Messi - Ronaldo: Một thập kỷ anh hùng trọng anh hùng

Dũng Phan |

"15 năm qua, tôi và anh ấy đã luôn đứng chung một sân khấu". Đó là những gì mà Ronaldo đã nói trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2019/20.

Thật ra Ronaldo nói hơi quá một chút, vì 15 năm trước thì Messi mới chập chững bước lên đội một Barca và Quả bóng vàng 2004 là Shevchenko.

Nhưng chúng ta ở đây sẽ nói về họ với một cột mốc đẹp, đó là cột mốc 10 năm, tròn một thập kỷ đua tranh vĩ đại, đó không chỉ logic hơn mà còn để câu chuyện đẹp có tình hoài cổ ước lệ.

Khi Ronaldo nói về việc cả hai người họ đã cùng nhau đứng trên một vũ đài tôn vinh kẻ giỏi nhất suốt hơn một thập kỷ, đấy là lúc người nghe đột nhiên cảm giác rằng hóa ra CR7-M10, hai người này rất trân trọng nhau.

Messi - Ronaldo: Một thập kỷ anh hùng trọng anh hùng - Ảnh 1.

Ronaldo và Messi sảng khoái cười khi ngồi cạnh nhau

Sau bao nhiêu năm tranh đấu, hoặc cũng có thể sau bao nhiêu năm đứng giữa guồng quay của truyền thông, cuối cùng họ quay sang nể phục nhau. Cả hai đều đặt kẻ kia bên cạnh bản thân mình.

Một kiểu tự hãnh của những kẻ anh hùng trọng anh hùng theo kiểu lời Tào Tháo nói với Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, rằng: "Anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ quân và Tào Tháo ta mà thôi."

Ronaldo còn khẳng định "Anh và Messi là một phần của lịch sử." Messi bên cạnh, cười sảng khoái. Một nụ cười của sự công nhận cho điều Ronaldo vừa nói ra.

Họ đã đi một hành trình dài, và Ronaldo hỏi rằng: "Không biết trong quá khứ đã từng có việc này hay chưa?" Xin thưa là chưa từng, hai con người ấy đã tạo nên một cuộc đua "Tiền vô cổ nhân", và có thể sẽ là "Hậu vô lai giả."

Nhìn lại xuyên suốt cả lịch sử bóng đá thế giới, có lẽ cuộc so kè giữa Messi và Ronaldo chỉ đứng sau cuộc chiến giữa Frank Beckenbauer và Johan Cruyff của thập niên 70 thế kỷ trước.

Trong khi Pele và Maradona thì sinh khác thời đại, còn Zidane và Ronaldo "béo" thì thuần túy tình bạn cao hơn tính đua tranh, thì chỉ có cuộc đua của Frank Beckenbauer và Johan Cruyff là giống cuộc đua của Messi và Ronaldo vì mang tính thúc đẩy nhau trong cùng thời điểm.

Messi - Ronaldo: Một thập kỷ anh hùng trọng anh hùng - Ảnh 2.

Họ là đối thủ, nhưng cũng luôn hết sức trân trọng nhau

Cũng tương tự CR7-M10, vị "Hoàng đế" và "Thánh" sinh cùng thời đại, khiến cả bóng đá Hà Lan và bóng đá Đức phải thay đổi. Họ xây dựng nên một nền tảng tư duy bóng đá, cả hai không chỉ là cầu thủ vĩ đại mà còn là nhà quản lý vĩ đại. Nhưng ai mà biết được Ronaldo và Messi còn làm gì khi họ treo giày?

Sự vĩ đại, núi danh hiệu và núi kỷ lục mà Ronaldo và Messi thay nhau công phá suốt cả thập kỷ qua sau này từ từ tất cả chúng ta đều cảm nhận hết cả.

Từ fan đến antifan của họ, khi tuổi già xâm chiếm, khi Ronaldo và Messi lần lượt ra đi, và khi các bạn nhìn các thế hệ sau đang lầm lũi cố phá kỷ lục của Messi và Ronaldo tạo lập được hôm nay. Ấy là lúc ta biết ta may mắn thế nào khi được chứng kiến họ thi đấu và họ đua tranh.

10 Quả Bóng Vàng, 10 Chiếc Giày Vàng, 9 Champions League, 105 cú hat-trick, hơn 1200 bàn thắng, những thành tích họ làm được nếu chồng lên nhau sẽ đủ thành một ngọn núi nhỏ lấp lánh ánh vàng.

Người MC hỏi tiếp: "Messi, anh có nhớ Ronaldo hay không?" Messi đã cười. Hơn một lần anh khẳng định anh nhớ Ronaldo trong các lần phỏng vấn trước đó.

Quả thật ban tổ chức hôm qua đã có được một cuộc phỏng vấn tuy ngắn ngủi mà đáng giá. Không chỉ thấy được sự chân tình trong hình dạng vĩ đại, mà còn được thấy Messi và Ronaldo ngồi cạnh nhau và trao cho nhau những lời thật lòng. Những lời "Anh hùng trọng anh hùng".

Messi - Ronaldo: Một thập kỷ anh hùng trọng anh hùng - Ảnh 3.

Suốt một thập kỷ, bóng đá thế giới xoay quanh cuộc đua Messi-Ronaldo

Sự xuất sắc và xứng đáng của Virgil van Dijk chúng ta không bàn tới, và có thể tất cả mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm 2019 từ The Best FIFA đến Quả Bóng Vàng rồi sẽ thuộc về trung vệ người Hà Lan. Nhưng còn Ronaldo và Messi? Họ đã ở một ngôi đền riêng rồi.

Đột nhiên chúng ta nhớ một câu chuyện cũ. Năm 2007, khi lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên vũ đài của 3 người giỏi nhất, không ai có thể ngờ được hai kẻ nhân vật phụ trong buổi lễ tôn vinh Kaka kia, rồi sẽ tạo nên một trận chiến mà sau này Kaka đã cười và trả lời: "Tôi là người trái đất cuối cùng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại