Chung kết Champions League: Câu hỏi hóc búa mang tên Harry Kane

Nam Khánh |

Ngay cả khi Harry Kane đủ khỏe mạnh để ra sân, hoặc đủ sức để làm nên một điều gì đó đặc biệt, thì vẫn còn một thực tế đáng lo ngại khác đang tồn tại ở Tottenham.

1.Những tin tức từ trại huấn luyện của Tottenham Hotspur đã cho thấy rằng họ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về đội hình mà mình sẽ sử dụng trong trận chung kết UEFA Champions League cho đến buổi chiều của ngày diễn ra trận đấu, nhưng nguyên nhân của động thái này có lẽ còn sâu xa hơn cái lý do "đảm bảo tính bí mật và tạo ra sự bất ngờ về mặt chiến thuật" trong trận đấu lớn nhất của lịch sử câu lạc bộ này.

Nguyên nhân của việc này là bởi vì Maurico Pochettino và người trợ lý Jesus Perez đang muốn chờ đợi càng lâu càng tốt để có thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng và thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định có thể được xem là quan trọng nhất lịch sử câu lạc bộ, và chắc chắn là lớn nhất đối với cả hai đội trong trận đấu diễn ra ở Madrid. 

Đó là việc liệu cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là ngôi sao sáng nhất của Spurs ở thời điểm hiện tại có nên được đưa vào sân trong một trận đấu có ý nghĩa cực kì to lớn đối với cả sự nghiệp của anh, chứ không chỉ là một mùa giải, hay không.

Harry Kane dĩ nhiên đã tuyên bố một cách tự tin rằng anh đã hoàn toàn khỏe mạnh và lấy lại được phong độ cao nhất để có thể tham gia vào trận đấu diễn ra vào cuối tuần; vào hôm thứ 3, anh đã khẳng định: "Nếu trận chung kết diễn ra vào ngay ngày mai, tôi hoàn toàn có đủ khả năng và phong độ để thi đấu".

Anh đã lặp đi lặp lại phát ngôn này với một sự tự tin cao độ trong tất cả những cuộc họp báo cùng Pochettino kể từ ngày hôm đó, thế nhưng, vị huấn luyện viên người Argentina đang có rất nhiều điều cần phải xem xét, bất chấp sự tự tin của cầu thủ này vào tình trạng của anh.

Chung kết Champions League: Câu hỏi hóc búa mang tên Harry Kane - Ảnh 1.

Kane khẳng định anh có đủ khả năng và phong độ để đá trận chung kết Champions League.

Đây là một tình huống vô cùng phức tạp, chính bởi tiền sử chấn thương của Kane, ngoài ra còn phải kể đến cái cách mà Spurs đã lọt vào đến tận trận chung kết của đấu trường danh giá nhất châu Âu sau khi Kane đã phải rời sân bằng những bước chân khập khiễng trong trận tứ kết lượt đi trước Manchester City. 

Ngoài ra, cũng không thể phớt lờ về khoảng thời gian mà tiền đạo người Anh đã phải "ngồi chơi xơi nước" – 6 tuần. Đó là tất cả những yếu tố mấu chốt để chúng ta nhìn nhận tình huống này, và Pochettino hoàn toàn nhận thức rõ về chúng.

"Đây là một vấn đề mà chúng tôi đang suy nghĩ, cân nhắc rất kĩ lưỡng", huấn luyện viên trưởng của Spurs thừa nhận. "Đó là một quyết định sẽ ngay lập tức được đánh giá sau khi trận đấu kết thúc, dù là theo cách nào đi nữa. Nếu chúng tôi thắng, đó là một quyết định "tuyệt vời" … còn nếu chúng tôi thua, số gạch đá hướng về phía chúng tôi sẽ là không thể tưởng tượng được."

Đó là lý do vì sao, đây là một trong những tuần mà Pochettino và Perez đã phải theo dõi chặt chẽ tình hình của Harry Kane, mọi pha di chuyển và mọi cú sút.

Nếu không kể đến những vấn đề đầy phức tạp đã đề cập ở trên, và ngay cả khi Harry Kane đủ khỏe mạnh để ra sân, hoặc đủ sức để làm nên một điều gì đó đặc biệt, thì vẫn còn một thực tế đáng lo ngại khác đang tồn tại.

Đó là, mỗi khi Kane phải "ngồi chơi xơi nước" trong một thời gian dài – và đặc biệt là khi anh không thể thi đấu trong một khoảng thời gian vì chấn thương mắt cá chân – anh thường phải mất một vài trận đấu để có thể lấy lại được phong độ cao nhất. Còn khi vừa mới trở lại với sân cỏ, tiền đạo người Anh sẽ tỏ ra đôi chút cồng kềnh, chậm chạp và lạc lõng với cả đội.

Chung kết Champions League: Câu hỏi hóc búa mang tên Harry Kane - Ảnh 2.

Khả năng để Kane đá chính vào rạng sáng mai vẫn còn đang được bỏ ngỏ.

Chắc chắn bất kì ai cũng phải đồng ý rằng không có gì đáng lo ngại bằng việc để cho một tiền đạo đang không có phong độ và sự sung sức cao nhất đối đầu với một con quái vật ở hàng phòng ngự như Virgil van Dijk. Bất kì một tiền đạo nào cũng cần phải cố gắng hết sức để có thể "làm nên chuyện" trước trung vệ người Hà Lan, chứ không chỉ là cố gắng để lấy lại "phong độ thường ngày".

Tuy nhiên, dù cho Harry Kane đang không hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất, thì cũng sẽ có những sự ảnh hưởng, hiệu ứng đa diện về mặt tinh thần khi anh xuất hiện trong đội hình xuất phát. Việc đó sẽ tạo ra một sự phấn khích tại sân vận động, khiến cho Jurgen Klopp và đội bóng của ông phải dè chừng, cũng như mang đến cho các cầu thủ Spurs một sự thúc đẩy mạnh mẽ.

Và những ảnh hưởng về mặt tinh thần đối với chính bản thân Kane sẽ là gì? Đã có vô số ví dụ về những cầu thủ đang không đạt được sự sung sức và thể trạng hoàn hảo nhất nhưng vẫn có thể thi đấu với một đẳng cấp tuyệt vời nhờ vào nhận thức của họ về ý nghĩa to lớn của trận đấu mà họ đang tham gia. 

Chúng ta không cần phải nhìn vào những ví dụ quá xa xôi trong quá khứ, như Javier Mascherano trong trận bán kết World Cup 2014 hay Roy Keane trong suốt mùa giải 1998/1999. Spurs chỉ cần phải nhìn vào chính đối thủ của họ trong trận chung kết, từ những gì đã diễn ra trong trận bán kết và chàng trai mang tên Jordan Henderson. 

Chung kết Champions League: Câu hỏi hóc búa mang tên Harry Kane - Ảnh 3.

Kane cần nhìn Jordan Henderson như một tấm gương.

Tiền vệ người Anh đã phải thi đấu với một chấn thương trong trận bán kết lượt về trước Barcelona, nhưng anh vẫn có thể tạo ra một màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước đến nay của mình.

Hầu hết những người biết rõ về Henderson đều hiểu rằng kì tích đó đến từ sức mạnh tinh thần tuyệt vời của anh, và thực tế thì anh luôn là một "cầu thủ của những trận cầu lớn" thật sự.

Tất cả mọi người tại Spurs đều sẽ nói điều tương tự về Kane, và thậm chí là còn ở một cấp độ cao hơn hẳn Henderson. Nếu đặt câu hỏi về một ai đó có thể tạo ra một màn trình diễn xuất sắc trong một trận đấu có ý nghĩa lớn như thế này, bất chấp tình trạng thể chất của anh ta, thì đó chính là Harry Kane.

Đó chỉ đơn giản là một lý do khác để giải thích về việc tại sao sẽ là một chuyện không tưởng khi một cầu thủ ở đẳng cấp và trạng thái như Kane, lại phải bỏ lỡ một trận đấu mang ý nghĩa cực kì quan trọng đối với cả sự nghiệp của anh và lịch sử đội bóng.

2.Nhưng nếu Harry Kane trở lại với đội hình xuất phát của Spurs, thì ai sẽ là người bị loại? Đó gần như chắc chắn sẽ là người hùng của trận bán kết, Lucas Moura.

Có lẽ Pochettino sẽ cảm thấy đó là một quyết định quá tàn nhẫn với một cầu thủ đã mang đến cho họ niềm vinh dự được góp mặt trong trận chung kết Champions League, nhưng đồng thời cũng là một quyết định rất logic nếu Kane trở lại với sân cỏ.

Chung kết Champions League: Câu hỏi hóc búa mang tên Harry Kane - Ảnh 4.

Nếu Kane đá chính thì HLV Pochettino có thể phải "hy sinh" Lucas Moura.

Điều đó đã tự nó chỉ ra yếu tố chiến thuật của tình huống khó xử này, bởi vì gần như chắc chắn Pochettino sẽ thực hiện một điều gì đó khác biệt để thử nghiệm và hướng trận đấu theo chiều có lợi cho Spurs. Quyết định sử dụng Kane chính là để phục vụ cho ý đồ này? Liệu sẽ có những sự bất ngờ vượt xa cả việc sử dụng Harry Kane trong đội hình xuất phát? Liệu việc này có tạo ra một thứ gì đó mà Klopp không thể đoán trước được?

Đó là lý do vì sao quyết định này lại cần phải xem xét qua nhiều yếu tố mới có thể được đưa ra.

Không có quá nhiều trường hợp tương tự gần đây về những ngôi sao chủ chốt của một đội bóng phải vật lộn để luyện tập thể lực trước một trận chung kết Champions League.

Tiền lệ duy nhất gần đây là từ một đội bóng thường thi đấu ngay chính sân vận động Wanda Metropolitano – nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League năm nay, nhưng lại không phải là một câu chuyện mang tính tích cực.

Diego Costa đã bị dính chấn thương một tuần trước khi Atletico Madrid đụng độ Real Madrid trong trận chung kết năm 2014 tại Stadium of Light, và Diego Simeone đã rất quyết tâm trong việc giúp tiền đạo người Tây Ban Nha khỏe mạnh trở lại để có thể tham gia vào trận đấu này, họ đã gửi anh đến cho "thần y" Marijana Kovacevic, người đã thực hiện một cuộc điều trị cho Costa bằng một bài thuốc có nguồn gốc từ … nhau thai ngựa. 

Thế nhưng, việc này đã không thể mang lại kết quả nào. Costa chỉ có thể góp mặt trong trận chung kết vỏn vẹn 9 phút. Điều đó đã khiến tiền đạo người Tây Ban Nha bật khóc trên băng ghế dự bị, còn Simeone đã gặp phải rất nhiều vấn đề.

Chính vì vậy, giải pháp hợp lý nhất nên lựa chọn có lẽ là để cho Harry Kane tham gia trận đấu này với tư cách là một cầu thủ dự bị. Điều đó sẽ giúp Kane không phải chịu quá nhiều áp lực về việc phải mau chóng hồi phục hoàn toàn về thể chất, mặc dù sẽ gây ra một vài tác động tiêu cực về mặt tâm lý. Tương tự, Liverpool sẽ phải thực hiện những sự thay đổi để đối phó với những gì Kane sẽ mang đến khi anh vào sân.

Pochettino có lẽ đã cân nhắc tất cả những vấn đề trên. Đừng quên rằng, ông là một người có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức bỏ qua mọi yếu tố tình cảm và cảm xúc khi cần thiết.

Đó sẽ là một quyết định vô cùng quan trọng, định đoạt thành bại của cả mùa giải năm nay, cũng như tạo ra một dấu ấn trong lịch sử Spurs.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất để có thể giành chiến thắng," nhà cầm quân người Argentina khẳng định vào tuần trước.

Và đó nhiều khả năng sẽ là một quyết định có thể định đoạt kẻ thắng người thua trong trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại