Bất ngờ mở ra cửa trụ hạng, đội "cầm đèn đỏ" V.League khiến HAGL phải "rùng mình ớn lạnh"

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

Tưởng chừng như đã nắm chặt chiếc vé xuống hạng trong tay, nhưng với sự quật cường của mình, Sanna Khánh Hòa BVN bất thần mở ra cánh cửa thoát hiểm cho mình.

Nam Định thua chẳng có gì đang ngạc nhiên, bởi mùa bóng này họ chưa từng kiếm được chiến thắng trên sân khách. Nhưng chiến thắng của Sanna Khánh Hòa BVN mới là điều đáng nói, bởi nếu không thắng trận đấu này, thì mọi cánh cửa sẽ đóng sập lại với họ.

Nhưng suốt cả mùa giải nằm dưới đáy bảng xếp hạng này, Sanna Khánh Hòa BVN chưa bao giờ cam tâm buông xuôi cho định mệnh đưa mình xuống chơi giải hạng Nhất. Và có lẽ hôm nay tất cả những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Trên sân 19/8, sự quật khởi của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Nguyễn Trung Đại Dương khi giờ thi đấu chính thức của hiệp 1 chỉ còn có 1 phút. Cú sửa bóng khéo léo vào góc xa khung thành của tiền đạo này đưa đội bóng thành phố biển Nha Trang vượt lên dẫn trước. Ngoài đường biên, HLV Võ Đình Tân nắm chặt tay ăn mừng.

Bất ngờ mở ra cửa trụ hạng, đội cầm đèn đỏ V.League khiến HAGL phải rùng mình ớn lạnh - Ảnh 2.

Khánh Hòa càng đá càng hay, trong khi Nam Định càng đá càng đuối. Sau liên tiếp những pha công thành, đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng quả phạt đền để Youssouf Toure đánh lừa khéo léo thủ thành Đinh Xuân Việt ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Những tiếng reo hò vang dậy trên khán đài sân 19/8.

Bàn thắng thứ hai đến chỉ 12 phút khi bóng lăn ở hiệp thi đấu thứ hai, và bàn thắng thứ 3 của Sanna Khánh Hòa BVN đến ngay sau đó. Chỉ mất có 7 phút để Patiyo bật cao đón đường chuyền của Trùm Tỉnh, đánh đầu tung lưới Nam Định.

Sự xuất sắc của đội bóng từng tưởng đã cầm chắc chiếc vé xuống hạng trong tay chưa dừng ở đó. Phút 80, đến lượt thủ thành Tuấn Mạnh xuất thần cản phá thành công cú phạt đền hiểm hóc của Diego Pereira, nhấn chìm đội khách không thương tiếc.

Bất ngờ mở ra cửa trụ hạng, đội cầm đèn đỏ V.League khiến HAGL phải rùng mình ớn lạnh - Ảnh 3.

Thắng trận tưng bừng, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn "cầm đèn đỏ", có điều khoảng cách giữa họ với Thanh Hóa - đội bóng vừa thất thủ trước SHB Đà Nẵng ở những giây bù giờ cuối cùng, chỉ còn là 1 điểm. Giờ đây, Khánh Hòa hoàn toàn có thể nghĩ đến chiếc vé play-off, và thậm chí xa hơn là suất trụ hạng thành công.

Bởi họ đang cách HAGL có 5 điểm, nhưng trận cuối cùng của mùa giải sẽ gặp chính đối thủ này. Nếu như thắng được trận đấu vòng áp chót trên sân nhà trước CLB Sài Gòn và đội bóng phố Núi "ngã ngựa" trước đội Á quân V.League mùa này - CLB TP.HCM, thì ở lượt đấu cuối, họ có toàn quyền quyết định số phận của mình.

Và giữa họ và HAGL, còn có Thanh Hóa và Nam Định - hơn họ 4 điểm. Chắc chắn hai vòng đấu cuối của V.League 2019 này sẽ cực kỳ căng thẳng, và mọi kịch bản đều có thể diễn ra. Nếu Khánh Hòa trụ hạng thành công mùa giải này, đây sẽ là một kỳ tích phi thường, nhưng không hề vô lý.

Tỷ số: Sanna Khánh Hòa BVN 3-0 Dược Nam Hà Nam Định

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại