Tấn Trường mắc lỗi khó hiểu, Bình Dương “tự sát” trước Hà Nội FC ở trận chung kết lịch sử

Tiểu Mã (ảnh: Đông Anh, Đoàn Ca) |

Hà Nội chơi không quá xuất sắc nhưng một lần nữa nhà ĐKVĐ V.League lại kết liễu Bình Dương nhờ sai lầm của thủ thành Tấn Trường.

Cách đây không lâu, Hà Nội FC liên tục hạ gục Bình Dương, từ trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam đến V.League. Tối nay (7/8), đội bóng thủ đô được tái ngộ Bình Dương ở trận lượt về AFC Cup với rất nhiều lợi thế, cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.

Với tính chất quan trọng ở trận chung kết lịch sử, dễ hiểu khi Hà Nội FC lẫn Bình Dương đều ra sân với lực lượng mạnh nhất. Bên phía chủ nhà có bộ ba Quang Hải – Văn Quyết – Omar trên hàng công thì bên kia chiến tuyến, trọng trách ghi bàn thuộc về Wander Luiz và lão tướng Anh Đức.

Ngay sau tiếng coi khai cuộc, cả hai đội đã thi đấu ăn miếng trả miếng với tốc độ được đẩy lên khá cao. Thế nhưng, cả hai đội lại cùng mắc một khuyết điểm đó là sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Giữa hiệp 1, một tình huống tranh cãi nổ ra ở Hàng Đẫy. Sau pha bóng lộn xộn trong vùng cấm Bình Dương, bóng chạm tay một cầu thủ đội khách nhưng trọng tài lại không phát hiện ra nên không cho Hà Nội FC được hưởng quả phạt đền.

Tấn Trường mắc lỗi khó hiểu, Bình Dương “tự sát” trước Hà Nội FC ở trận chung kết lịch sử - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội thi đấu không quá ấn tượng song vẫn giành chiến thắng chung cuộc (ảnh: Đông Anh).

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành Bình Dương. Tuy nhiên, giống với hiệp 1, hết Moses đến Omar đều không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn.

Các khán giả ở Hàng Đẫy thậm chí còn trải qua một phen thót tim khi Pedro Augusto phía Bình Dương tung cú đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần, bóng vượt qua thủ môn Văn Công nhưng Thành Chung đã có pha ngả người phá bóng cứu thua cho chủ nhà. Pha cứu thua của Thành Chung làm người hâm mộ liên tưởng đến tình huống được Kyle Walker thực hiện trong trận tranh siêu cúp Anh giữa Man City và Liverpool cách đây ít ngày.

Trong thế trận đầy bế tắc, Hà Nội FC bỗng được nhận một "món quà" đặc biệt từ… thủ môn Tấn Trường bên phía Bình Dương. Tình huống đó xảy ra ở phút 61. Tấn Trường bắt hụt bóng một cách khó hiểu, để cho Omar tận dụng cơ hội băng vào sút tung lưới đội khách Bình Dương.

Tấn Trường mắc lỗi khó hiểu, Bình Dương “tự sát” trước Hà Nội FC ở trận chung kết lịch sử - Ảnh 2.

Tấn Trường đã mắc lỗi khá đáng trách (ảnh: Đông Anh).

Ít phút sau đó, Tấn Trường lại tiếp tục mắc sai lầm nhưng may là Hà Nội FC lại không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt. Song, chỉ một lần "mơ ngủ" của Tấn Trường là quá đủ để khiến Bình Dương phải trả giá.

Ở những phút còn lại, Hà Nội FC chơi hoàn toàn chủ động và tiếp tục tạo ra những cơ hội. Dù không thể ghi thêm bàn thắng song tỷ số 1-0 ở trận lượt về đã chính thức giúp Hà Nội FC trở thành nhà vô địch AFC khu vực Đông Nam Á với tỷ số chung cuộc là 2-0 sau hai lượt trận.

Với việc một lần nữa đả bại Bình Dương, Hà Nội FC cũng chính thức giành vé vào bán kết liên khu vực AFC Cup gặp đối thủ Altyn Asyr của Turkmenistan.

Tấn Trường mắc lỗi khó hiểu, Bình Dương “tự sát” trước Hà Nội FC ở trận chung kết lịch sử - Ảnh 3.

Niềm vui của Hà Nội FC (ảnh: Đoàn Ca).

Tỷ số: Hà Nội FC 1-0 Bình Dương (tổng tỷ số sau 2 lượt trận: 2-0)

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Văn Toàn, Văn Hậu, Văn Đại, Moses, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Omar

Bình Dương: Tấn Trường, Thiện Đức, Rabo Ali, Veniamin, Tấn Tài, Trọng Huy, Lê Tấn Tài, Văn Vũ, Pedro, Wander Luiz, Anh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại