Tái hiện màn “đấu võ” ở King’s Cup, Thái Lan hú vía trước “khắc tinh” của Việt Nam

Tiểu Mã |

Hơn hai tháng sau thảm bại 0-4 trên sân Mỹ Đình, U23 Thái Lan lại phải “vã mồ hôi” để bảo toàn chiến thắng sát nút trước địch thủ khó chịu U23 Indonesia.

U23 Thái Lan vừa trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả trước Indonesia trong trận đấu mở màn giải tứ hùng Merlion Cup tại Singapore – đấu trường mang ý nghĩa chạy đà cho SEA Games.

Đội hình của U23 Thái Lan gặp Indonesia hôm nay gồm 9 cầu thủ từng đá chính trong trận đấu mà "Voi chiến" thua đậm U23 Việt Nam 0-4 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 hồi tháng Ba vừa qua. Hai sự thiếu vắng đều thuộc về hàng tấn công, đó là tiền đạo Supachai Jaided và tiền vệ công Supachok Sarachat.

Dù vắng hai ngôi sao ở tuyến trên nhưng Thái Lan lại có sự khởi đầu như mơ. Khi trái bóng mới lăn được 5 phút, một cầu thủ Thái Lan đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Ronshupat không mắc một sai lầm nào giúp Voi chiến vượt lên.

Tái hiện màn “đấu võ” ở King’s Cup, Thái Lan hú vía trước “khắc tinh” của Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan phải rất vất vả để vượt qua Indonesia.

Trận đấu tưởng chừng đã an bài bởi Thái Lan tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 12 sau một pha tấn công khá mạch lạc, tuy nhiên, U23 Indonesia – đội bóng vốn được coi là "khắc tinh" của Việt Nam đã cho thấy họ không dễ dàng buông xuôi.

Dù nhận 2 bàn thua đầy chớp nhoáng nhưng đội bóng xứ Vạn đảo vẫn miệt mài tấn công hòng nuôi hy vọng lội ngược dòng. Quyết tâm cao của họ được cụ thể hóa bằng bàn gỡ ở thời điểm cuối hiệp 1 và đây là tình huống mà hệ thống phòng ngự của Thái Lan tỏ ra khá lơi lỏng.

Bàn gỡ này khiến hiệp 2 của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Đây mới là thời điểm mà hai đội tuyển thực hiện màn "đấu võ" của mình trên đất Singapore. Khá tương tự với trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan gặp Việt Nam ở King’s Cup thì cầu thủ hai đội U23 Thái Lan và Indonesia cũng liên tục thực hiện những pha phạm lỗi về phía đối phương, khiến trận đấu nhiều lần bị gián đoạn.

Tái hiện màn “đấu võ” ở King’s Cup, Thái Lan hú vía trước “khắc tinh” của Việt Nam - Ảnh 2.

Trận đấu nhiều lần bị gián đoán do các cầu thủ bị đau sau các pha phạm lỗi của hai bên.

Tái hiện màn “đấu võ” ở King’s Cup, Thái Lan hú vía trước “khắc tinh” của Việt Nam - Ảnh 3.

Dù là một trận hữu nhưng hết cầu thủ Thái Lan lại đến ngôi sao của Indonesia phải nằm sân rồi được đưa ra bằng cáng. Việc trọng tài rút ra 6 tấm thẻ vàng (4 cho Thái Lan, 2 cho Indonesia) phần nào cho thấy sự khốc liệt của trận đấu này.

Phải nói rằng trong hiệp 2, U23 Indonesia đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với hiệp đầu tiên. Đội bóng áo đỏ không chỉ vô hiệu hóa khả năng tấn công của Thái Lan và còn tạo ra tình huống đe dọa khiến hàng thủ của HLV Gama phải vất vả chống đỡ. Chỉ đáng tiếc là các chân sút Indonesia lại thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Thế nên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía U23 Thái Lan. Đúng như dự đoán, Voi chiến đã phải chật vật mới có thể bảo toàn chiến thắng sát nút. Với kết quả này, thầy trò HLV Gama sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà U23 Singapore vs U23 Philippines để tranh chức vô địch Merlion Cup. Ngược lại, Indonesia sẽ gặp đội thua để tranh hạng Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại