Cơ hội lớn của người Thái hay rủi ro chìm sâu trong đêm đen thất bại?

Đoàn Dự (Ảnh: Sport5) |

Người Thái đang có sự hưng phấn nhất định khi đụng độ Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Những ai yêu mến Voi chiến xem đây là cơ hội "đòi lại tất cả".

1. Chia sẻ sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Worrawoot Srimaka - người từng cùng U23 Thái Lan "hủy diệt" U23 Việt Nam tới 3-0 ở SEA Games 2017 nói:

"Bảng đấu này không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức không thể vượt qua được. UAE là đội bóng mà chúng ta có cơ hội thắng chứ không như các "trái núi" Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam từng thua Thái Lan nhiều, Malaysia cũng chỉ là một đội thuộc Đông Nam Á.

Tôi nghĩ trận đầu tiên gặp Việt Nam quá tốt cho Thái Lan. Chúng ta đã có HLV Akira Nishino giàu kinh nghiệm, thực lực 2 bên cũng không chênh đáng kể. Nếu thắng, Thái Lan sẽ giải tỏa được mọi áp lực bấy lâu nay".

Cơ hội lớn của người Thái hay rủi ro chìm sâu trong đêm đen thất bại? - Ảnh 1.

Thực tế, suy nghĩ của ông Worrawoot Srimaka giống với suy nghĩ của không ít NHM bóng đá Thái Lan. Từ trước khi lễ bốc thăm bắt đầu, rất nhiều ý kiến ở xứ Chùa vàng đã mong Voi chiến tái ngộ Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Lý do không chỉ là vì duyên nợ giữa 2 đội, vì Thái Lan thường "ăn" Việt Nam trong quá khứ mà còn vì thời gian gần đây, người Thái đã bị Việt Nam phế ngôi vương ĐNÁ, trực tiếp thắng tại King's Cup 2019.

Càng thua kém Việt Nam, Thái Lan càng ấp ủ ngày đánh bại được thầy trò HLV Park Hang-seo, để có thể ngẩng đầu ở bóng đá khu vực.

Giờ đây, với lá thăm không rõ là may mắn hay xui xẻo, Thái Lan đứng trước một cơ hội còn tuyệt vời hơn mong đợi. Nên nhớ ngoài Việt Nam, chính Malaysia là đội loại Thái Lan ở Bán kết AFF Cup 2018, còn UAE cũng không quá mạnh để Voi chiến mơ đến vị trí đầu bảng.

Cơ hội để Thái Lan rửa hận với Việt Nam, với Malaysia và đứng đầu bảng G thật quá dụ hoặc, để gần như tất cả những ai yêu mến Voi chiến đều đang chìm trong giấc mơ màu hồng, với triều đại mới của HLV Nishino.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

2. Nhưng nên nhớ, đừng nói là một giấc mơ, ngay cả thực tại dù đẹp đẽ nhất cũng có thể bất ngờ sụp đổ, đưa mọi thứ rơi vào bóng tối của hỗn loạn. Đơn cử, hãy nhìn vào scandal giữa FAT và chính HLV Nishino thì biết.

Khi chưa kịp mừng về tin FAT công bố có HLV Nishino hồi đầu tháng Bảy, NHM Thái Lan bị một phen cụt hứng, thậm chí xấu hổ khi chiến lược gia Nhật Bản khẳng định chưa chính thức ký hợp đồng dẫn dắt Voi chiến.

Thay vì mở tiệc ăn mừng, những ai yêu mến bóng đá Thái Lan lại phải hồi hộp chờ đợi và mãi đến hôm qua, 17/7, mới thở thào nhẹ nhõm khi lần này, FAT thật sự có được chữ ký của HLV người Nhật Bản.

Cơ hội lớn của người Thái hay rủi ro chìm sâu trong đêm đen thất bại? - Ảnh 3.

Giữa thiên đường và địa ngục đôi khi vẫn chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ như vụ scandal giữa FAT với HLV Nishino. Còn với những trận đấu trên sân cỏ, kết quả vốn là điều chưa khi nào có thể nắm chắc 100%. Vậy nên, giấc mơ "Nếu thắng, Thái Lan sẽ giải tỏa được mọi áp lực bấy lâu nay" vẫn còn rất mong manh với Voi chiến.

Đặt ra một giả thuyết khác tiêu cực hơn, nếu Thái Lan không thắng mà thất bại ở bảng G, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu thay vì phục hận Việt Nam, Malaysia, Thái Lan lại tiếp tục thất bại, điều gì sẽ xảy ra?

Năm 2018 là một màn đen tối của bóng đá Thái Lan, với việc gần như thất bại trên mọi mặt trận. Năm 2019, Thái Lan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 nhưng theo kịch bản chẳng mấy vui vẻ. Thất bại trước Trung Quốc ở vòng 1/8 cũng là hết sức đáng tiếc khi đối thủ chẳng hề vượt trội nhưng Voi chiến vẫn thủng lưới vì những sai lầm ngớ ngẩn.

King's Cup lần thứ 47 thì rõ ràng là thảm họa với người Thái, khi họ không có điểm nào, thậm chí không ghi nổi 1 bàn thắng.

Cơ hội lớn của người Thái hay rủi ro chìm sâu trong đêm đen thất bại? - Ảnh 4.

Thái Lan thêm một lần nữa kỳ vọng thắng Việt Nam để đòi lại tất cả, nhưng đừng quên nếu thua mọi thứ sẽ tệ hại thế nào (Ảnh: Sport5).

Nếu không thể đạt thành tích tốt ở vòng loại World Cup, kéo sau đó là SEA Games, Thái Lan sẽ có năm thứ 2 liên tiếp đi trong bóng tối. Chiếc ghế của HLV Nishino sẽ lung lay dữ dội, thậm chí có thể bị thay thế. Và rồi khi đó, Voi chiến sẽ lại phải đi tìm một vị HLV mới, trong những nghi vấn không lời giải, kèm niềm tin bị sụp đổ đến tận cùng.

Khi hy vọng đạt đỉnh điểm là lúc dễ rơi vào tuyệt vọng nhất. Tình thế của Thái Lan đang quá mong manh giữa cơ hội và nguy cơ. Số phận Voi chiến sẽ đi theo hướng nào, tất cả vẫn còn là dấu hỏi phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại