Đòn "hồi mã thương" ngoạn mục giúp Brazil vùi Messi xuống đáy vực thất vọng

KDN |

Brazil giống như một người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng kết liễu Argentina chỉ với 2 viên đạn hiểm hóc.

Trong một ngày mà Brazil gần như có được mọi thứ: sự cổ vũ của khán giả, cùng với đó là việc ngôi sao sáng nhất của họ là Firmino có thể ra sân , các vũ công Samba đã thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trước Argentina.

Và điều gì đến cũng đã đến, một điều đã được dự đoán từ trước, nhưng khi nó diễn ra, vẫn không thể không khiến những người yêu Argentina đau lòng khi đội bóng mà họ yêu tuột mất tấm vé vào chơi trận chung kết Copa America.

Đau đớn là thế, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Argentina vừa non kém vừa thiếu may mắn trước một Brazil thi đấu mạch lạc và đầy tính khoa học dưới thời Tite.

Messi vẫn cố gắng thi đấu hết mình trong từng trận đấu, anh vẫn thể hiện tư cách của một người đội trưởng: chỉ đạo các đồng đội, tham gia vào các tình huống tấn công cũng như phòng ngự của đội nhà, nhưng những gì mà người đàn ông 32 tuổi này để lại trên sân vẫn chỉ là một sự mờ nhạt, mờ nhạt tới nao lòng.

Và chỉ đến khi đó, chúng ta mới nhận ra rằng Messi đã không còn trẻ trung nữa, anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp mất rồi. Điệu Tango vẫn còn đó, nhưng nó là một điệu Tango lạc nhịp, một điệu Tango của một người đàn ông (có lẽ) mãi mãi không bao giờ có thể hoàn thành nghĩa vụ cho quê hương.

Sự mệt mỏi của Messi, tuy vậy lại không phải là một trong những nguyên nhân chính trong thất bại của Argentina. Có thể thấy, Tite đã rất thành công về mặt đấu pháp khi chỉ đạo các học trò chủ động nhường lại lối chơi cho Albiceleste nhằm tìm kiếm sơ hở để tung đòn quyết định.

Những thông số cũng phản ánh rất rõ ràng. Cụ thể, ở hiệp 1, trong khi các cầu thủ Brazil chỉ cần tung ra 2 cú sút để có được bàn thắng, thì ở phía bên kia, các tiền đạo của xứ Tango phải tung ra 3 cú sút, tuy vậy, chẳng có cú sút nào trong số 3 cú sút kể trên trúng đích.

Đòn hồi mã thương ngoạn mục giúp Brazil vùi Messi xuống đáy vực thất vọng - Ảnh 1.

Brazil tấn công không quá nhiều nhưng cứ lên bóng là khiến Argentina lo lắng

Trong hiệp 2, con số cú sút của Brazil chỉ là 2. Và lại một lần nữa, các vũ công Samba thành công trong việc đưa bóng vào lưới Argentina. Còn Argentina tiếc nuối với pha đưa bóng đi trúng cột dọc của Messi.

Tỷ lệ cầm bóng của hai đội là ngang nhau, nhưng thực tế lại cho thấy Brazil mới là đội áp đảo hơn khi luôn có những đường lên bóng sắc nét.

Nếu có một ai đó mà người Brazil phải nhớ đến nhiều nhất nếu Selecao vô địch năm nay thì đó chính là Tite. Nhờ lối chơi thực dụng, đơn giản tới lạnh lùng của ông mà Selecao mới có được ngày hôm nay.

Sự thực dụng nằm ngay ở bàn thắng đầu tiên của Brazil, một pha phối hợp bình thường: Dani Alves đánh lừa thành công Leandro Paredes, chuyền xuống để Firmino căng ngang vào cho Gabriel Jesus đang đợi sẵn ở phía trong. 1 cú ra chân lạnh lùng tới từ tiền đạo đang thi đấu trong màu áo Manchester City. 1-0 cho Brazil.

Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian chớp nhoáng và vài đường bóng, nhưng là những đường bóng cực kỳ chính xác, đầy toan tính và không có một chút rườm rà kiểu Nam Mỹ.

Bàn thắng thứ hai cũng vậy. Một pha bứt tốc đầy mạnh mẽ của Gabriel Jesus, một pha căng ngang hợp lý tới từng milimet cho Roberto Firmino băng vào dứt điểm dũng mãnh. Tất cả đều chính xác, hợp lý và nhẹ nhàng.

Có cảm giác các cầu thủ Brazil đã tập với nhau hàng chục lần những pha bóng như thế để có thể hoàn thiện nó một cách dễ dàng như thế. Một pha bóng đậm chất bóng đá châu Âu, được thực hiện bởi những vũ công Samba, một điều thực sự rất thú vị ở Copa America mùa này.

Mắt xích yếu nhất của Argentina ở trận này chính là Leandro Paredes. Ở trận đấu này, anh đã có quá nhiều lần phán đoán sai để dẫn đến việc các tiền đạo Brazil thoải mái băng vào vòng cấm địa của Argentina. Otamendi cũng là một người xứng đáng nhận chỉ trích khi đã để xổng mất Gabriel Jesus trong tình huống ghi bàn thứ 2 của Brazil.

Đòn hồi mã thương ngoạn mục giúp Brazil vùi Messi xuống đáy vực thất vọng - Ảnh 2.

Những sai lầm cá nhân đã quá nhiều lần làm hại Argentina.

Để thua trận đấu này, Messi đã chính thức một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Copa America. Một lần nữa, anh lại để thua trước một đại kình địch cấp Châu Lục, và đau đớn hơn là trước những người đã và đang là đồng đội ở Barcelona.

Nếu 4 năm trước là trước Alexis Sanchez thì 4 năm sau là Dani Alves và Coutinho. Tệ hơn nữa, cuộc đua QBV đang dần đi đến hồi kết, trong khi kẻ cạnh tranh với anh là Ronaldo vừa có được danh hiệu thứ 2 với ĐTQG, danh hiệu Nations League thì Messi vẫn chưa có được dù chỉ là một danh hiệu với ĐTQG trong năm nay.

Có lẽ, số phận đã quá nghiệt ngã với siêu tiền đạo người Argentina. Nhưng dù sao đi nữa, Messi vẫn còn ít nhất một lần tham dự Copa America nữa vào năm 2020, khi giải đấu tổ chức trên quê hương anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại