Hàn Quốc, Nhật Bản bó tay, liệu trời Âu có "độ" nổi Công Phượng?

Tâm Anh - Ảnh: Sport5 |

Đến một ngày nào đó, Công Phượng sẽ được nhớ đến là người mở đường cho bóng đá Việt Nam bước ra thế giới?

1. Đấy là câu hỏi mà những người yêu mến Công Phượng, cũng như CLB HAGL mong muốn sẽ trở thành sự thật. Mong ước ấy là điều đẹp đẽ và chính đáng khi từng có lúc Công Phượng là biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam, là niềm hi vọng lớn nhất của bóng đá nước nhà.

Nhưng giấc mơ ấy có dễ dàng, nhất là ngay sau khi niềm hi vọng ấy vừa thất bại trên đất Hàn Quốc, để rồi phải chia tay Incheon United theo cái cách mà người ta ít mong muốn nhất. Và giờ đây, Công Phượng lại đứng trước một thách thức khác, còn lớn hơn, theo cái cách mà chỉ có duy nhất một con đường là tiến lên phía trước, bởi lựa chọn quay trở lại V.League - theo người phát ngôn của HAGL, là không có trong dự liệu.

Sự nghiệp của Công Phượng, theo cách nào đó đang được đặt cược theo kiểu gieo xúc xắc, hoặc trò roulette kiểu Nga, nghĩa là thất bại lần này, ta lại thử lần sau, với thách thức thậm chí còn khó khăn hơn, ít cơ hội thành công hơn.

Hàn Quốc, Nhật Bản bó tay, liệu trời Âu có độ nổi Công Phượng? - Ảnh 1.

Vài ngày trước, làng bóng rổ Mỹ NBA dậy sóng với chấn thương đứt gân Achilles của ngôi sao sáng Kevin Durant. Tranh cãi nổ ra khi Kevin Durant phải cắn răng ra sân thi đấu khi bản thân chưa hồi phục chấn thương, để rồi dính tiếp phải chấn thương có thể kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Jalen Rose - ngôi sao lớn một thời của NBA, nay là bình luận viên của ESPN đã lớn tiếng lên án chính người hâm mộ của Kevin Durant: "Nếu Kevin Durant không ra sân, anh sẽ bị người hâm mộ tiếp tục nguyền rủa và cho rằng anh hèn nhát, anh không giao tiếp với cả đội. Nhưng anh thi đấu và gặp phải chấn thương nghiêm trọng thì họ lại quay ra xót thương.

Khi các cầu thủ kiếm hàng chục triệu USD, khán giả quên mất rằng họ vẫn là những con người. Các bạn không thể đòi hỏi họ hi sinh cả cơ thể của mình chỉ để chứng minh một điều gì đó với các bạn".

Công Phượng chưa gặp phải chấn thương như Kevin Durant. Thậm chí giờ đây chân sút của đội tuyển Việt Nam này còn đang cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng cú sút 11m bay thẳng lên trời trong trận chung kết King's Cup với Curacao báo hiệu rằng anh không ổn, ít nhất là về mặt tâm lý.

Hàn Quốc, Nhật Bản bó tay, liệu trời Âu có độ nổi Công Phượng? - Ảnh 2.

Sau Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, việc quay trở về V.League rõ ràng là một bước lùi với Công Phượng. Nhưng sang châu Âu, với những thử thách cam go hơn nhiều từ sự sự khác biệt về ngôn ngữ, đến sự kỳ thị dành cho cầu thủ châu Á, nhất là Đông Nam Á, rồi đẳng cấp khác biệt, rõ ràng Công Phượng đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Nhưng lựa chọn này đâu chỉ phải của riêng Công Phượng...

2. Trong bộ phim hoạt hình "Đẳng cấp thú cưng 2" vừa được công chiếu vài hôm nay, "cô mèo" Gidget trong cơn nguy cấp, đã "biến nguy thành an" bằng một màn "ảo thuật" đầy tính thuyết phục khi bắt và "ăn tươi nuốt sống" thành công cái chấm đỏ được tạo ra bởi ánh đèn lazer, để rồi trở thành thủ lĩnh của bầy mèo, nhận được sự xưng tụng của tất thảy loài mèo.

Đây là một câu chuyện buồn cười, khi thực ra Gidget thậm chí còn không phải là một "cô mèo", mà là một "cô chó" đích thực. Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng nhất là cô thực hiện được điều mà tất thảy loài mèo đều khát khao - bắt được cái chấm đỏ khiến loài vật này "phát rồ" mỗi khi trông thấy. Chỉ cần thế là đủ.

Hàn Quốc, Nhật Bản bó tay, liệu trời Âu có độ nổi Công Phượng? - Ảnh 3.

Với bóng đá Việt Nam, thành công ở nước ngoài cũng như khát vọng của loài mèo trong việc bắt được cái chấm đỏ di chuyển ấy. Nó là thước đo cho một cầu thủ lớn, vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á. Huỳnh Đức, Công Vinh đều đã từng thử sức. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Lâm đều khao khát với điểm đến là những nền bóng đá cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng để thành công, bóng đá Việt Nam vẫn đang phải chờ... Công Phượng.

Quay lại với Jalen Rose, cựu ngôi sao NBA 46 tuổi này nói về sự quan tâm đột ngột của người hâm mộ với chấn thương của Kevin Durant bằng hình ảnh khiến không ít người phải rùng mình: "Người ta sẵn sàng mang hoa đến đám tang của bạn, nhưng không thể mang một thìa cháo khi bạn ốm".

Hàn Quốc, Nhật Bản bó tay, liệu trời Âu có độ nổi Công Phượng? - Ảnh 4.

Những người cổ vũ hết mình cho Công Phượng "mở đường cho bóng đá Việt Nam bước thế giới" ngày hôm nay, có chắc là sẽ vẫn ở bên cạnh ngày anh thất bại?

Thành Rome không thể xây xong trong chỉ một ngày, và nên nhớ để thành công ở châu Âu, những cầu thủ đến từ các châu lục khác cần nhiều hơn, chứ không chỉ đơn thuần tài năng, trong số những thứ đó, sự chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần, đội ngũ hỗ trợ, khả năng thích ứng và cả khả năng ngoại ngữ đều góp phần không hề nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại