Man United, xin đừng quá bất công với Lukaku!

Đặng Xá |

Manchester United đang tính đổi Romelu Lukaku lấy Paulo Dybala. Một vụ đổi chác quá đỗi bất công với chân sút người Bỉ.

1. Từ khi Lukaku gia nhập Manchester United, chân sút người Bỉ đã ghi nhiều bàn hơn Lacazette và Firmino tại Premier League, chưa kể đến "đối trọng Hè 2017" Morata, chân sút đã thất bại tại Chelsea nên không có cửa so sánh. Tại Man United, càng không ai sánh được với Lukaku ở khâu săn bàn. Tính từ thời điểm Lukaku gia nhập Quỷ đỏ đến nay, anh là chân sút số một với 42 bàn thắng, nhiều hơn chân sút số hai là Marcus Rashford 16 bàn.

Chi tiết hơn, tại Premier League 2018/19, bình quân cứ 178 phút (chưa đầy 2 trận) Lukaku lại có 1 bàn thắng. Tổng cộng Lukaku ghi được 12 bàn, chỉ kém 1 bàn so với chân sút số một của Man United là Paul Pogba. Đó là mùa giải thứ 7 liên tiếp anh cán mốc 10 bàn tại Premier League - giải VĐQG khốc liệt nhất hành tinh.

Trong khi đó ở mùa 2017/18, mùa giải đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ, Lukaku là chân sút số một của đội bóng với 7 bàn nhiều hơn chân sút số hai. Như vậy, với những diễn tiến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Man United sắp sửa tống khứ chân sút số một của đội bóng này trong vòng 2 năm qua, một điều tương đối phi lý dựa trên những thông số vừa nêu.

Những màn trình diễn của Lukaku trong màu áo Man United

Tuy nhiên, với những thông số khác, Lukaku quả là xứng đáng bị tống khứ. Đơn cử như việc Man United đã chi 75 triệu bảng cho một chân sút chỉ ghi đúng 1 bàn trong tổng cộng 16 lần ra sân ở các cuộc chạm trán Big Six. Ngoài ra, chỉ mùa trước chân sút người Bỉ đã trải qua những chuỗi trận tịt ngòi kéo dài từ 8, 9 và thậm chí 12 trận.

Về mặt hình ảnh đem đến trên sân, Lukaku cũng gây thất vọng cho người hâm mộ và trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội. Nguyên do chính là thân hình ngày càng cồng kềnh và những pha xử lý bước một thảm họa. Chẳng ai không bật cười khi một chân sút khống chế bóng bằng chân trái, bóng lại đập chân phải rồi chui tọt qua… háng.

Man United, xin đừng quá bất công với Lukaku! - Ảnh 2.

2. Tuy nhiên, trước khi chê trách sự vụng về và máy móc của Lukaku, cần phải thừa nhận thực trạng thiếu sáng tạo của các tiền vệ Man United. Đó là căn bệnh kinh niên ở Old Trafford và chỉ được giải quyết phần nào tùy hứng Pogba. Những trận Pogba chơi hay, Man United sẽ có những tình huống lên bóng trung lộ sáng nước.

Ngược lại, những trận Pogba cụt hứng, Man United gần như không thể xuyên phá ở trung lộ và buộc lòng phải chuyển sang đánh biên. Bi kịch ở chỗ, Quỷ đỏ không có nổi một hậu vệ biên ra hồn, không già nua thì kém cỏi về phong độ. Một nền tảng bất ổn như vậy thật khó để các tiền đạo có thể tỏa sáng và phát triển.

Trở lại với Lukaku, hiệu suất hơn 20 bàn/mùa đâu phải là hiệu suất kém cỏi. Thực tế quan niệm của giới quan sát trong thời đại ngày nay bị lệch đi bởi sự xuất chúng quỷ Messi và Ronaldo - những "siêu nhân" có thể ghi 50 bàn/mùa. Thực tế từ khi Lukaku đặt chân tới Premier League vào mùa Hè 2011 đến nay, anh là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ ba với 113 bàn thắng, chỉ kém Harry Kane và Aguero.

Man United, xin đừng quá bất công với Lukaku! - Ảnh 3.

Một khía cạnh khác, đây không còn là thời đại của những chân sút mắc màn trong vòng cấm kiểu Ruud van Nistelrooy, càng xa thời đại của công thức cặp tiền đạo song song kiểu Cole-Yorke. Đây là thời đại của pressing, chạy chỗ kéo giãn vị trí, ban bật và chiếm lĩnh không gian.

Vì thế, khối lượng công việc của một trung phong cũng nặng nề hơn nhiều. Họ là cầu thủ phòng ngự đầu tiên, là bàn đạp cho các pha chạy chỗ kéo dãn hàng thủ đối phương và là hoa tiêu trong các đợt lên bóng. Thế nên, họ không còn là những con báo rình rập để chớp cơ hội nữa. Hãy để ý, ngay cả Benzema cũng rơi vào bi kịch tương tự dù anh đã đứng vững tại Santiago Bernabeu suốt 10 năm.

BLĐ Real đúng hay sai khi giữ chân Benzema thì cứ nhìn vào bảng thành tích của tiền đạo người Pháp. Còn Man United, trước áp lực dư luận đang đàm phán để đổi Lukaku lấy Dybala, một tiền đạo thuộc dạng "bé hạt tiêu" và chỉ phù hợp thi đấu ở vị trí số 10, vị trí đang dần tuyệt chủng trong bóng đá hiện đại và đã tuyệt chủng tại Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại