Thanh Hóa bị cựu tuyển thủ U19 hạ gục, HAGL, Viettel xoa tay "ngư ông đắc lợi"

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

Đen đủi cho đội bóng xứ Thanh khi đã cực kỳ nỗ lực cả trận, song cuối cùng vẫn dính đòn "hồi mã thương" và đúng phút bù giờ cuối cùng.

Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức không hề giấu diếm ý đồ "ăn chắc" 1 điểm trước CLB Thanh Hóa đang cực kỳ "khát điểm" để vẫy vùng thoát ra khỏi "nhóm đèn đỏ". Quá khó cho Thanh Hóa, khi đã 6 trận liên tiếp họ toàn thua.

Rốt cuộc, trận đấu biến thành cuộc so đọ độ kiên trì giữa hai đội. Có đến 40 lỗi được cầu thủ hai đội tạo ra trong hơn 90 phút thi đấu. Không có Đỗ Merlo, Đà Nẵng chơi chậm, chắc để chờ đối phương sơ hở. Ở chiều ngược lại, dẫu cựu binh phố Núi - Rimario cực kỳ nỗ lực, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Thanh Hóa bị cựu tuyển thủ U19 hạ gục, HAGL, Viettel xoa tay ngư ông đắc lợi - Ảnh 2.

Đúng lúc khán giả trên sân Hòa Xuân ngán ngẩm lục tục ra về bởi chứng kiến trận cầu quá chán nản, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, từ pha xử lý gọn ghẽ của tuyển thủ Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long thoát xuống nhận đường chuyền của người đội trưởng dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Lương Bá Sơn.

Quá nghiệt ngã cho Thanh Hóa, bởi với kết quả này, họ kém Viettel và HAGL đến 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn có 2 vòng đấu. Chỉ cần thắng ít nhất 1 trận, là hai CLB này có thể vẫy tay chào Thanh Hóa để trụ hạng thành công. Trong khi đó ở phía sau, Sanna Khánh Hòa BVN đang lăm le đòi nhường cho đội bóng xứ Thanh suất xuống hạng trực tiếp.

Thanh Hóa bị cựu tuyển thủ U19 hạ gục, HAGL, Viettel xoa tay ngư ông đắc lợi - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại