Chơi trận xuất thần đến khó tin, Việt Nam ngẩng cao đầu nhận chức Á quân trước Hàn Quốc

Ngô Trà |

U15 Việt Nam đã chơi một trận chung kết đầy hứng khởi, kiên cường, và đã có lúc họ đã nắm trong tay mình chức vô địch, trước đối thủ cực mạnh đến từ Hàn Quốc.

Giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019: U15 Việt Nam 2-3 U15 Hàn Quốc

Rất đông khán giả trên sân Bà Rịa hẳn cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước đội bóng Hàn Quốc từng "giã" cho U15 Myanmar và Nga, mỗi đến đến 6 bàn ở hai trận đấu trước đó. Suốt trận đấu, cả sân rộn ràng với tiếng trống, cùng những tiếng hò reo, động viên không ngớt của cổ động viên Việt Nam.

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam xứng đáng với sự tưởng thưởng ấy, bởi họ đã khiến cho đội bóng trẻ cực mạnh của Hàn Quốc phải trải qua một trận đấu "tim đập chân run". Trên sân Bà Rịa, các cầu thủ trẻ U15 Việt Nam mới là người nắm giữ thế trận, nắm giữ sự chủ động và khí thế đàn áp đối phương.

Bỏ lại sau lưng bộ mặt nhợt nhạt của trận đấu trước với U15 Myanmar, Võ Anh Quân - cầu thủ ghi 2 bàn thắng trong trận lội ngược dòng trước đó của U15 Việt Nam, cùng các đồng đội nhập trận cực kỳ tự tin, chủ động tấn công, cầm bóng, chơi pressing trực diện với các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Họ không hề ngại va chạm, cũng như không ngại phô diễn kỹ thuật trước đối phương được đánh giá mạnh hơn nhiều.

Chơi trận xuất thần đến khó tin, Việt Nam ngẩng cao đầu nhận chức Á quân trước Hàn Quốc - Ảnh 2.

Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, U15 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành thủ môn Park Man-ho, dù cho nói một cách công bằng, có rất ít cơ hội trong số đó là nguy hiểm thực sự, tiệm cận với bàn thắng. Và ở tuyến dưới, ngay trước mặt thủ thành Nguyễn Quang Trường, trung vệ Nguyễn Văn Bảy có một trận đấu sáng chói, khiến các chân sút Hàn Quốc phải nản lòng.

Với thế trận ấy, có thể nói bàn thua của U15 Việt Nam ở phút 53 là một "tai nạn". U15 Hàn Quốc có được bàn thắng từ tình huống đá phạt góc, và các hậu vệ Việt Nam đã sơ sẩy để tiền đạo Hàn Quốc đánh đầu tung lưới.

Nhưng bàn thua ấy không thể làm các cầu thủ trẻ Việt Nam xuống tinh thần. Chỉ hai phút sau, Cái Văn Quỳ đã có pha thoát biên cực kỳ ngoạn mục, "đè chết" trung vệ đối phương trước khi tung ra cú sút góc hẹp ở thế đối mặt với thủ thành Park Man-ho. Rất tiếc, cú sút ở tư thế cực kỳ nguy hiểm ấy lại không chính xác.

Chơi trận xuất thần đến khó tin, Việt Nam ngẩng cao đầu nhận chức Á quân trước Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhưng 20 phút sau, phút 75 của trận đấu, thì sự tiếc nuối ấy không còn nữa. Trong thế trận tràn lên tấn công quyết liệt để tìm bàn thắng, Phạm Văn Phong đã có đường kiến tạo cực kỳ đẹp mắt cho Cái Văn Quỳ đệm bóng dễ dàng tung lưới U15 Hàn Quốc. Bàn thắng san bằng tỷ số đẩy 15 phút cuối trận đấu trở nên cực kỳ sôi động và căng thẳng.

Chỉ 2 phút sau, cũng là Phạm Văn Phong - cầu thủ được HLV Đinh Thế Nam tung vào sân thay người, thoát xuống cánh trái, tung đường chuyền sệt "như đặt" ra cho Cái Văn Quỳ, để tiền đạo số 10 bẻ lòng kết thúc tung lưới U15 Hàn Quốc. Chức vô địch nằm trong tay các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Năm phút sau, đến lượt Phạm Văn Phong một mình cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ, vượt qua hai hậu vệ Hàn Quốc để đối mặt với thủ thành Park Man-ho. Nếu pha kết thúc ấy thành bàn, có lẽ U15 Việt Nam đã có thể cầm chắc chiếc cúp vô địch trong tay.

Chơi trận xuất thần đến khó tin, Việt Nam ngẩng cao đầu nhận chức Á quân trước Hàn Quốc - Ảnh 4.

Phạm Văn Phong sẽ còn phải tiếc nuối pha bỏ lỡ ấy rất nhiều, bởi chỉ 4 phút sau tình huống tưởng chừng như U15 Hàn Quốc "chết chắc" ấy, hậu vệ Hải Nam có sai lầm tai hại khi đốn ngã cầu thủ Hàn Quốc trong vòng cấm. Trên chấm 11m, cầu thủ số 13 của U15 Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Quang Trường, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2.

Và 3 phút sau, đến lượt đội trưởng U15 Hàn Quốc - Kim Rae-woo băng vào đá nối cú đánh đầu của đồng đội, khiến lưới của thủ thành Quang Trường rung lên thêm lần nữa ở phút 88.

Có rất nhiều tiếc nuối nằm lại ở trận đấu này, nhưng đáng mừng là những tiếc nuối ấy đến từ việc các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi một trận cực kỳ xuất thần và dũng cảm trước một đối thủ mạnh hơn nhiều. Điều đó khiến kết quả trận đấu không còn quá quan trọng. Xin chúc mừng các chàng trai trẻ của HLV Đinh Thế Nam, dù hôm nay trên cổ họ chỉ là chiếc huy chương bạc.

Tỷ số: U15 Việt Nam 2-3 U15 Hàn Quốc

Đội hình thi đấu

U15 Việt Nam: Quang Trường (thủ môn), Văn Bảy, Đình Thành, Hải Nam, Anh Quân, Văn Quỳ, Quang Vinh, Văn Chí (thủ quân), Hoàng Thắng, Duy Hào, Văn Dương

Ghi bàn

U15 Việt Nam: Văn Quỳ (74', 77')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại