Ông Park không có đường lùi!

GIA HUY |

Bản hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo chắc hẳn sẽ xuất hiện một số điều khoản cao hơn những gì ông đã mang lại cho bóng đá Việt Nam khiến người trong cuộc khó xử…

Không phải bỗng dưng mà nhân vật bí hiểm Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang-seo xuất hiện ở Hà Nội trong lúc đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tiếp Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nó trùng khớp với thời điểm VFF hẹn hò Lee Dong-jun nói chuyện sòng phẳng về bản hợp đồng mới của ông thầy người Hàn Quốc trong thời hạn ba tháng trước lúc kết thúc bản hợp đồng cũ.

Thế nhưng đã gần hết tháng 10 trôi qua, cả hai phía vẫn chưa có tiếng nói chính thức nào, mặc cho dư luận đoán già đoán non và thậm chí là vận dụng những chiêu trò để chiếm lợi thế về mình.

Lee Dong-jun rất khôn ngoan khi từng có lúc cáu kỉnh nhắc nhở giới truyền thông kiên nhẫn chờ tin chính thức từ công ty của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao vẫn có những nguồn rò rỉ giống như có chủ đích nhằm thăm dò động thái của đối thủ, dẫu hai bên đã giao kèo giữ im lặng.

Ông Park không có đường lùi! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo gắn bó với bóng đá Việt Nam và luôn được người hâm mộ yêu mến. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chẳng hạn, báo chí Hàn Quốc có kênh riêng của mình với cách thông tin lôgic về việc VFF đòi tái ký hợp đồng với ông Park kèm điều kiện phải vào đến trận chung kết Asian Cup 2023. Đấy có thể là vướng mắc lớn nhất để bản hợp đồng mới chưa ra đời, dù phía VFF nhẹ nhàng phủ nhận do hiểu lầm chỉ tiêu vòng chung kết chứ không phải trận chung kết.

VFF cũng đang rơi vào thế khó, vì nếu đặt ra cái đích đã đạt là vòng chung kết Asian Cup 2023 thì chẳng khác gì mục tiêu mà HLV Miura lẫn Hữu Thắng làm tốt rồi.

Dĩ nhiên, vẫn còn những cái đích khác như đội tuyển U-23 Việt Nam giành suất chơi Olympic Tokyo nếu vào tốp ba tại vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu năm 2020 thì ông Park đã nhận ngay từ khi ký bản hợp đồng cũ. 

Ông cũng đã giúp tuyển quốc gia vô địch AFF Cup và sắp tới nhắm đến ngôi vua SEA Games cho lứa U-22+2 nhưng rất thẳng thắn nói lúc này bóng đá Việt Nam đừng mơ mộng về World Cup mà phải chờ ít nhất 10 năm nữa.

HLV Park Hang-seo đã 61 tuổi rồi. Có lúc ông bày tỏ sự mệt mỏi và muốn dừng công việc ở một trong hai đội tuyển quốc gia hoặc trẻ hơn. Nhưng vì nể mặt các nhà làm bóng đá Việt Nam và cấp trên mà chấp nhận “vừa xay gạo, vừa bế em” để giữ lời hứa của người lớn với nhau.

Ông Park cũng không có ý định chia tay VFF vì tình cảm quá lớn từ người yêu bóng đá đối với mình, bên cạnh những sự trân trọng về tài năng lẫn hỗ trợ vật chất khiến thầy Hàn không thể đặt nặng vấn đề tiền bạc khi tái ký hợp đồng.

Dễ thấy ông Park không còn đường lùi nữa, trừ khi VFF quá vô lý mà thôi!

Đường dài khó nhọc của thầy Park

Từ tháng 11 sắp tới, HLV Park Hang-seo phải đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá hai trận quyết định với UAE và Thái Lan, lại vừa phải ngó nghiêng hoặc thậm chí là nhúng tay vào đội U-22 cho chiến dịch vàng SEA Games.

Bởi ngay từ cuối tháng 11, ông Park phải đưa các học trò sang Philippines chơi vòng bảng với mật độ hai ngày một trận sẽ làm ông mệt mỏi chẳng kém cầu thủ.

Đã trôi qua 60 năm, bóng đá Việt Nam chưa có lần nữa vô địch SEA Games, chứng tỏ đấu trường này không dễ chơi chút nào, dù trên lý thuyết ông Park đang có một số lợi thế nhất định về con người và thành tích cũ.

Một tháng sau đó, ông thầy Hàn tiếp tục đưa quân U-23 Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách á quân và tham vọng lấy chỗ chơi Olympic Tokyo 2022. Đấy là những cột mốc đầy khó nhọc nhưng người hâm mộ vẫn dạt dào niềm tin ông Park sẽ vượt qua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại