Quang Hải, Văn Quyết có đem nổi giấc mơ châu lục che mờ V.League đầy vết loang lổ khó coi?

Kim Bách - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh |

Thành tích ở đấu trường châu lục sẽ là màu xanh hy vọng của CLB Hà Nội, để che mờ những sự kiện đáng buồn từ màu đỏ của pháo sáng trong bức tranh toàn cảnh mùa giải 2019.

Khung trời xanh mơ mộng

"Có một chú rồng bay đang bay khắp lục địa" - Trang Goal Việt Nam giật tít khi nói về hành trình của Hà Nội FC ở AFC Cup mùa này. Đội bóng Thủ đô đã "bay" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để có lần đầu tiên góp mặt ở chung kết liên khu vực AFC Cup, cân bằng thành tích lọt vào bán kết của Bình Dương ở mùa giải 2009 khi giải đấu còn theo thể thức cũ.

Hà Nội FC bay bổng trên sân cỏ với lối chơi tấn công, với những chiến thắng đậm đà 10-0 rồi 5-1 trước Naga World hay 5-2 trước Yangon United, với những tuyệt phẩm của Quang Hải vào lưới Altyn Asyr.

Họ cũng thể hiện bản lĩnh để bay qua những thời điểm khó khăn như khi chạm trán Ceres Negros, Bình Dương hay Altyn Asyr.

Quang Hải, Văn Quyết có đem nổi giấc mơ châu lục che mờ V.League đầy vết loang lổ khó coi? - Ảnh 1.

Và Hà Nội FC đã trải qua rất nhiều chặng bay quốc tế để thực hiện hành trình ấn tượng của mình ở AFC Cup. Họ bay sang Campuchia, Myanmar, Singapore để đối đầu với Nagaworld, Yangon United, Tampines Rover ở vòng bảng. Họ bay (nối chuyến) sang Philippines để chơi trên mặt sân sình lầy của Ceres Negros ở bán kết khu vực Đông Nam Á. Họ bay (nối chuyến) sang Turkmenistan và làm nên lịch sử trước Altyn Asyr ở bán kết liên khu vực.

Trên hành trình ấy, đội bóng Thủ đô còn phải giải quyết không ít vấn đề phát sinh. Ví dụ nổi bật là chuyến về nước gian nan sau trận hòa Ceres Negros 1-1 ở bán kết lượt đi khu vực Đông Nam Á. Các thành viên Hà Nội FC mắc kẹt 8 tiếng ở sân bay Bacolod vì chuyến bay về Manila bị delay và lỡ mất chuyến bay từ Manila về Hà Nội theo lịch trình ban đầu. Mất hơn 3 ngày sau trận đấu, toàn đội mới về đến Việt Nam nhưng vẫn kịp ổn định kế hoạch tập luyện để thắng Ceres Negros 2-1 trong trận lượt về trên sân Hàng Đẫy.

Việc phải di chuyển vất vả, gánh nặng kinh tế, lịch thi đấu dày đặc từng là những nguyên nhân chính khiến các đại diện Việt Nam nảy sinh tâm lý buông xuôi ở đấu trường châu lục. Đã có thời, những nhà vô địch V-League và Cúp Quốc gia chỉ "đá cho xong" ở AFC Champions League hay AFC Cup. Khi đó, chúng ta không ngán các đối thủ trên sân cỏ bằng những chiếc vé máy bay.

Quang Hải, Văn Quyết có đem nổi giấc mơ châu lục che mờ V.League đầy vết loang lổ khó coi? - Ảnh 2.

Năm nay, Hà Nội FC liên tục bay đi bay về, đã chơi 42 trận và sẽ chơi thêm 5-7 trận nữa trên mọi đấu trường, thiết lập kỷ lục về số trận đấu/mùa ở cấp CLB của bóng đá Việt Nam mà vẫn vô địch V-League sớm 2 vòng. Họ cũng còn nguyên tham vọng lẫn cơ hội ở Cúp Quốc gia và AFC Cup. Chưa kể, các ngôi sao Hà Nội FC luôn sắm vai trụ cột trong các chiến dịch của U22, U23 và ĐT Việt Nam.

Dĩ nhiên, việc AFC Cup thay đổi thể thức từ năm 2017 khi chia các đội đá theo khu vực, liên khu vực rồi châu lục, đồng thời tăng mức tiền thưởng, hỗ trợ chi phí di chuyển đã mang đến cơ hội rộng mở hơn so với trước đây cho các đội bóng Việt Nam. Ngoài Hà Nội FC, Bình Dương cũng thể hiện quyết tâm khi vào đến chung kết khu vực Đông Nam Á.

Nhưng trên tất cả, hành trình của Hà Nội FC ở AFC Cup mùa này đã tạo ra chuẩn mực mới về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản trị đội bóng, để các đại diện Việt Nam học hỏi nếu muốn ôm giấc mơ bay bổng trên bầu trời châu lục.

Bán kết liên khu vực AFC Cup lượt về: Altyn Asyr 2-2 Hà Nội FC

Bức tranh dang dở

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, câu chuyện "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo" của bầu Đức sẽ là phát ngôn ấn tượng nhất mùa giải bóng đá Việt Nam 2019. Đó là sự kiện xảy ra bên lề buổi họp báo ra mắt Sint-Truidense của Công Phượng hồi tháng Bảy. Ông Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố "TP.HCM vô địch mất gì tôi cũng mất" và giờ TP.HCM không thể vô địch V-League thật còn Hà Nội FC là những người đăng quang.

Những năm gần đây, thông tin ông Đỗ Quang Hiển đứng sau Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh luôn là vấn đề gây tranh cãi trong dư luận, dù rằng VPF khẳng định không hề phát hiện bất cứ sai phạm nào trên hồ sơ chứng từ, trước thông tin một cá nhân có thể chi phối nhiều đội bóng.

VPF nói gì thì nói, đây vẫn là cái cớ để những kẻ gây rối "khủng bố" sân Hàng Đẫy bằng pháo sáng và đồng thanh lăng mạ bầu Hiển trên các khán đài.

Quang Hải, Văn Quyết có đem nổi giấc mơ châu lục che mờ V.League đầy vết loang lổ khó coi? - Ảnh 4.

Trong bối cảnh, BTC giải đấu và phía Hà Nội FC tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn những đám đông cuồng loạn, năm nay pháo sáng đã tạo ra vết nhơ cho mùa giải 2019 nói riêng và lịch sử bóng đá Việt Nam nói chung.

Gần 5 tháng sau khi CĐV Hải Phòng "đốt" sân Hàng Đẫy bằng lượng pháo sáng nhiều chưa từng thấy, CĐV Nam Định không chỉ phá hỏng trận đá bù vòng 22 V-League bằng pháo sáng mà 1 quả pháo sáng còn được bắn từ khán đài B sang khán đài A, khiến 1 nữ CĐV phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội FC đủ khả năng giải quyết những vấn đề bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ để hướng đến cú ăn ba lịch sử nhưng lại thiếu khả năng đảm bảo an toàn cho những khán giả đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội bóng.

Tuy nhiên, nếu giả sử Hà Nội FC và bầu Hiển là vai phản diện như lý lẽ của "phe đối lập" thì đâu là vai chính diện của bóng đá Việt Nam ở cấp CLB?

Quang Hải, Văn Quyết có đem nổi giấc mơ châu lục che mờ V.League đầy vết loang lổ khó coi? - Ảnh 5.

Bước vào mùa giải 2019, V-League chỉ có 5 đội bóng đạt chuẩn chuyên nghiệp của AFC gồm: Hà Nội FC, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Khánh Hòa. Chín đội bóng còn lại không đủ tiêu chuẩn tham dự các giải đấu châu lục dù vô địch V-League hay Cúp Quốc gia. Trong đó, 2 đội có CĐV gây rối trên sân Hàng Đẫy - Hải Phòng và Nam Định, là những ví dụ điển hình nhất cho sự thiếu chuyên nghiệp.

Hải Phòng là lựa chọn ưa thích của giới truyền thông để khắc họa những bất cập trong xu thế chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Họ chơi trên sân Lạch Tray xấu xí và xuống cấp, có một vị chủ tịch hay dính "vạ miệng", có lùm xùm kiện cáo với ngoại binh Errol Stevens, có những trận thua khó hiểu mà chính những CĐV thích đốt pháo sáng cũng phải ngao ngán.

Nam Định phải vật lộn trong khó khăn tài chính. Họ được mệnh danh là "đội bóng nhà nghèo". Cuối mùa trước HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải xoay xở khắp nơi để có tiền lương tạm ứng cho các cầu thủ. Đầu mùa này, từng xuất hiện thông tin rằng Nam Định đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí. Trong lúc Hà Nội FC đổi tên, không gắn danh xưng với nhà tài trợ nữa để gần gũi hơn với khán giả thì Nam Định đã "thoát hiểm" khi có doanh nghiệp đứng cạnh tên với đội bóng.

Bức tranh chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam vẫn là tác phẩm còn đang dang dở và chưa hẹn ngày hoàn thiện. Trong đó, Hà Nội FC, Nam Định, Hải Phòng, bầu Đức, bầu Hiển, pháo sáng… là những mảng màu đan xen không mấy hài hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại