Bầu Đức cần 10 năm, HLV Thái Lan cần 10 ngày, liệu "khiêm tốn" có "bằng bốn tự kiêu"?

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh, Vương Phi |

Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Nakira Nishino, vừa tuyên bố chỉ cần 10 ngày chuẩn bị là đủ để đánh bại Việt Nam. Liệu đó chỉ là ảo tưởng, hay cú "lên gân" đầy ngạo mạn?

1. Chưa nói đến chuyện 10 ngày, chỉ riêng việc khẳng định Thái Lan có thể đánh bại được Việt Nam sau gần 2 năm trời cả Đông Nam Á phải sống dưới cái bóng của thầy trò HLV Park Hang-seo đã cho thấy phát ngôn của HLV Akira Nishino là cực kỳ chủ quan. Ông thầy người Nhật của ĐTQG Thái Lan dựa vào cái gì mà tự tin đến thế?

Thực ra thì không phải là không có thứ để HLV từng từ chức ngay sau khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 tự tin trước đối thủ người Hàn suốt một năm rưỡi qua khiến châu Á phải phát sốt - HLV Park Hang-seo.

Thứ nhất, World Cup là đấu trường mà HLV Akira Nishino ghi dấu ấn cực kỳ mạnh mẽ cùng "Samurai xanh". Ở VCK World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản trong tay ông đã dùng lối chơi vừa cực kỳ máu lửa, vừa đầy sự toan tính để làm nên ấn tượng khó quên với trận ra quân thắng lợi trước Colombia, gỡ hòa đầy ngoạn mục khi đến 1 lần bị dẫn trước bởi Senegal, chỉ thua 0-1 trước Ba Lan, và thậm chí suýt nữa khiến Bỉ - đệ tam anh hào thế giới, phải khóc hận với 2 bàn dẫn trước.

Bầu Đức cần 10 năm, HLV Thái Lan cần 10 ngày, liệu khiêm tốn có bằng bốn tự kiêu? - Ảnh 1.

Đội tuyển Nhật đã thi đấu cực kỳ ấn tượng dưới bàn tay của HLV Akira Nishino ở World Cup 2018.

Tinh thần từng là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của HLV Park Hang-seo để đưa các học trò của mình đi từ kỳ tích này đến kỳ tích khác cho bóng đá Việt Nam, thành công vượt bực ở mọi giải đấu mà ông cầm quân. Lối chơi chặt chẽ, khoa học nhưng cũng không kém phần máu lửa của cả ĐTQG, cũng như U23 Việt Nam là điều mà ngoài thầy Park, chưa HLV này có thể đem đến cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng cả hai điều đó, HLV Akira Nishino đều đã từng làm được với đội tuyển Nhật Bản. Cả về mặt trình độ lẫn bản lĩnh, rõ ràng ông thầy đắt giá người Nhật mà Thái Lan quyết tâm thuê bằng được đều chẳng hề kém cạnh ông thầy người Hàn Quốc của bóng đá Việt Nam.

Cách nay không lâu, bầu Đức từng làm dậy sóng dư luận với phát ngôn rằng: "Phải 10 năm nữa, Việt Nam mới ăn đứt được Thái Lan". Ông cũng bảo rằng ở hiện tại, bóng đá Việt Nam chưa thể bằng được Thái Lan. Bầu Đức có quá khiêm tốn khi mà suốt gần 2 năm qua, bóng đá Thái Lan không hề có bất cứ động thái nào cho thấy họ xứng đáng hơn Việt Nam ở vị trí "bá chủ" Đông Nam Á?

Bầu Đức cần 10 năm, HLV Thái Lan cần 10 ngày, liệu khiêm tốn có bằng bốn tự kiêu? - Ảnh 2.

Theo bầu Đức, bóng đá Việt Nam vẫn kém Thái Lan ở thời điểm này.

2. Hơn một năm rưỡi qua, HLV Park Hang-seo và các học trò của mình có đến 3 lần hạ gục Thái Lan, bắt đầu từ giải giao hữu M-150, đến chiến thắng 4-0 rực rỡ của U23 Việt Nam tại Mỹ Đình để đoạt chiếc vé dự VCK trên đất Thái vào năm sau, và cuối cùng là ở King's Cup ngay trên sân nhà của đại kình địch này.

Nhưng đừng quên rằng chiến thắng duy nhất ở cấp độ ĐTQG của bóng đá Việt Nam trước người Thái ở King's Cup mang khá nhiều yếu tố may mắn, và ở trận đấu ấy, Thái Lan thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất của mình - Chanathip Songkrasin. Đây sẽ là con bài chủ chốt để HLV Akira Nishino tìm kiếm chiến quả đầu tiên của mình, trước ĐQTG Việt Nam.

Và nếu như VFF đang phải lo sốt vó về việc thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có vỏn vẹn 3 ngày hội quân trước trận làm khách cực kỳ quan trọng trên đất Thái, thì người Thái mặc nhiên có 10 ngày chuẩn bị thong thả. Quan trọng nhất, về mặt tâm lý, trong khi HLV Akira Nishino được toàn tâm toàn ý lo cho ĐTQG Thái Lan, thì HLV Park Hang-seo vẫn phải bận tâm khá nhiều về cả U22 Việt Nam giữa lịch thi đấu khá dày của đội tuyển.

Bầu Đức cần 10 năm, HLV Thái Lan cần 10 ngày, liệu khiêm tốn có bằng bốn tự kiêu? - Ảnh 3.

Không ít tuyển thủ Thái Lan từng là bại tướng của Quang Hải và các đồng đội tại Mỹ Đình.

Lúc này đây, người ta mới thấy khát khao lớn nhất của bầu Đức - chức vô địch SEA Games có ý nghĩa đến thế nào. Đấy là danh hiệu mà bóng đá Việt Nam vẫn còn khuyết sau mấy chục năm trời lận đận chinh phục Đông Nam Á. Đấy mới chính là danh hiệu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng như VFF khát khao nhất, chứ không phải vòng loại World Cup 2022 - giải đấu đáng lý ra phải chiếm phần quan trọng hơn nhiều.

Giá như giờ đây, bóng đá Việt Nam đã sở hữu được danh hiệu ấy, thì việc khởi động "giấc mơ World Cup" - điều người Thái đã làm bắt đầu từ nhiều năm trước, sẽ có thể suôn sẻ hơn nhiều. Nếu như thế, HLV Park Hang-seo có thể đã không phải "vừa bế em, vừa quét nhà" như hiện tại.

Trong khi bầu Đức vẫn lận đận trong việc đưa cầu thủ của mình xuất ngoại để mở đường cho bóng đá Việt Nam, thì người Thái đã có không ít cầu thủ thành công ở những giải đấu đẳng cấp cao hơn. Chanathip Songkrasin - "Messi Thái" ăn đứt "Messi Việt" Công Phượng với những thành công rực rỡ trên đất Nhật.

Bầu Đức cần 10 năm, HLV Thái Lan cần 10 ngày, liệu khiêm tốn có bằng bốn tự kiêu? - Ảnh 4.

"Messi Thái" đang có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng ở đội tuyển Thái Lan.

Trong khi HLV Park Hang-seo chưa thể tìm ra một thủ lĩnh đích thực cho đội tuyển Việt Nam, thì người Thái đã có thể hoàn toàn yên tâm khi Chanathip lĩnh xướng hàng công đội tuyển Thái Lan. Mới chỉ vài tháng trước, sự xuất thần của "Messi Thái" đã trực tiếp giúp Thái Lan hạ gục Trung Quốc ngay tại Nam Ninh.

Về phong độ, về thành tích gần đây, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tự tin khi đối mặt với người Thái, nhưng về mặt đẳng cấp, vẫn còn đó những khoảng chênh - dù là nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ đem tiên cơ về cho người Thái trong trận đấu mang tính chất cực kỳ quan trọng sắp tới.

Đành thêm lần nữa chờ "phép màu" từ "phù thủy" Park Hang-seo, chứ để đợi thêm 10 năm nữa như dự đoán của bầu Đức, e rằng biển xanh cũng đã hóa thành nương dâu mất rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại