Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh hé lộ điều khó tin sau trận giao đấu của Flores

Tiểu Mã |

Trận đấu giữa Flores với võ sĩ Lưu Cường đã diễn ra theo kịch bản tương đối chóng vánh và võ sư Nam Anh Kiệt đã có những chia sẻ khá bất ngờ về cuộc giao lưu này.

Chiều nay (29/6), võ sư Flores đã trải qua một cuộc giao lưu võ thuật với võ sĩ tán thủ không chuyên Lưu Cường tại Hà Nội. Sau khi Lưu Cường dính một đòn bị chảy máu máu ở vùng mặt, và cuộc giao lưu cũng mau chóng khép lại.

Sau khi màn giao lưu kết thúc, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh - sư huynh của Flores đã tiết lộ với Trí Thức Trẻ một thông tin đặc biệt, liên quan tới luật của trận đấu này.

"Đầu tiên, tôi rất hoan nghênh tinh thần quả cảm, thượng võ khi Lưu Cường và Flores đã giao lưu với nhau, đặc biệt là Lưu Cường khi đã nhận lời gặp Flores.

Tôi xin giải thích rằng theo luật mà hai bên đã thống nhất từ trước trận thì hai bên sẽ đánh đến khi một trong hai xin dừng hoặc một trong hai hết sức mới thôi. Trận đấu này không có hiệp, không có trọng tài. Hai võ sĩ sẽ đánh tự do, có gì dùng đó, chỉ cấm xỉa, móc vào mặt, bóp yết hầu, đá hạ bộ, cắn.

Tuy nhiên, sau khi dính đòn rất nặng của Flores, Lưu Cường bị chảy máu ở vùng mặt và phía của Lưu Cường đã xin dừng.

Sau trận đấu, Lưu Cường có nói rằng anh ta nhẹ hơn Flores 26 kg. Tôi khẳng định rằng khi đấu trận này, cân nặng của Flores là 89kg. Tôi bất ngờ khi Lưu Cường cho rằng anh ấy nhẹ hơn Flores tận 26kg.

Các bạn cũng biết là Lưu Cường sinh năm 1988, còn Flores sinh năm 1976. Các bạn cứ nhìn vào sự chênh lệch hạng cân như thế là cũng phần nào hiểu Flores có thực lực hay không".

Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh hé lộ điều khó tin sau trận giao đấu của Flores - Ảnh 1.

Trong khi đó, sau trận đấu thì Flores cũng tỏ ra rất vui. Anh lên mạng xã hội để chia một thông điệp cực kỳ ngắn gọn: "Cảm ơn Lưu Cường vì cuộc giao lưu này! Thật tuyệt khi được giao lưu võ thuật với bạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại