĩ tán thủ Trần Cẩm Vân tại Quảng Đông. Dù được chấp kiểu xa luân chiến song Đinh Hạo vẫn bị đối thủ liên tiếp ra đòn trước khi tung cú đá cực mạnh bằng chân phải. Sau khi dính đòn cước, Đinh Hạo còn bị thâm tím vùng mặt rồi ngất xỉu.

Website New.QQ của Trung Quốc vừa đăng tải những phát biểu mới của Đinh Hạo sau trận thảm bại. Ngoài việc không thừa nhận thất bại, Đinh Hạo còn khiến tất cả ngỡ ngàng khi bào chữa rằng anh không hề dính đòn đá của Trần Cẩm Vân mà chỉ tự ngã vì bị "co thắt cơ bắp".

Võ sư Vịnh Xuân đưa ra lý do lố bịch đến “đáng kinh ngạc” để giải thích cho thảm bại ê chề - Ảnh 1.

Đinh Hạo gục ngã, ngất xỉu sau khi dính cú đá của Trần Cẩm Vân.

Võ sư Vịnh Xuân đưa ra lý do lố bịch đến “đáng kinh ngạc” để giải thích cho thảm bại ê chề - Ảnh 2.

New.QQ viết: "Bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ rằng Trần Cẩm Vân đã hạ Đinh Hạo bằng cú đá cực mạnh sau 74 giây. Camera, máy ảnh, hàng trăm con mắt của khán giả không thể nào "nhìn lầm" và vết bầm tím trên khuôn mặt của Đinh Hạo cũng không thể là giả. Chẳng có gì phải tranh cãi về tình huống knock-out này.

Thế nhưng, Đinh Hạo vẫn khăng khăng nói rằng anh bị ngã không phải vì dính cú đá của Trần Cẩm Vân. Đinh Hạo nói rằng góc quay camera khiến mọi người lầm tưởng rằng anh bị đá rồi gục xuống sàn nhưng thực tế, anh chỉ tự ngã do quá mệt mỏi và bị co thắt cơ bắp. Những gì mà Đinh Hạo đang bào chữa thật đáng kinh ngạc".

Tờ báo Trung Quốc sau đó trích lại phát biểu của võ sư 27 tuổi phái Vịnh Xuân: "Tôi đã thua vì tập luyện quá nhiều trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Thế nên lúc thượng đài, tôi bị choáng rồi co thắt cơ bắp nên mới tự ngã xuống sàn. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn tới thất bại của tôi.

Thực tế không giống như điều mọi người nhìn thấy. Thật ra, chân của Trần Cẩm Vân chưa hề đánh trúng tôi. Đó là do ảo giác bởi góc máy quay. Nếu tôi không bị co thắt cơ bắp và tự ngã xuống, chắc chắn tôi đã có thể đấu với anh ta trong hiệp 2".

Võ sư Vịnh Xuân đưa ra lý do lố bịch đến “đáng kinh ngạc” để giải thích cho thảm bại ê chề - Ảnh 3.

Cú đá của Cẩm Vân khiến Đinh Hạo bị knock-out.

Ở phần cuối, tờ báo Trung Quốc lặp lại quan điểm đầy châm biếm, rằng những phát biểu của Đinh Hạo chỉ là màn bào chữa đầy lố bịch:

"Dường như chỉ có duy nhất Đinh Hạo tin rằng anh ta không phải là kẻ bị hạ gục bởi đòn đá của Trần Cẩm Vân. Ngay cả sư phụ của Đinh Hạo là Dư Xương Hoa cũng đã thừa nhận rằng Đinh Hạo đã ngất xỉu bởi đòn đá ấy. Nhiều võ sĩ khác như Yilong, Li Jingliang cũng có cùng quan điểm với Dư Xương Hoa.

Đinh Hạo nói rằng nếu không tự ngã, anh ta sẽ đấu hiệp 2. Đinh Hạo quả là người tự tin và sự tự tin ấy là vô song. Nhưng trong trường hợp này, sự tự tin của Đinh Hạo đang thực sự phản tác dụng".

Đinh Hạo thua ê chề sau 74 giây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại