Kẻ thách đấu đáp trả Flores: Nếu dẹp bàn ghế đấu luôn, khác gì vụ đánh lộn của kẻ côn đồ!

Tiểu Mã |

Sau khi bị Flores chê “sợ chấn thương không dám đấu”, võ sĩ Nguyễn Huy Tùng đã lập tức đưa ra ý kiến để phản bác lại chuẩn võ sư người Canada.

Hôm qua (22/6), chuẩn võ sư Flores phái Vịnh Xuân Nam Anh đã có buổi gặp gỡ đầy bất ngờ với võ sĩ Nguyễn Huy Tùng – người mới đây đã đăng đàn thách đấu chuẩn võ sư người Canada.

Tại buổi gặp này, võ sĩ Huy Tùng đã ngỏ ý muốn trì hoãn cuộc tỉ thí dù phía Flores khẳng định có thể đấu luôn hoặc có thể trong vài ngày nữa. Sau đó, Flores đã chia sẻ với chúng tôi rằng võ sĩ Huy Tùng cố tình kiếm nhiều lý do để từ chối, trong đó có lý do sợ chấn thương.

Thế nhưng, sáng nay (23/6) khi trao đổi với Trí Thức Trẻ, võ sĩ Nguyễn Huy Tùng đã đưa ra những ý kiến rất mạnh mẽ để phản pháo chuẩn võ sư người Canada. Theo võ sĩ Huy Tùng, phía Flores đã cố tình dàn xếp để gặp gỡ theo kiểu "du kích" và anh có lý do hợp lý để trì hoãn cuộc đấu.

"Sau bổi gặp bất ngờ theo kiểu du kích của Flores, tôi cũng xin giải thích với các bạn như thế này. Sau thời gian chờ đợi quá lâu không thấy Flores hồi âm, tôi phải dùng thời gian rảnh của mình cho những công việc khác

Hôm qua nhận được lời mời uống cà phê tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận từ một người bạn, tôi không hề biết là sẽ gặp bên Vịnh Xuân Nam Anh và Flores. Khi đến một mình thì thấy 4 người bên Vịnh Xuân Nam Anh đề nghị muốn tổ chức phòng kín để đấu võ.

Tôi nói nếu ai trong số họ thay chính quyền cho phép thì dẹp bàn ghế, đấu luôn tại quán. Tất nhiên là chẳng ai dám làm vậy cả. Tôi có quay clip và sẽ gửi để các bạn kiểm chứng sau.

Các bạn hãy nghĩ thế này, Flores là một công dân Canada. Anh ta nói trên báo chí là tôi sợ chấn thương không dám đấu, điều đó đương nhiên. Vì nếu đấu võ không xin phép thì không khác gì đánh lộn đường phố của một lũ lưu manh côn đồ coi thường pháp luật, và cái kết thế nào ai cũng biết.

Kẻ thách đấu đáp trả Flores: Nếu dẹp bàn ghế đấu luôn, khác gì vụ đánh lộn của kẻ côn đồ! - Ảnh 1.

Võ sĩ Huy Tùng cho rằng phía Flores cố ý gặp kiểu du kích để làm khó anh.

Flores không nghĩ cho tôi. Nhưng nếu anh ta bị thương thì sao? Liệu tôi có thể yên ổn được không? Xung quanh anh ta cũng có nhiều người hiểu luật để cài độ người khác.

Flores hãy hiểu rằng khi chưa đấu thì chưa biết thắng thua đâu. Tôi luôn không bao giờ ngại ngùng thứ võ tổng hợp MMA của anh ta trên bộ vỏ của Vĩnh Xuân, nhưng là một công dân Việt hiểu luật, tôi cần mọi thứ phải đúng pháp luật.

Với những gì xảy ra ngày hôm qua tôi cũng đã hiểu vì sao kèo đấu luôn bị huỷ giữa anh ta với một số anh em võ thuật ở Việt Nam".

Sau những lời phản pháo, võ sĩ Huy Tùng tiếp tục khẳng định anh sẽ đấu với Flores nhưng phải đảm bảo một điều kiện đặc biệt:

"Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, đó là tôi lấy làm lạ về cách mời kiểu du kích từ phía Flores. Có ai đi đấu võ mà mặc quần bò và lại còn mang trang sức trên người? Tôi được mời đi uống café nhưng đến nơi lại được mời đấu võ.

Nếu lúc đó tôi mà đấu thì đó không thể gọi là giao lưu võ thuật được mà chỉ là cuộc đánh lộn thôi. Võ sư Nam Anh Kiệt quá hiểu tôi là người nhà nước với công việc phải mất đến 20 năm học và đi làm, Tôi không bao giờ đấu phủi để bị cài độ đánh lộn. Anh Nam Anh Kiệt chắc chắn hiểu điều đó.

Bây giờ, nếu bạn hỏi tôi có muốn đấu Flores nữa hay không sau những gì xảy ra ngày hôm qua, tôi khẳng định là có nếu được cấp phép. Tôi luôn không ngại Flores và hiểu thừa Flores tập nhiều thứ tổng hợp chứ không chỉ Vĩnh Xuân còn việc họ nói thế nào là quyền của họ bởi tôi không thể cấm họ nói được".

Kẻ thách đấu đáp trả Flores: Nếu dẹp bàn ghế đấu luôn, khác gì vụ đánh lộn của kẻ côn đồ! - Ảnh 2.

Võ sĩ Huy Tùng khẳng định anh chỉ đấu Flores nếu được cấp phép.

Yêu cầu "cấp phép" để thượng đài là điều kiện rất khó và có thể sẽ không được đáp ứng, tuy nhiên võ sĩ Huy Tùng vẫn khẳng định anh "quá hy vọng" được đấu với chuẩn võ sư người Canada một cách đường đường chính chính.

"Bạn cứ nghĩ khi bạn rủ ai đánh đấm, họ không hề hồi âm bỗng một ngày bạn đang tung tăng với công việc bận rộn thì người ta kéo một đoàn thê tử tới ngỏ ý muốn đánh lộn thì liệu bạn có đồng ý hay không?

Thực sự, tôi vẫn quá hy vọng được đấu Flores một cách đường đường chính chính. Tôi cũng muốn có thêm kế hoạch tập luyện. Tôi không muốn là kẻ ngu muội. Tôi muốn đấu 1 trận theo luật chứ không phải vì tôi sợ Flores. Anh ta không có gì để tôi phải sợ cả!"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại