“Kẻ vứt đi” ở HAGL bỏ lỡ khó tin, gián tiếp “cứu” TP.HCM khỏi thất bại trên sân nhà

Tiểu Mã (ảnh: Bạch Dương) |

Nếu Rimario không bỏ lỡ trước cầu môn trống, TP.HCM đã phải gục ngã trước Thanh Hóa ngay tại Thống Nhất.

Từng là "chân gỗ", thậm chí bị coi là "kẻ vứt đi" ở HAGL nhưng kể từ khi chuyển tới FLC Thanh Hóa, Rimario như lột xác và trở thành chân sút có thể khiến mọi hàng phòng ngự ở V.League phải dè chừng.

Tối nay, tại vòng 13 V.League, Rimario lại được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Thanh Hóa lật đổ một TP.HCM đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH.

Trên sân Thống Nhất, Rimario đã suýt làm được điều đó bằng một tình huống phản công vô cùng chớp nhoáng. Thế nhưng, sau khi đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự đội nhà, cựu "người thừa" của HAGL lại bị thần may mắn quay lưng.

Tình huống này xảy ra ở phút 61. Xuất phát từ đường chuyền tinh tế của đồng đội sau một pha phản công, Rimario bằng tốc độ dễ dàng vượt qua cả thủ môn Thanh Diệp. Thế nhưng, trước cầu môn trống, anh lại sút trúng cột dọc.

“Kẻ vứt đi” ở HAGL bỏ lỡ khó tin, gián tiếp “cứu” TP.HCM khỏi thất bại trên sân nhà - Ảnh 2.

Rimario đã có pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc (ảnh: Bạch Dương).

Trước pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc này, TP.HCM là đội có phần lấn lướt về mặt thế trận. Đội chủ sân Thống Nhất kiểm soát bóng hơn 60% và tung ra khá nhiều pha dứt điểm. Thế nhưng, các cầu thủ áo đỏ lại hoàn toàn thiếu chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Còn trong khoảng 30 phút cuối trận sau màn bỏ lỡ của Rimario, hai đội cống hiến cho khán giả một màn đôi công tương đối hấp dẫn. Thế nhưng, dù cùng tạo ra cơ hội nhưng cả hai đội đều không thể tận dụng để ghi bàn.

Ở thời điểm bù giờ, thủ môn Bá Sơn của Thanh Hóa còn mắc phải một sai lầm hú vía. Từ pha cản phá cú đánh đầu vô hại của đối phương, Bá Sơn chạm bóng hụt nhưng rất may là anh kịp thời về ôm bóng ngay trước vạch vôi.

Với việc cả hai đội đều không thể tận dụng cơ hội, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến TP.HCM vẫn đứng nguyên ở đầu BXH nhưng không thể gia tăng cách biệt về điểm số với Hà Nội FC (27 so với 25 điểm). Trong khi đó, Thanh Hóa bị tụt xuống thứ 5 với 18 điểm sau 12 trận.

Tỷ số: TP.HCM 0-0 Thanh Hóa

Đội hình thi đấu:

Thanh Diệp, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Minh Trung, Quang Nam, Công Hiển, Ewonde, Văn Thành, Vinicius

Thanh Hóa: Bá Sơn, Đình Tùng, Minh Tùng, Tiến Thành, Văn Hiếu, Văn Thắng, Monday, Văn Đại, Kurtaj, Văn Nam, Rimario.

“Kẻ vứt đi” ở HAGL bỏ lỡ khó tin, gián tiếp “cứu” TP.HCM khỏi thất bại trên sân nhà - Ảnh 3.

BXH V.League sau vòng 13 vòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại