"Họng pháo" mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh "truyền nhân Lê Huỳnh Đức"

Linh Đan |

Từng là cái tên quen thuộc ở tuyển trẻ khi chơi cho U19 và U23 Việt Nam, tuy nhiên Hà Minh Tuấn đã phải trải qua một con đường với nhiều lận đận để được trao cơ hội tại ĐTQG.

Trưởng thành từ lò đào tạo của SHB Đà Nẵng, Hà Minh Tuấn được HLV Lê Huỳnh Đức đôn lên đội 1 khá sớm vào năm 2010 sau những màn trình diễn ấn tượng ở đội U19 của CLB. Với một chân sút nội, chiều cao 1m82 của Hà Minh Tuấn thực sự là con số ấn tượng và giúp tiền đạo này nhận được khá nhiều sự chú ý.

Thậm chí, chứng kiến những pha tì đè, dứt điểm sắc bén bằng cả hai chân lẫn khả năng không chiến tốt trong màu áo U19 Việt Nam, người ta không ngần ngại gọi Hà Minh Tuấn là truyền nhân hay "Lê Huỳnh Đức đệ nhị". Tuy nhiên đời chẳng đẹp như mơ.

Họng pháo mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh truyền nhân Lê Huỳnh Đức - Ảnh 1.

Hà Minh Tuấn (số 10) trong màu áo U19 Việt Nam.

Sau những thành công ban đầu ở cấp độ trẻ, cái tên Hà Minh Tuấn mờ nhạt dần trong màu áo SHB Đà Nẵng. 4 năm dưới trướng ông thầy Lê Huỳnh Đức, số lần được ra sân của Tuấn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã có những đồn đoán về việc Hà Minh Tuấn bị HLV Lê Huỳnh Đức "đì", tuy nhiên chân sút sinh năm 1991 bác bỏ hoàn toàn ý kiến này. Theo lý giải của Hà Minh Tuấn, nguyên nhân anh ít có cơ hội ra sân đơn giản bởi V.League thời điểm đó ưu tiên sử dụng các tiền đạo ngoại, không chỉ riêng Tuấn mà nhiều cầu thủ nội khác cũng đều phải nhường đất diễn cho ngoại binh.

Có điều dù giải thích thế nào đi nữa thì việc ít được ra sân tại V.League cũng khiến tài năng của Hà Minh Tuấn dần thui chột. Sau khi bỏ lỡ SEA Games 2011 vì chấn thương, Hà Minh Tuấn được HLV Hoàng Văn Phúc trao cơ hội trở thành mũi nhọn của U23 Việt Nam để dự SEA Games 2013. Tuy nhiên hành trình trên đất Myanmar năm đó của Tuấn và các đồng đội chỉ là nỗi thất vọng khi U23 Việt Nam không vượt qua nổi vòng bảng.

Họng pháo mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh truyền nhân Lê Huỳnh Đức - Ảnh 2.

Hà Minh Tuấn (số 18) trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 27.

Trở về CLB, Hà Minh Tuấn gắn bó nốt 1 năm hợp đồng trước khi quyết định về đầu quân cho đội bóng quê hương Quảng Nam. Không chỉ là một bến đỗ mới để tìm kiếm cơ hội, Quảng Nam cũng được xem là nơi để Hà Minh Tuấn thoát khỏi chiếc vòng kim cô từ áp lực vô hình của biệt danh "Lê Huỳnh Đức đệ nhị". Tuy nhiên để làm được điều đó không phải dễ.

Hai mùa giải 2015 và 2016, Hà Minh Tuấn nỗ lực tận dụng triệt để những lần được trao cơ hội vào sân nhưng cũng chỉ có được cho mình 3 bàn thắng và chưa thể bật lên hòng có được cho mình suất đá chính.

Bước ngoặt chỉ xảy ra ở vòng 6 V.League 2017 khi Hà Minh Tuấn có được một cú đúp đẹp mắt để mang về trận hòa quý giá với tỉ số 2-2 cho Quảng Nam trước Khánh Hòa. Người hâm mộ xứ Quảng bắt đầu nhắc đến cái tên Hà Minh Tuấn nhiều hơn, đồng thời anh cũng dần lấy được sự tin tưởng nơi HLV Hoàng Văn Phúc.

Kết thúc mùa giải 2017, Quảng Nam lên ngôi vô địch V.League một cách đầy bất ngờ, trong đó Hà Minh Tuấn góp công không nhỏ với 8 bàn thắng.

Họng pháo mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh truyền nhân Lê Huỳnh Đức - Ảnh 3.

Không có nhiều tiền đạo nội chơi ấn tượng như vậy vào thời điểm đó, tuy nhiên cơ hội lên tuyển vẫn chưa đến với Hà Minh Tuấn khi HLV Park Hang-seo trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam đã ưu tiên lựa chọn những cầu thủ quen thuộc dưới thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung để đối đầu Afghanistan.

Hiểu rằng cơ hội vẫn chưa đến và bản thân cần nỗ lực hơn nữa để chiếm được niềm tin nơi thầy Park, Hà Minh Tuấn vẫn duy trì sự chăm chỉ cần mẫn của mình trong màu áo Quảng Nam, tuy nhiên vận đen lại liên tục ập đến với chân sút này.

Chỉ trong tháng 6/2018, Hà Minh Tuấn gặp phải 2 chấn thương theo kiểu "họa vô đơn chí". Đầu tháng 6, trên đường đi ăn tối với bạn bè, anh bị một người say rượu đâm phải dẫn dến chấn thương đùi và phải lên bàn mổ. Dù chỉ bị tổn thương phần mềm nhưng nó cũng khiến Hà Minh Tuấn phải ngồi ngoài 3 tuần.

Đến ngày 27/6, vừa trở lại sau chấn thương, Hà Minh Tuấn ra sân trong trận gặp Hà Nội và rồi bất tỉnh sau một pha tranh chấp bóng trên không với Duy Mạnh. Đáng nói hơn, đây là lần thứ hai trong vòng 2 năm Tuấn bị ngất ở Hàng Đẫy.

Trước đó vào năm 2017, tiền đạo này cũng bị choáng ngất và co giật sau pha va chạm với 3 cầu thủ Hà Nội là Văn Công, Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson. Rất may khi đó Duy Mạnh đã kịp sơ cứu để Minh Tuấn không bị nuốt lưỡi.

Họng pháo mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh truyền nhân Lê Huỳnh Đức - Ảnh 4.

Hà Minh Tuấn gặp chấn thương nặng trong hai lần liên tiếp gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Nhìn lại những khó khăn mà Hà Minh Tuấn phải trải qua, người ta càng thêm trân trọng những gì tiền đạo này làm được để được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup tới đây.

Dù vậy, nói về lần trở lại ĐTQG sau 6 năm, Minh Tuấn vẫn giữ được cho mình sự bình thản cần thiết, bởi với anh được lên tuyển đã khó nhưng có một suất đá chính cũng không phải chuyện đơn giản.

"Bất kỳ ai được tập trung vào ĐTQG cũng đều rất vui. Bản thân mình cũng vậy thôi, được lên tuyển chắc chắn là niềm vui và tự hào rất lớn.

Sở trường của tôi là vị trí tiền đạo cắm, có điều chuyện có thể có được một suất đá trung phong ở đội tuyển thì cũng khó để nói trước. Anh Đức là người đàn anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển, mình thì cũng mới thể hiện được ở cấp độ CLB, lên tuyển thì mọi việc còn phải chờ vào cách dùng người của HLV Park Hang-seo nữa".

Phong cách ghi bàn đa dạng và khả năng chớp thời cơ nhạy bén của Hà Minh Tuấn tại V.League 2019.

Sự đón nhận một cách bình tĩnh của Hà Minh Tuấn cũng là điều dễ hiểu, bởi cho đến tận khi có tên trong danh sách triệu tập, vận xui vẫn còn bám lấy anh.

Chấn thưong cơ đùi gặp phải trong buổi tập cho trận gặp Nam Định ở vòng 21 khiến Minh Tuấn phải lên trung tâm PVF điều trị. Và hiện tại, khả năng kịp bình phục của tiền đạo này vẫn còn đang bỏ ngỏ.

"Tôi gặp vấn đề với cơ đùi bên phải. Hiện giờ bác sỹ Choi Ju-young chưa nói gì về thời gian có thể quay lại tập luyện, bởi tôi vẫn đang trong quá trình vật lý trị liệu để hồi phục chấn thương thôi.

Hằng ngày, buổi sáng tôi chạy với máy tập rồi siêu âm kiểm tra chấn thương. Chiều thì tập ở dưới nước, đi lại nhẹ nhàng. Một ngày hiện tại của tôi là như vậy.

Theo chẩn đoán ban đầu tôi cần 2 tuần để hồi phục hoàn toàn nhưng cũng còn phải chờ xem tình hình cụ thể ra sao".

Năm 2013, Hà Minh Tuấn từng được triệu tập lên tuyển ở trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015, nhưng chưa có cơ hội để ra sân. 6 năm sau, thử thách vẫn đang ở trước mắt tiền đạo này với cuộc chạy đua gấp rút để kịp hồi phục chấn thương.

Giấc mơ được ra sân thi đấu cho ĐT Việt Nam liệu sẽ trở thành sự thật hay vẫn tiếp tục là nỗi khắc khoải với Hà Minh Tuấn, đó là câu hỏi vẫn chưa thể có lời giải đáp chắc chắn.

Họng pháo mới của thầy Park và vận xui sau biệt danh truyền nhân Lê Huỳnh Đức - Ảnh 5.

Sau 21 vòng đấu của V.League 2019, Hà Minh Tuấn cùng với 3 cầu thủ khác đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội với 7 bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại