Liên tục ghi siêu phẩm trước đương kim Á quân châu lục, Hà Nội sắp tạo thêm kỷ lục

Tiểu Mã (ảnh: Đông Anh, Đoàn Ca) |

Quang Hải đã để lại những xúc cảm vỡ òa cho người hâm mộ, thế nhưng nếu trót xem màn kịch chiến của Hà Nội FC, chắc hẳn thầy Park sẽ khó lòng kê cao gối ngủ.

Bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Hà Nội 3-2 Altyn Asyr

Phút 41 trên sân Hàng Đẫy, khi những CĐV của Hà Nội FC còn đang mỏi mòn chờ đợi bàn thắng của đội nhà, Quang Hải đã làm "nổ tung" cầu trường bằng một cú đá phạt thần sầu. Đó là tình huống Hà Nội được hưởng quả đá phạt ở cự ly thuận lợi, Quang Hải đứng trước bóng rồi vẽ cầu vồng lên không trung, đưa trái bóng lượn qua hàng rào khiến thủ môn của Altyn Asyr chỉ còn biết đứng như một chú phỗng.

Siêu phẩm của Quang Hải được ghi ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Bởi trước đó, Hà Nội FC đã mắc sai lầm tai hại nơi hàng phòng ngự, để cho đội khách Altyn Asyr ghi bàn mở tỷ số khi bóng mới lăn được 4 phút. Đó là tình huống mà những trụ cột của tuyển Việt Nam như Đức Huy, Duy Mạnh thi đấu như mơ ngủ.

Thế nhưng, siêu phẩm đá phạt của Quang Hải chỉ là "khúc dạo đầu" trong bản giao hưởng tuyệt đẹp ở Hàng Đẫy. Bởi đến phút 61, chính ngôi sao người Đông Anh lại sáng tác ra một cao trào nữa trong bản giao hưởng ấy.

Liên tục ghi siêu phẩm trước đương kim Á quân châu lục, Hà Nội sắp tạo thêm kỷ lục - Ảnh 2.

Quang Hải đã có màn trình diễn chói sáng ở Hàng Đẫy (ảnh: Đoàn Ca).

Đó là pha solo ngoạn mục, loại 3 hậu vệ đội khách trước khi tung cú cứa lòng khiến thủ môn đội bạn bay người cản phá trong bất lực. Lại một siêu phẩm nữa được Quang Hải vẽ nên ở Hàng Đẫy. Chứng kiến pha làm bàn này, có lẽ bất kỳ người hâm mộ nào cũng đều chẳng thể khắt khe mà không gọi anh là "Messi của Việt Nam".

Thế nhưng, kịch bản khá giống hiệp 1 lặp lại. Vài phút sau siêu phẩm solo của Quang Hải, hệ thống phòng ngự của Hà Nội tiếp tục đổ vỡ theo cách rất đáng trách. Vị trí của Văn Dũng mắc lỗi lớn nhất, để một cầu thủ đội bạn thoải mái dứt điểm quân bình tỷ số 2-2.

Chứng kiến cách phòng ngự mơ ngủ của Hà Nội trong ngày Văn Hậu vắng bóng vì chấn thương, chắc chắn thầy Park hay các CĐV sẽ phải cực kỳ âu lo, trong bối cảnh đại chiến giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan ở vòng loại World Cup đang đến rất gần.

Liên tục ghi siêu phẩm trước đương kim Á quân châu lục, Hà Nội sắp tạo thêm kỷ lục - Ảnh 3.

Hệ thống phòng ngự của Hà Nội có nhiều tình huống mắc lỗi đáng trách (ảnh: Đông Anh)

Thế nhưng, trong ngày Quang Hải chói sáng, kịch bản của màn đại chiến ở Hàng Đẫy đã kết thúc theo cách "có hậu". Sau quá nhiều tình huống bỏ lỡ, hết Omar đến Văn Quyết… cuối cùng, Hà Nội FC đã có được điều mình cần, đó là nhát đòn "kết liễu" những vị khách.

Sau một tình huống tấn công, Hà Nội FC được hưởng penalty do hậu vệ đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Quyết tung cú sút quyết đoán không cho thủ môn đối thủ bất kỳ một cơ hội nào. Đây cũng là pha làm bàn cuối cùng của trận đấu. Hà Nội FC hoàn tất cú lội ngược dòng thuyết phục, nắm cơ hội nhất định trước khi hai đội tái ngộ nhau ở trận lượt về, khuôn khổ bán kết liên khu vực ở AFC Cup.

Liên tục ghi siêu phẩm trước đương kim Á quân châu lục, Hà Nội sắp tạo thêm kỷ lục - Ảnh 4.

Màn ăn mừng ngạo nghễ của Quang Hải.

Có lẽ sau trận đấu, thầy Park sẽ phải thầm cảm ơn Quang Hải, bởi chính anh sẽ tạo nên niềm tin mãnh liệt trước khi tuyển Việt Nam đại chiến Thái Lan ở vòng loại World Cup. Song sau lời cảm ơn cho Quang Hải, hẳn thầy Park sẽ khó lòng kê cao gối ngủ khi chứng kiến hàng phòng ngự của "Việt Nam thu nhỏ" ở Hàng Đẫy ngày hôm nay.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội 3-2 Altyn Asyr

Đội hình:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Đức Huy, Moses, Hùng Dũng, Văn Đại, Pape Omar, Ibou Kebe, Quang Hải

Altyn Asyr: Orazmuhamedov, Babajanov, Saparov, Annadurdyyev, Nurmuradov, Yakshiyev, Annayev, Hojayev, Batyrov, Gurgenov, Geldiyev

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại